onelow4you
Mario & Luigi
- 12/3/07
- 754
- 3
Cái ức chế nhất của RTK 4 ko là gì hết mà đồ họa xấu quắc cần câu,avarta cái mặt y chang nhau , trừ những thằng rầm rộ nức tiếng ra thì đám còn lại từ quan văn tới võ nổi tiếng y chang nhau.RTK 4 là bản có nhiều cái mà mấy bản đàn em ko kế thừa dc.
Khoái nhất cái vụ "vú lấp miệng em" của thằng Tào Tháo , nó ỷ đông ,tui chơi toàn bị nó đè lúc ban đầu nhưng nhờ khoản tiền đút mang theo hối lộ nó mới chịu rút quân ,chua nhất là đánh 30 ngày sau ,quân tình bết bát ,thằng nào thằng nó ỉu như bún thiu lại bị nó kéo thêm 1 đợt viện quân qua , đợt trước chưa dẹp xong mà đã sất bất sang ban rồi ,đợt sau đành nhờ hên xui và trình đánh.
Các RTK đàn em sau này làm gì có vụ đánh dồn tháng này qua tháng nọ,chỉ trừ cái RTK 11 thời gian ko gian của nó ko hạn chế ,và mỗi lần đụng trận thì ko đi tới những bản đồ có từng địa hình khác nhau ,có chỗ tốt cho hide,trap và thả đả mà thay vào đó cứ kéo quân ra là ủi tất chả chiến thuật gì ,bộ muốn đặt bẫy là dc sao ? đặt mà ko dụ nó tới ngay ổ ,ko nhờ hướng gió ,bộ chỉ có mỗi loại bẫy lửa ? bộ chỉ có mỗi vùng Hán Trung,Ba Thục có vụ nổ đá ? mấy bản trước vì đàn anh đồ họa xấu ,ai mê lắm mới chơi ko nói làm gì ,bản khá gần với 11 là bản 10 tui thấy xét về độ chiến thuật đánh trận của nó ít ra cũng tích lũy dc cái hay của bản 4 đàn anh và tự do phát triển thêm ,còn bản 11 là 1 loại có thể nói "Hổng giống" bất cứ cha anh nào trong dòng họ RTK cả, cần gì phải đặt câu hỏi phải chẳng , có phải...RTK 11 là loại hình mới mà sự thật là vậy ,nó khác rất nhiều so với 10 bản đàn anh ,chú trọng đồ họa + AI máy cao dù sao cũng làm cho đáng ,mang tiếng là game đánh trận theo lượt bản gần cuối mà chiến thuật cứ theo kiểu " có nhiêu quân mang ra ủi " vậy là thắng.
Nhưng dù sao cũng như câu trên nhờ vào đồ họa đẹp ,avarta nhân vật,AI khá đỉnh lại cộng thêm sự xuất hiện ko đáng có của bản 11 English ( bi giờ 2008 rồi mới làm lại ,bản 12 ko biết bao giờ mới có động tĩnh ) dĩ nhiên cái tóp píc này phiếu bầu sẽ dành cho bản 11 nhiều nhất cũng như số người chơi nhiều nhất.
Theo tui đánh giá thì hổng có cái RTK nào hoàn thiện ,dc cái hay là đồ họa xấu , dc cái đồ họa đẹp thì chiến thuật đánh ko biết để ở đâu ::(
Khoái nhất cái vụ "vú lấp miệng em" của thằng Tào Tháo , nó ỷ đông ,tui chơi toàn bị nó đè lúc ban đầu nhưng nhờ khoản tiền đút mang theo hối lộ nó mới chịu rút quân ,chua nhất là đánh 30 ngày sau ,quân tình bết bát ,thằng nào thằng nó ỉu như bún thiu lại bị nó kéo thêm 1 đợt viện quân qua , đợt trước chưa dẹp xong mà đã sất bất sang ban rồi ,đợt sau đành nhờ hên xui và trình đánh.
Các RTK đàn em sau này làm gì có vụ đánh dồn tháng này qua tháng nọ,chỉ trừ cái RTK 11 thời gian ko gian của nó ko hạn chế ,và mỗi lần đụng trận thì ko đi tới những bản đồ có từng địa hình khác nhau ,có chỗ tốt cho hide,trap và thả đả mà thay vào đó cứ kéo quân ra là ủi tất chả chiến thuật gì ,bộ muốn đặt bẫy là dc sao ? đặt mà ko dụ nó tới ngay ổ ,ko nhờ hướng gió ,bộ chỉ có mỗi loại bẫy lửa ? bộ chỉ có mỗi vùng Hán Trung,Ba Thục có vụ nổ đá ? mấy bản trước vì đàn anh đồ họa xấu ,ai mê lắm mới chơi ko nói làm gì ,bản khá gần với 11 là bản 10 tui thấy xét về độ chiến thuật đánh trận của nó ít ra cũng tích lũy dc cái hay của bản 4 đàn anh và tự do phát triển thêm ,còn bản 11 là 1 loại có thể nói "Hổng giống" bất cứ cha anh nào trong dòng họ RTK cả, cần gì phải đặt câu hỏi phải chẳng , có phải...RTK 11 là loại hình mới mà sự thật là vậy ,nó khác rất nhiều so với 10 bản đàn anh ,chú trọng đồ họa + AI máy cao dù sao cũng làm cho đáng ,mang tiếng là game đánh trận theo lượt bản gần cuối mà chiến thuật cứ theo kiểu " có nhiêu quân mang ra ủi " vậy là thắng.
Nhưng dù sao cũng như câu trên nhờ vào đồ họa đẹp ,avarta nhân vật,AI khá đỉnh lại cộng thêm sự xuất hiện ko đáng có của bản 11 English ( bi giờ 2008 rồi mới làm lại ,bản 12 ko biết bao giờ mới có động tĩnh ) dĩ nhiên cái tóp píc này phiếu bầu sẽ dành cho bản 11 nhiều nhất cũng như số người chơi nhiều nhất.
Theo tui đánh giá thì hổng có cái RTK nào hoàn thiện ,dc cái hay là đồ họa xấu , dc cái đồ họa đẹp thì chiến thuật đánh ko biết để ở đâu ::(
:devil:


