The Boys - Season 05 (08/04/2026)

tưởng đọc suy nghĩ thấy SB nó tự hào về HL thì con Sage phải đề phòng chứ nhỉ, này vẫn gọi tới trao niềm tin hơi a đù worry-69
Thì nó đã tính ra đường leak cmn phim sex rape người yêu nó rồi, tưởng vậy là đủ mindbreak anh nhà lính. Chuyện anh lính biến thái còn hơn cả nhà đất ai mà ngờ được.
SAge nó thông minh chứ tính toán kế hoạch chứ có phải tiên tri đâu mà cái gì cũng đúng.
 
Thì nó đã tính ra đường leak cmn phim sex rape người yêu nó rồi, tưởng vậy là đủ mindbreak anh nhà lính. Chuyện anh lính biến thái còn hơn cả nhà đất ai mà ngờ được.
SAge nó thông minh chứ tính toán kế hoạch chứ có phải tiên tri đâu mà cái gì cũng đúng.
thì từ đầu nó đã chọc cho 2 thằng múc nhau rồi, leak sớm muộn cũng vậy nhưng thêm cái quả đọc suy nghĩ trông nó thừa thải ấy pepe-1
 
thì từ đầu nó đã chọc cho 2 thằng múc nhau rồi, leak sớm muộn cũng vậy nhưng thêm cái quả đọc suy nghĩ trông nó thừa thải ấy pepe-1
Thần thánh hoá con Sage quá, nó vẫn là đoán dựa trên dữ liệu thôi chứ không phải là làm gì cũng đúng, người bt thì cha con từ mặt rồi, cha con thằng này nó khác thường nên ko tính dc. Cơ mà phần này cũng foreshadow là cái V1 nó là một lời nguyền, nên có lẽ có cách khác để tiêu diệt Home, dc vậy thì hay chứ anh lính lại là người tước sức mạnh của Home thì nhạt lắm.
 
k xem leak nên thấy ep này cũng được, ít ra là nhiều thứ tiến triển hơn mấy cái ep vừa rồi
Sage thì nó cũng chỉ dự đoán dựa trên phân tích thôi chứ cũng không phải tiên tri gì, chứ đúng hết còn gì thú vị
btw cho Deep đi dc rồi, vô dụng thật sự luôn
 
Thực ra cũng đọc phải leak nên biết trước plot, nhưng mà cái kế hoạch rủi ro quá cao kiểu này mà vẫn làm thì con Sage nó chơi ngu thật chứ do gì anh lính khó đoán. Nếu tập sau mà không có kế hoạch dự phòng gì thì khả năng con Sage hết vai luôn đằng nào cũng cuối mùa rồi...
 
k xem leak nên thấy ep này cũng được, ít ra là nhiều thứ tiến triển hơn mấy cái ep vừa rồi
Sage thì nó cũng chỉ dự đoán dựa trên phân tích thôi chứ cũng không phải tiên tri gì, chứ đúng hết còn gì thú vị
btw cho Deep đi dc rồi, vô dụng thật sự luôn
đoán mịa gì, biên kịch tào lao thì có, bắt người tống tiền tống tình là nghề của bọn kia luôn rồi, tự nhiên biên kịch kêu con SS đưa ý tưởng tống tình thằng Bomb làm như phát kiến vĩ đại gì lắm, team có 3 siêu nhân, nó mà đưa ý kiến bẫy thằng Bomb tôi còn thấy có chút nể.

Đằng này kêu 1 thằng mà cãi lộn với nó hằng ngày, và chưa biết đoạn video có kết quả gì hay không, ít ra nếu nó đặt cam ở cái laptop rồi thấy 2 thằng đánh nhau thì còn có chút gọi là có tính toán, đằng này phim làm 2 thằng nhìn còn muốn hun hít nhau luôn mà nghĩ ghét nhau như thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
đoán mịa gì, biên kịch tào lao thì có, bắt người tống tiền tống tình là nghề của bọn kia luôn rồi, tự nhiên biên kịch kêu con SS đưa ý tưởng tống tình thằng Bomb làm như phát kiến vĩ đại gì lắm, team có 3 siêu nhân, nó mà đưa ý kiến bẫy thằng Bomb tôi còn thấy có chút nể.

Đằng này kêu 1 thằng mà cãi lộn với nó hằng ngày, và chưa biết đoạn video có kết quả gì hay không, ít ra nếu nó đặt cam ở cái laptop rồi thấy 2 thằng đánh nhau thì còn có chút gọi là có tính toán, đằng này phim làm 2 thằng nhìn còn muốn hun hít nhau luôn mà nghĩ ghét nhau như thật.
Cái nó tính hơn bọn Boy là biết gọi anh lính tới cho 2 thằng hoặc đấm nhau hoặc giảng hoà chứ biết toàn bọn lom dom đél đủ gãi ngứa cho a Bomb.
Còn đoạn đặt lap với cam thì rõ ràng bố con đg từ tự hào chung phe coi clip xong anh lính mặt thù thằng con rồi bỏ đi thì thành công thấy rõ rồi, nó cũng phải có cam hay gì đó mới biết được 2 thằng đã từ nhau mới dám nhắn cho a Lính tới cứu viện. Tức là kế hoạch nó đi đúng hướng. Ngay cả việc Home tới có thể cũng trong kế hoạch vì nó tính các phe tẩn nhau giành V1 tại chỗ luôn vì lúc nó thấy Home tới cũng ko bất ngờ gì
Anh lính thay đổi quan điểm nằm từ khi thấy thằng bom sẵn sàng bỏ bất tử chỉ để đc yêu như người bt nên ngẫm về tình yêu của mình.
Tóm lại con Sage nó thao túng tất cả mọi con cờ, từ mượn tay Boy bắt cóc, kéo lính tới đập Bomb để chắc lấy v1, chia rẽ Boy với Home, bắt Deep phản bội loài cá để tạo nên mâu thuẫn... Bảo con Sage ngu thì ko hiểu lắm mọi người có coi film ko.
Mà cũng lạ, tôi là ghét cái kiểu nhân vật thông minh trong film tới cuối cùng hở tí là t tính cả rồi (vd điển hình kiểu Batman). Tính toán đc chứ có phải tiên tri đâu con mẹ gì cũng đúng. Mà đúng hết thì film có cc gì đâu mà coi? Cứ lôi 1 đứa thông minh vô là siêu năng lực gì ăn lol hết?
Vd điển hình của tính như thần cũng thua ng tính là Joker trong Dark Knight, nó phải có biến số thì mới có cao trào tình tiết film chứ?
 
S5 này coi tới giờ đặc sản đái vl.
Thằng Butcher thì cuối S4 đang chết tới nơi, Tentacles nó kiểm soát não điên khùng giết người xong bỏ team đùng đùng đi ám sát HL và đồng bọn. Qua S5 thì quay lại cứu nhóm (?), xong giờ tơn tởn như S1 Butcher. Éo hiểu kiểu gì. Đã thế đánh giết thì cứ chậm chạp rùa bò, ném xúc tu nhìn ngu vl, tập này bị thằng Bombsight nó húc cho 1 cái nằm nửa ngày mới bò dậy đc.

Thằng Hu-we thì xàm đó giờ rồi mà giờ nó đỡ hơn. Thằng MM thì giờ nát như chó lèm bà lèm bèm mà thấy nó chắc chả chết được cho tới tập cuối, đúng là mấy thằng nhảm nhí thì sống dai chọc tức người xem.

Con Starlight thì power lúc mạnh lúc yếu, cả mấy tập Emo bay đi bay lại mãi ko quyết tâm được, hôm nay thì bị thằng mồm to nó hành vì ... để nó áp gần cận chiến. Ngu thì bố của ngu.

Bên phe HL thì con Pháo chết ngu đã đành, 2 thằng Deep với Noir xiên nhau xong thằng Noir chết toi 1 pha ngu vl. Kiểu vừa mới chọc điên 1 thằng tiểu nhân xong lại ngồi quay đít về phía nó, xong bị xiên chết ngu vl. Phí 1 đống thời lượng phim để xem nó lĩnh cơm hộp.
Con Sage thì tính toán ngu đần vl, kêu là thông minh giỏi tính toán thì thao túng thằng Bombsight nhả cái V1 ra, xong hủy đi là xong. S4 thì kiểu chị mày biết hết, đi đâu làm gì là bị nó úp sọt liền 5D Chess vl thì qua phần này 3 tập đầu AFK ngồi chơi, xong đi điều tra thằng Lính làm gì cũng phải... nhờ con Ashley 2.0 đọc não. Sao tưởng mày trí trùm thiên hạ mà ko điều tra nổi 1 thằng Supe boomer mù công nghệ.

Còn về đoạn cuối tập mới nhất. Quả nguyên bầy quây thằng Bombsight, có cả con tin xong để nó đấm như cái mền rách, 2 thằng con người cầm súng thì đi bắn thằng Supe? Kiểu như con Starlight nó cũng chống đạn rồi ấy ? Bắn bà già mấy phát vào tay chân là thằng cháu ngoan ngay cũng làm phải trò ? Rồi thằng Homelander đọc ra quả dây của bà già xong bay tới mần chi, vì cuối cùng vẫn là thằng Soyjaboi nó đưa V1 tận tay có cần làm gì đâu ? Thà để 2 bên đánh nhau lộn bậy xong thằng Home bay ra clutch được 1 quả thì chắc là tập rồi còn cứu đc, chứ làm tình huống cha đưa con nhận thì lame bỏ mẹ.
 
S5 này coi tới giờ đặc sản đái vl.
Thằng Butcher thì cuối S4 đang chết tới nơi, Tentacles nó kiểm soát não điên khùng giết người xong bỏ team đùng đùng đi ám sát HL và đồng bọn. Qua S5 thì quay lại cứu nhóm (?), xong giờ tơn tởn như S1 Butcher. Éo hiểu kiểu gì. Đã thế đánh giết thì cứ chậm chạp rùa bò, ném xúc tu nhìn ngu vl, tập này bị thằng Bombsight nó húc cho 1 cái nằm nửa ngày mới bò dậy đc.

Thằng Hu-we thì xàm đó giờ rồi mà giờ nó đỡ hơn. Thằng MM thì giờ nát như chó lèm bà lèm bèm mà thấy nó chắc chả chết được cho tới tập cuối, đúng là mấy thằng nhảm nhí thì sống dai chọc tức người xem.

Con Starlight thì power lúc mạnh lúc yếu, cả mấy tập Emo bay đi bay lại mãi ko quyết tâm được, hôm nay thì bị thằng mồm to nó hành vì ... để nó áp gần cận chiến. Ngu thì bố của ngu.

Bên phe HL thì con Pháo chết ngu đã đành, 2 thằng Deep với Noir xiên nhau xong thằng Noir chết toi 1 pha ngu vl. Kiểu vừa mới chọc điên 1 thằng tiểu nhân xong lại ngồi quay đít về phía nó, xong bị xiên chết ngu vl. Phí 1 đống thời lượng phim để xem nó lĩnh cơm hộp.
Con Sage thì tính toán ngu đần vl, kêu là thông minh giỏi tính toán thì thao túng thằng Bombsight nhả cái V1 ra, xong hủy đi là xong. S4 thì kiểu chị mày biết hết, đi đâu làm gì là bị nó úp sọt liền 5D Chess vl thì qua phần này 3 tập đầu AFK ngồi chơi, xong đi điều tra thằng Lính làm gì cũng phải... nhờ con Ashley 2.0 đọc não. Sao tưởng mày trí trùm thiên hạ mà ko điều tra nổi 1 thằng Supe boomer mù công nghệ.

Còn về đoạn cuối tập mới nhất. Quả nguyên bầy quây thằng Bombsight, có cả con tin xong để nó đấm như cái mền rách, 2 thằng con người cầm súng thì đi bắn thằng Supe? Kiểu như con Starlight nó cũng chống đạn rồi ấy ? Bắn bà già mấy phát vào tay chân là thằng cháu ngoan ngay cũng làm phải trò ? Rồi thằng Homelander đọc ra quả dây của bà già xong bay tới mần chi, vì cuối cùng vẫn là thằng Soyjaboi nó đưa V1 tận tay có cần làm gì đâu ? Thà để 2 bên đánh nhau lộn bậy xong thằng Home bay ra clutch được 1 quả thì chắc là tập rồi còn cứu đc, chứ làm tình huống cha đưa con nhận thì lame bỏ mẹ.
Từ khi biết con Pháo ngủ với bố mình là death flag bay phần phật trên đầu con pháo rồi, mà chơi với anh Home thì chết lúc nào ko biết, trừ khi anh hứng lên tha cho như lão Chet ở ep mới, ko trách nó chết ngu đc.
Còn vụ 2 thằng human nã súng vào người bomb thì coi như đấy là bản năng đi, tầm đó thì cứ có gì trong tay là xả hết, kể cả thằng MM biết mình vô dụng trước anh Boy nhưng vẫn cố lao vào set kèo đó thôi. Còn cái nhảm nhất ep này là thằng Noir chết, tự nhiên bô bô cái mồm ra là bố mày đục giàn khoan đấy, rồi quay lưng lại định live stream WTF??? Cái đoạn quay lưng lại với thằng Deep là biết xong rồi, lại thêm 1 đời Noir nữa ra đi.

Chính ra thấy đám V1 anh Boy khá là thiệt thòi, đến Home là thể loại F2 F3... FN còn biết bay, anh thì phải chạy bộ, chạy còn thua cả thằng Hughie.
Ko đọc comic nên ko rõ, nếu như anh Boy và Home đc tiêm V1, mõm thì là bất tử nhưng nếu chặt đầu thì sao? anh Boy cũng suýt bẻ cổ Bomb, Bomb sợ quá phải xin tha đó.
 
bất tử là ko già thôi chứ đâu phải ko bị giết
 
tầm này ráng xem tập cuối có yếu tố gây shock ra sao thôi, chứ từ lúc cho Butcher mấy cái xúc tu là thấy phim tào lao rồi.

nhìn chậm chạp thiểu năng đéo đỡ được !sacsua
 
Back
Top