The Boys - Season 05 (2026)

Đọc truyện tới đoạn combat với đám supes teen, đéo hiểu sao khi cảnh sát tới thì Butcher kêu mấy đứa về đi tau lo từ đây, rồi rút thẻ ngành ra nói chuyện với cảnh sát trong khi trước đó anh vừa bóp khoái lạc song châu và bứt ngón tay thằng siunhân kia. Rồi sau đó có cảnh nhiều trực thăng bay tới tháp Seven, và HL thì nói Butcher là một tay nguy hiểm.. Ngày hôm sau thì long trọng tổ chức đám tang thằng siunhân với bài phát biểu của Phó Tổng thống??
Trong truyện Butcher làm cho CIA ngầm giám sát đám SAH, hắn dàn xếp thành thằng đó chết trong khi đánh nhau với tội phạm
 
Trong truyện Butcher làm cho CIA ngầm giám sát đám SAH, hắn dàn xếp thành thằng đó chết trong khi đánh nhau với tội phạm
Ừ thì tui biết vụ đó, nhưng như vậy rõ ràng thể hiện rõ xung đột giữa chính phủ và bọn supes rồi. À chắc vì bọn đó tier thấp kém.
Mà như vậy thì Butcher và HL đều biết rõ nhau quá còn gì.
 
Ừ thì tui biết vụ đó, nhưng như vậy rõ ràng thể hiện rõ xung đột giữa chính phủ và bọn supes rồi. À chắc vì bọn đó tier thấp kém.
Mà như vậy thì Butcher và HL đều biết rõ nhau quá còn gì.
Ý định trong truyện chỉ là điều tra kiếm phốt bọn supe thôi chứ không phải giết, bọn supe cũng biết rõ the boys. The 7 cũng bảo thằng này trở lại mà lần này chơi rắn hơn đó
 
mới làm 1 lèo hết ss hôm qua, công nhận quả cuối đau cho lão butcher thật :))

vụ sịp fake hiếp vợ butcher thì t nghĩ là thật, vì cả 2 đều ok thì việc quái j em kia chạy đi ra trong cái tình trạng đấy đâu, cứ ở trong phòng gài nút chỉnh chu là ok rồi. Đoạn ra công viên ngồi thất thần trong 3h ròi biến mất cũng kiểu là suy sụp ko biết làm sao, cũng ko dám nói ra thôi. Nên lúc cuối lúc gặp lại sịp fake mới ngạc nhiên, chưa kể nếu ok cho sịp giao hoan đất trời thì cần j phải giấu thằng con về cha nó đâu. :-?

còn về cái team anh butcher thì:
-team éo j ko có 1 thằng chuyên gia công nghệ, để 1 thằng nhân viên shop điện tử làm mấy trò móc nối cam 8-}
-anh leader thì đc mỗi cái quan hệ rộng, chứ chả đc tích sự j, chiến lược thì bày cái nào nát cái đó, chả thấy backup éo j.... đúng kiểu tới đâu hay tới đó
-cái team đúng là sống nhờ hít luck của thằng hiu 8-}

cơ mà thấy sịp fake này ko bá = sịp chính chủ thật, chứ ko thì bay ra ngoài đỡ cái máy bay ngon ơ rồi :v
 
cơ mà thấy sịp fake này ko bá = sịp chính chủ thật, chứ ko thì bay ra ngoài đỡ cái máy bay ngon ơ rồi :v

vụ này nói kháy phim về sịp đấy, vì theo vật lý thông thường thì đỡ kiểu gì cái máy bay cũng vỡ nát, thứ 2 là không có điểm tựa
 
vụ này nói kháy phim về sịp đấy, vì theo vật lý thông thường thì đỡ kiểu gì cái máy bay cũng vỡ nát, thứ 2 là không có điểm tựa
nếu bay ở dưới rồi từ từ giảm tốc rồi tiếp đất = bụng thì vẫn đc chứ nhỉ :-?
phải cái nếu làm vậy thì cái mặt nó chà ko phê ko ăn tiền, ko biết HL chịu đc ko :v
 
đọc mấy cm trên ngồi nghĩ mấy phút ko ra cách nào khả thi tí để thằng sịp fake cứu được cái máy bay :-(||>
 
mới làm 1 lèo hết ss hôm qua, công nhận quả cuối đau cho lão butcher thật :))

vụ sịp fake hiếp vợ butcher thì t nghĩ là thật, vì cả 2 đều ok thì việc quái j em kia chạy đi ra trong cái tình trạng đấy đâu, cứ ở trong phòng gài nút chỉnh chu là ok rồi. Đoạn ra công viên ngồi thất thần trong 3h ròi biến mất cũng kiểu là suy sụp ko biết làm sao, cũng ko dám nói ra thôi. Nên lúc cuối lúc gặp lại sịp fake mới ngạc nhiên, chưa kể nếu ok cho sịp giao hoan đất trời thì cần j phải giấu thằng con về cha nó đâu. :-?

còn về cái team anh butcher thì:
-team éo j ko có 1 thằng chuyên gia công nghệ, để 1 thằng nhân viên shop điện tử làm mấy trò móc nối cam 8-}
-anh leader thì đc mỗi cái quan hệ rộng, chứ chả đc tích sự j, chiến lược thì bày cái nào nát cái đó, chả thấy backup éo j.... đúng kiểu tới đâu hay tới đó
-cái team đúng là sống nhờ hít luck của thằng hiu 8-}

cơ mà thấy sịp fake này ko bá = sịp chính chủ thật, chứ ko thì bay ra ngoài đỡ cái máy bay ngon ơ rồi :v
Hiếp gì hiếp đến 3h ông ơi, chắc chơi 3h phê quá rồi lúc tỉnh ra thấy tội lỗi nên mới phản ứng thế thoy.
 
Hiếp gì hiếp đến 3h ông ơi, chắc chơi 3h phê quá rồi lúc tỉnh ra thấy tội lỗi nên mới phản ứng thế thoy.
nó là siu nhơn đó ông ơi :))
cái 3h với ra 3 lần nó đâu có nghĩa là có rape hay ko đâu
HL nó mà thích lôi the rock vào hiếp 3 ngày còn được nữa á chớ :)) người còn nguyên vẹn ko nát cái xương nào là may rồi :))
 
C
nó là siu nhơn đó ông ơi :))
cái 3h với ra 3 lần nó đâu có nghĩa là có rape hay ko đâu
HL nó mà thích lôi the rock vào hiếp 3 ngày còn được nữa á chớ :)) người còn nguyên vẹn ko nát cái xương nào là may rồi :))
Có đoạn anh thằng A train bảo tiêm V bị teo bi nên hình như bọn supe bị ysl hết hay sao ấy =))
 
nếu bay ở dưới rồi từ từ giảm tốc rồi tiếp đất = bụng thì vẫn đc chứ nhỉ :-?
phải cái nếu làm vậy thì cái mặt nó chà ko phê ko ăn tiền, ko biết HL chịu đc ko :v
Có làm vậy thì sịp vẫn phải tác động một lực vào cái máy bay, mà lực lại chỉ tập trung vào một chổ nên thân máy bay ko chịu nổi đâu, cỡ nào cũng gãy làm đôi hết, chỉ còn cách là cho máy bay bay gần mặt biển rồi vứt hành khách xuống thôi, trước đó phải đóng băng hoặc xả hết nhiên liệu ra đã :))
 
C

Có đoạn anh thằng A train bảo tiêm V bị teo bi nên hình như bọn supe bị ysl hết hay sao ấy =))
chắc là tiêm lúc trưởng thành mới bị thôi chứ tụi này đc bơm V từ nhỏ còn j, hay là bt đã teo cmnr =)
 
mới làm 1 lèo hết ss hôm qua, công nhận quả cuối đau cho lão butcher thật :))

vụ sịp fake hiếp vợ butcher thì t nghĩ là thật, vì cả 2 đều ok thì việc quái j em kia chạy đi ra trong cái tình trạng đấy đâu, cứ ở trong phòng gài nút chỉnh chu là ok rồi. Đoạn ra công viên ngồi thất thần trong 3h ròi biến mất cũng kiểu là suy sụp ko biết làm sao, cũng ko dám nói ra thôi. Nên lúc cuối lúc gặp lại sịp fake mới ngạc nhiên, chưa kể nếu ok cho sịp giao hoan đất trời thì cần j phải giấu thằng con về cha nó đâu. :-?

còn về cái team anh butcher thì:
-team éo j ko có 1 thằng chuyên gia công nghệ, để 1 thằng nhân viên shop điện tử làm mấy trò móc nối cam 8-}
-anh leader thì đc mỗi cái quan hệ rộng, chứ chả đc tích sự j, chiến lược thì bày cái nào nát cái đó, chả thấy backup éo j.... đúng kiểu tới đâu hay tới đó
-cái team đúng là sống nhờ hít luck của thằng hiu 8-}

cơ mà thấy sịp fake này ko bá = sịp chính chủ thật, chứ ko thì bay ra ngoài đỡ cái máy bay ngon ơ rồi :v
Sịp này nó mà ra đở là lủng máy bay nhá, phi vật lý :3cool_nosebleed:
 
Cách khả thi nhất lúc đó là lấy cái lưới treo cả đám người lên rồi sịp fake bê xuống đất thôi, ngoài ra ko đỡ được cái máy bay đâu :v
 
Nó nói thế để có cớ khỏi cứu hành khách thôi, chứ nó tính toán dùng vụ máy bay rơi để dễ bề vào quân đội thôi. Mà ngay cả có cách gì thì nó cũng lười, hoặc không đủ khả năng, vì cơ bản bọn này tự phát chứ làm sao có đủ kinh nghiệm cho mấy vụ như vậy.
Đọc truyện thì Butcher có nói mức thương vong áp dụng cho các nhiệm vụ giải cứu của siunhân là 60%.
 
Tính theo vật lý thông thường thì thằng HL nói đúng mà. Không có điểm tựa là 1, lực đỡ được máy bay thì lực tác động từ thằng HL lên máy bay phải > lực từ trường + lực quán tính của máy bay. Lực quá lớn lại tập trung 1 chỗ thì chỉ làm máy bay thủng 1 lỗ thôi chứ không nâng lên được. Trong phim nó cũng nói là nó đỡ thì máy bay bị thủng thêm lỗ thôi chứ không tài nào cản máy bay lại được.
 
Nếu là sịp thì anh sẽ nâng máy bay thay động cơ hoặc nếu ko được thì sẽ làm 300 cái round trip để cứu hết ai có thể cứu
Nhung thực ra thì anh sẽ ko giết bọn khủng bố mà chỉ bắt giữ thôi nên éo éo bao giờ có chuyện máy bay hỏng.
Và nếu có full team 7 của sịp thì tình huống giải cứu này đơn giản vl
 
nếu team của sịp thì mình anh lồng đèn là đủ rồi ấy chứ, 1 là bọc lấy cái máy bay rồi giảm tốc từ từ, ko thì làm cái bọc cho người nhảy xuống đó thôi :-
 
Tóm lại là nó không muốn cứu để còn đọc diễn văn, nên quan tâm chi ))
 
Back
Top