The Breaker

Đệch, có khi tác giả cho anh main trong tình huống khẩn cấp ngộ ra được skill Nhất Diệp Độ Giang hay Đạp Tuyết Vô Ngân, dùng khinh công chạy luôn trên mặt biển thoát khỏi cái đảo, chạy giữa chừng đuối sức sắp xuống biển làm mồi cho cá thì ông ngoại lái phản lực tới kịp cứu anh main =)).
Dù anh main có bị Đạt Ma nhập xác thì chạy rông trên biển cũng chỉ để làm mồi cho sniper hoặc bị ngự y ngồi cano rượt theo.:))
 
uầy nói thì nói thế bộ này ko lưa thưa lướt thướt thì chả kém Kim Dung là bao :))

main hổ báo lên là ngon rồi, đợt này anh về là xưng bá giang hồ luôn, sút con bạn thân kia đi, hốt hết các em còn lại \m/
 
hóng chap sau anh ý regen lại như đếch có cái châm nào chọc vô người =)
btw bản TV dịch bựa vãi, "quái vật phi nhân loại" =))
 
uầy nói thì nói thế bộ này ko lưa thưa lướt thướt thì chả kém Kim Dung là bao :))

main hổ báo lên là ngon rồi, đợt này anh về là xưng bá giang hồ luôn, sút con bạn thân kia đi, hốt hết các em còn lại \m/

Xưng bá võ lâm xong về xây 1 dàn harem. Gái bộ này chuẩn phết. hốt bên ta từ Seahe, Jinni, Kang Sera, cho đến em loli Sosul xong thì quất luôn bên địch: em gothic với em thiên diện nữa là đẹp :2cool_sexy_girl:
 
http://imgbox.com/acotGQGE

main nén đau rút được cây kim ra, mà bị dồn vào đường cùng rồi, có cả trực thăng chiến đấu vây thế kia thì thoát làm sao được :-<
 
Thấy cái tính chất điên của thầy trò này khác nhau. Nó ko nằm cùng 1 nhóm thì bảo so sánh hơn kém ko chuẩn :-"
 
thì ra lão thần y ko biết anh main là bang chủ của sunwoo, thấy lão cũng có vẻ ngán ngán rồi
 
Đám viện quân mới tới đã nằm bẹp dí và bấy nhầy hết hơn nửa rồi 8-} Vãi cả lái 8-}
 
Đám viện quân mới tới đã nằm bẹp dí và bấy nhầy hết hơn nửa rồi 8-} Vãi cả lái 8-}

trực thăng ở trên quăng lưới xuống hoặc phun thuốc mê gì là main đi về nơi xa luôn
 
trực thăng ở trên quăng lưới xuống hoặc phun thuốc mê gì là main đi về nơi xa luôn

Có khi lại thêm quả miễn nhiễm với độc hay thuốc mê thì bá cmn đạo luôn ấy chứ :v
 
Main biết khinh công chưa nhỉ? Có gì thì phi thân lên cướp trực thăng rồi té luôn.:6cool_sure:
 
chap sau chắc anh main lại bật berserk mode, 1 chưởng kamehameha nổ trực thăng thôi=))
 
Có cướp được chưa chắc lái được, main không phải phi công. Mà có cái đảo kéo lâu nhể.
 
Sao phải tự lái, main cứ việc chỉa tay vào thằng phi công thì bảo nó lái đi đâu chả được.
 
Lão già vừa nói muốn xem người có đủ ý chí rút cây kim ra thì trang kế tiếp cây kim nó đã nằm dưới đất :6cool_beat_shot:
 
Lúc nào cũng bị quây như lùa vịt ;))
Nghi chap sau giống Prototype, phóng 1 phát lên thẳng trực thăng quá =)). Xong lại bị lão ngự y cho vài mũi kim nữa -> lại rớt đài -> đem về thí nghiệm tiếp =))
 
đậu phụ giờ ngoài cái trực thăng đó ra thì còn chạy đường nào nữa =)) bơi thì éo dc rồi =))
 
Lão thần y ngại Sunwoo clan phết mà, có bắt được thì mấy trưởng lão đến chắc lại thả thôi :))
 
Đoạn trước anh main bị anh thằng thiên tài trăm năm bắt làm con tin thì mấy ông trưỡng lão đã muốn ăn thua đủ với nó rồi. Đợt này anh main bị lão thần y bắt là có khối phim trưởng lão sống chết với lão thần y
 
Back
Top