The Breaker

Vừa nhai chap mới xong. Shioon rất là imba nhé, có khả năng vượt qua anh 9 đấy \m/
 
Không có đan điền để tụ khí, mà có thể dùng nội lực hình thành khí được, cho dù là tập luyện ảo nhưng ra đời thực thì lấy khí đâu mà xuất chiêu, chổ này khá khó hiểu :-??
 
Có thể do cái "chế độ linh đan" đặc biệt hiện tại trong người Shioon vô tình khởi tạo thành 1 đan điền ảo. Biết đâu đc, có thể lắm chứ :)). Với cả còn lão thần y kia đang đi kiếm cách nữa mà
 
Không có đan điền để tụ khí, mà có thể dùng nội lực hình thành khí được, cho dù là tập luyện ảo nhưng ra đời thực thì lấy khí đâu mà xuất chiêu, chổ này khá khó hiểu :-??

chờ spoil tiếp của tác giả là anh trín thật sự đã làm gì với shioon cơ, nếu chap này bả nói là chỉ đơn giản hủy đan điền thì chẳng thể làm gì để vận khí được, ngoài vụ chỉ là cái bình vô đáy có thể chứa nội lực.
 
đúng là chả hiểu nổi...không có đan điền thì làm sao lại có thể chứa nội lực được nhỉ? và nội lực mà mụ chưởng môn đẩy vào bị biến mất đi đâu trong khi không có cái đan điền để tụ khí ? mà nếu ngay từ đầu anh 9 ăn cái cục linh đơn kia vào thì chắc đã trở thành hàng cực vô đối trong truyện này rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
mình nghi anh trín đoán vận, biết mình sẻ bị vẹo, nên chân truyền đệ tử X_X
 
chờ spoil tiếp của tác giả là anh trín thật sự đã làm gì với shioon cơ, nếu chap này bả nói là chỉ đơn giản hủy đan điền thì chẳng thể làm gì để vận khí được, ngoài vụ chỉ là cái bình vô đáy có thể chứa nội lực.

Có gì đâu, chẳng qua lão bà bà ngạc nhiên về nội lực thâm hậu của Shioon ấy mà.

Tưởng tượng Shioon như cái bình chứa nước. Nước ở đây là 60 năm công lực do uống linh đan và 5 thành công lực của anh giun chín đẳng. Cái bình chứa hết nhiêu đó mà không đầy, không bể thậm chí là còn chứa được thêm nội lực do cháu Shioon tự tu luyện thành.

Bây giờ anh giun phế võ công thằng bé bằng cách đập bể bình chứa nước, nội công tứ tán không cách nào tụ lại được. Lão bà bà đổ công lực vào một cái bình mới dung tích bằng bình cũ thành ra là cứ đổ mãi mà không thấy nó đấy.
 
Chờ chap tiếp theo xem thế nào chứ giờ khó hiểu vãi, rốt cuộc là Shioon có chiến tiếp được hay vẫn là phế vật ngồi đó tự sướng :-??
 
Shioon nói chuyện cứ như chẳng có gì xảy ra ấy :)). Cu cậu này đúng thiên tài võ học rồi
 
đúng là chả hiểu nổi...không có đan điền thì làm sao lại có thể chứa nội lực được nhỉ? và nội lực mà mụ chưởng môn đẩy vào bị biến mất đi đâu trong khi không có cái đan điền để tụ khí ? mà nếu ngay từ đầu anh 9 ăn cái cục linh đơn kia vào thì chắc đã trở thành hàng cực vô đối trong truyện này rồi =))
Xác suất ăn xong bị dẹo rất là cao đó bợn, anh trín không dám, Shioon còn sống đơn giản vì nó là main char :)).
Càng ngày càng kết em Sera \m/.
Cơ mà nhìn con nhỏ SUC láo quá, chỉ muốn tát cho nó vỡ mồm.
 
Chỉnh sửa cuối:
em kia luyện hình như hơn chục năm chưa vào được cảnh giới như shioon thì phải, ngồi kể mà sát khí bừng bừng =))
 
Cao thủ bình thường chục năm, bậc trưởng bối 3 năm, Shioon vài giờ X_X, còn hỏi ngược lại nữa chưa bị ăn đấm ức chế là may rồi đó =)).
 
Hic, chap này chờ lâu vãi, gần cả 2 tuần mới chịu ra.
 
Back
Top