The Breaker

đan điền bị phá rồi mà vẫn dùng đc skill , bá đạo thiệt

Nó xài lắc thì lại chả dùng đc :)) cơ mà thằng này cũng ngây nhể, chăm chỉ lấy lắc luyện tập theo cái iphone anh 9 để lại bây giờ có phải ngon rồi không, bảo sao cứ thích đua gái đến nỗi bây giờ bị luộc =))
 
Thằng Main chán vật. Chắc tạm nghĩ đến khi có anh 9 xuất hiện lại rồi xem 1 thể, anh em bao giờ thấy ảnh onl thì nhớ buzz mình vào xem nhé :1cool_byebye:
 
dự là đến cuối truyện thằng main vẫn không thể nào bằng được anh 9 đâu
 
Giờ main như thằng phế vật, vậy mà lúc nào cũng được tung hô là kẻ thay đổi võ lâm, nếu ko có tiến triển gì thì drop cho lành.
 
Nó đúng là phế vật mà

Hồi phần 1 trước khi uống thần đơn thì mạch tam âm, có luyện bằng trời cũng khó khỏe lên được

Lúc khỏe thì vỡ bố nó đan điền. Cũng không phải là không có cốt cách hay tư chất, nhưng giờ lại lắm thằng vuốt đuôi quá nên coi xốn mắt.
 
Mấy ông không biết ý đồ của tác giả rồi. Cho nó bị thằng lang băm kia bắt để cường hóa máu của nó lên giờ nội lực của nó tương đương với võ lâm đệ nhất cao thủ rồi. Sau đó nó được cứu và thằng trưởng môn phái chế thuốc sợ dính dáng đến anh cửu nên cho nó uống thuốc hồi phục đan điền rồi từ đó đường đường chính chính buff cho nó khủng lên.
 
đan điền là 1 phần cơ thể, đã hủy thì thuốc thánh nào hồi phục cho dc ==! chắc tác giả có ý đồ gì trong đầu để thằng main có thể dùng võ công dc rồi nên mấy bác cứ từ từ mà xem
 
đan điền là 1 phần cơ thể, đã hủy thì thuốc thánh nào hồi phục cho dc ==! chắc tác giả có ý đồ gì trong đầu để thằng main có thể dùng võ công dc rồi nên mấy bác cứ từ từ mà xem

Thực ra nó chỉ là cái trọng tâm

Còn truyện này xem nó là thứ phá được thì ta cứ coi nó là thứ tạo lại được đi
 
Đan điền nhân tạo ;))
Nói chung nó "lắc" hay "kích" ;)) j cũng đc, miễn sao nó lấy lại võ công là đc rồi :>
Sau vụ này, nó biết đc sự thật, quay lại tàn sát cả mấy băng ấy chứ ;))
 
chỉ sợ tác giả chỉ cho imba xài được ki trong 30p-1h gì đó thì bỏ mợ, chưa chắc được như cũ
 
chục chap gần đây toàn lướt đến cuối chả thèm đọc nội dung, mãi hôm nay mới có cái để xem =)
 
Tay chân anh main đang bị trói kìa. Tới luôn đê chị Sera ơi :">
 
Main nó bị lấy hết máu rồi, lên sao nổi mà sướng.
 
ko có máu thì ko lên nổi đâu ;))
 
Ôi nụ hôn đầu :"> (phải ko nhỉ)
Ko cần máu vẫn có cảm giác "ấm áp" còn j ;))
 
chậc coi như bé kia hy sinh công lực truyền cho anh main cầm hơi rồi...mà sao không rút cái dây rút máu ra trước mà lại đi hôn trước là sao :-"
 
chậc coi như bé kia hy sinh công lực truyền cho anh main cầm hơi rồi...mà sao không rút cái dây rút máu ra trước mà lại đi hôn trước là sao :-"

Hôn trước cho nó lên huyết áp, chứ cứ để thế này nó tụt huyết áp máu chảy ngược về tim là hết cứu :-"
 
cho mình hỏi tụi kia thí nghiệm lấy máu của main làm gì thế?
 
cho mình hỏi tụi kia thí nghiệm lấy máu của main làm gì thế?

Cơ bản là thằng main sau khi nuốt linh đơn thì cơ thể nó cũng giống như đường tăng vậy, rất là bổ. Thằng thần y chả bảo rút máu xong còn phải xẻ thịt thằng main để tránh lãng phí còn gì :-".
Chắc phải tốn 4-5 chap mới xong vụ cứu thằng main, muốn về nhà để tình tứ với chị Sera thì còn lâu lắm :-w.
 
Nói chung là nên để cháu main chết quách đi là vừa rồi, phế vật vãi ra :-<
 
Back
Top