The Breaker

Toàn đánh đấm theo bản năng, chả có nghệ thuật j cả =))
Phát đầu né đc tg? agi cũng tăng, ai dè chỉ có strength :)). Mà nghe nói strength tăng thì....intel giảm thì phải ;))
Bị đập vài nhát vào đầu như thế mà ko tét sọ với mất trí thì đúng là ảo thật =))
Mấy cú của thg`main hy vọng là "đấm phát chết luôn" thì mới ngầu :))
Tác giả vẫn câu h vãi >:)
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ nó đang điên thì còn biết đau là gì, xong trận này bắt đầu nằm viện dưỡng thương là vừa.
 
Có bị đập thành bầy nhầy, ngủ giấc, sáng ra lại khỏe mà.
 
Ngoài lề chút, có ai đang mua bộ này của nxb Vàng Anh không? (Hiện đã ra đến vol 9) Nếu chất lượng ô kê thì mình đnag định mua trọn bộ luôn mà nxb này mới nên cũng ko biết thế nào :|
 
dịch cũng khá chuẩn...cũng 95% so với bản dịch của bên blogtruyen. chỉ có cái đan điền là nó kêu là công lực =))...mà h thằng main có nằm viện thì cũng có bé môn chủ nằm bên cạnh cùng rồi thì có gì mà buồn =))
 
hỏi nhỏ phần 1 con mà có 9 âm tính gì đó...15 tuổi mà bé tí đó
P2 mất tích:|
 
Sosul hả,bé đó sẽ trở lại vào thời điểm chí mạng nhất,lúc anh main sắp dẹo và 2 đứa sẽ chơi trò hoàng tử ngủ trong rừng ... chắc thế ...

Nói chung theo mình đoán thì bé đó sau khi bị anh main thu phục đã quyết chi đi tu tiên luyện khí để đảo nghịch âm dương ... hoặc là đi bơm thổi cho hàng họ bự lên chút để sau này còn cặp kè được với anh main :))

Chứ thể loại siêu mỏng cánh đó có muốn cũng ko nổi ....
 
Biết đâu sau này anh main tu luyện Hắc thiên địa lâm đến cảnh giới tối cường nên sinh ra biến đổi về tâm sinh lý, không còn cảm giác với phụ nữ trưởng thành mà chỉ thích loli thì sao?=))=))
 
tội nghiệp em nhỏ 15 tuổi mà bị mắc cái chứng...làm cơ thế ko phát triển nổi. Cho hỏi bộ này tuần 1 chap hả....?!
 
Truyện này đánh nhau chán òm. Mặc com pờ lê mà cứ ra rả bổn giáo chủ nhìn ko đỡ nổi :4cool_oh:
 
dở thì bác có quyền không coi. Làm gì mà phải xoắn nhau dữ vậy???
PS: bộ này ra 1 tuần 1 ep hả mấy huynh
 
Truyện này đánh nhau chán òm. Mặc com pờ lê mà cứ ra rả bổn giáo chủ nhìn ko đỡ nổi :4cool_oh:
mỗi truyện có cái hay riêng, xem hết rồi hãy phán....cơ mà xem hết rồi mà vẫn thấy chán thì thua:6cool_surrender:
dở thì bác có quyền không coi. Làm gì mà phải xoắn nhau dữ vậy???
PS: bộ này ra 1 tuần 1 ep hả mấy huynh
1chap/1 tuần :5cool_big_smile:
 
Cuối cùng sau bao nhiêu lâu làm thằng cùi bắp anh ấy đã trở lại và càng trở nên liều mạng hơn :1cool_byebye:
 
Chap mới lòi ra anh main mấy chap trước là tank cho đám ở đằng sau nên bị đám mobs đập, bây giờ không phải tank nữa vào một chọi một nên mạnh lên hẳn. Có điều là hóa chaos sắp hết thời gian rồi.
 
Dù sao chap này vẫn chưa tiến triển nhiều gì hết , thật phí công chờ đợi quá đi :2cool_go:
 
Vì biết thời gian hóa chaos sắp hết nên mới liều mạng rủ thang kia solo
 
Anh main vốn có máu Saiyan trong người, sau chap này hồi phục chắc khủng gấp đôi lúc trước :>

Mà sao anh 9 mất ý thức mà main vẫn còn nhỉ
 
Còn nữa, khi vào chiêu này sẽ ko dùng được bất kì chiêu nào theo như anh 9 nói, sao anh main vẫn dùng được mấy chiêu bộ pháp nhỉ?
 
Còn nữa, khi vào chiêu này sẽ ko dùng được bất kì chiêu nào theo như anh 9 nói, sao anh main vẫn dùng được mấy chiêu bộ pháp nhỉ?

có lẽ tại theo lí thuyết thì như anh 9 không kiểm soát được cơ thể, dùng bản năng để đánh thì biết chiêu nào đâu mà xài, còn anh main vẫn còn tỉnh táo nói chuyện được, nên xài bộ pháp với soul-crushing strike được, cứ như vậy hy vọng mốt anh main đạt tới trình hóa chaos như anh 9 nhưng vẫn còn tỉnh táo thì bá đạo rồi \m/
 
Back
Top