The Breaker

Vài chap trước: Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của gia tộc Sunwoo
Chap này lão già xuất hiện: Chạy trước chắc ăn.
Mặc dù có hơi hổ báo cáo chồn nhưng dc cái khôn ra tí, :2cool_sexy_girl:
 
thằng 4 mắt còn gân lắm, cứ nghĩ định bắt sống, bị thần y chửi 1 tăng :))
 
Đấm gãy 10 đầu ngón tay của một người không phải dễ đâu mà các bạn cứ tưởng bở =)) Thằng 4 mắt cũng chả phải hạng xoàng :-j

Còn vụ bỏ chạy là đúng. Lão già chắc chắn cũng chả thua kém ông ngoại, ở lại gân với lão là hư người đấy :4cool_baffle:
Hình như không phải đấm, mà là Shioon nó cố ý nhận đòn của 4 mắt rồi dồn ki vào tay cho cứng lên nên 4 mắt cứ ra đòn là mấy ngón tay gãy dần nhưng do sợ quá nên không nhận ra.
Đến đòn cuối thì 10 ngón gãy gần hết nên 4 mắt không còn khả năng chặn đòn của Shioon nữa, lão ngự y không cản kịp thì câu "Anh sẽ lấy mạng mày" của Shioon thành thật chứ không phải dọa nữa.
 
bợn nào còn chửi main mình thông chết nhé, biết dùng não rồi, hơn Trương Vô Kỵ rồi :6cool_ah:
 
Sau lần Reborn thì ko những Streng, Agi tăng mà Int cũng tăng theo luôn
 
Chạy là chuẩn rồi chứ còn gì nữa, nhìn lão già kia đỡ đòn bằng 1 ngón tay đủ hiểu trình độ chênh lệch nhau thế nào, cỡ main bây h ko thể ăn nổi lão già ấy đâu :v
 
Ừ thì chạy là chuẩn, cơ mà mới bá đạo lên vài chap mà cho ăn hành sớm quá nên hơi tiếc, cho nên mong là main chóng thoát khỏi cái đảo để nhanh bá đạo 1 tí.
Độ này về gia tộc Sunwoo, vì ông trưởng lão râu xồm bị giết và vì mẹ anh main đang bị thương nên anh sẽ biến đau thương thành thù hận, trở thành anti-hero cho nó máu \m/.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 cánh tay đầy máu kia chắc chap sau lại lành như Wolverine :-<
Nhg mà chạy chắc cũng ko đc xa. Ko khéo bị lão kia bắt lại, rồi lại theo cái vòng luẩn quẩn =))
 
2 cánh tay đầy máu kia chắc chap sau lại lành như Wolverine :-<
Nhg mà chạy chắc cũng ko đc xa. Ko khéo bị lão kia bắt lại, rồi lại theo cái vòng luẩn quẩn =))

bây giờ có bị bắt cũng được, vì dù sao các trưởng lão của Sunwoo cũng biêt cả rồi, không sớm thì muộn cũng có war để cứu thôi, chứ chả lẽ cho biết xong ngồi đó bảo nguy hiểm quá nên thôi :-<
 
cho dù có mạnh lên thì cái lối đánh bán mạng ngu vãi lều đấy vẫn chả thay đổi gì cả......cứ chơi chiêu tao với mày xem thằng nào lì đòn hơn thì ăn
 
bây giờ có bị bắt cũng được, vì dù sao các trưởng lão của Sunwoo cũng biêt cả rồi, không sớm thì muộn cũng có war để cứu thôi, chứ chả lẽ cho biết xong ngồi đó bảo nguy hiểm quá nên thôi :-<
Vấn đề là tụi bên này đã biết đảo bị lộ rồi, nếu ngự y trói cổ được Shioon đem về thì cũng sẽ đổi địa điểm tới phòng nghiên cứu bí mật nào đó, bọn Sunwoo từ từ điều tra tìm kiếm.:6cool_sure:

cho dù có mạnh lên thì cái lối đánh bán mạng ngu vãi lều đấy vẫn chả thay đổi gì cả......cứ chơi chiêu tao với mày xem thằng nào lì đòn hơn thì ăn
Nhưng cách đánh này hiệu quả và hợp với năng lực của anh main, bị thương thì cứ chờ chút là regen, so nội công thì mấy ai cao hơn anh ấy. Ngự y không cản kịp thời thì năm sau 4 mắt làm đám giỗ rồi.
 
nói thật trừ phi ngoại chân đạp F22 raptor ko thì nghi là éo cứu nổi cu main qua con trăng này đâu =))
 
chắc chắn phải qua, không thì end truyện ở đây à =))

còn hoặc là bị lão kia thí nghiệm gì đó, anh main nổi điên lên biến Hulk mới mong về được :))
 
Cũng chưa chắc, cùng lắm thì lão ngự y bắt Shioon về lột sạch đồ ra trói gô vào ghế lại như s*x slave làm thí nghiệm, chờ chục chap nữa Sera, jinne với ông ngoại tới cứu.:))
 
Cùng lắm chơi khô máu với lão, hóa chaos băm \m/
 
Như thế này, cứ cho lão ngự y thí nghiệm thêm lần nữa, và lần này anh ấy lại thoát xác =)), bằng mịe luôn anh 9 =))
Thế là xong, già nào vào đây, anh chấp hết :))
nhg kiểu này thì fan lại chờ lâu, ném đá vỡ mẹt tác giả = ))
 
cho dù có mạnh lên thì cái lối đánh bán mạng ngu vãi lều đấy vẫn chả thay đổi gì cả......cứ chơi chiêu tao với mày xem thằng nào lì đòn hơn thì ăn

Gì vậy, main h đánh có suy nghĩ vãi ra còn gì, không thấy nó dụ thằng 4 mắt đến nỗi gãy dập tay tính phế luôn mà còn ko nhận ra thì...
 
Đệch, có khi tác giả cho anh main trong tình huống khẩn cấp ngộ ra được skill Nhất Diệp Độ Giang hay Đạp Tuyết Vô Ngân, dùng khinh công chạy luôn trên mặt biển thoát khỏi cái đảo, chạy giữa chừng đuối sức sắp xuống biển làm mồi cho cá thì ông ngoại lái phản lực tới kịp cứu anh main =)).
 
^
vậy thì vượt mặt cả anh 9 ư :))
 
Mọi người có để ý là thằng 4 mắt chuyên dùng skill bẻ tay người khác bây giờ mém tí bị anh main đập cho gãy tay luôn không,đúng là ác giả ác báo mà.
 
Back
Top