anh 9 kì này phải xa luân chiến với 2 ông già, e lành ít dữ nhiều
Ngoại do ít tham gia vào tình hình xung quanh, chỉ lo cho Sunwoo, ko biết so với lão Sung ai hơn nhỉ
ở phần 1 rất thích thằng cửu long ... mà sang phần 2 thì chả thấy mặt mũi xuất hiện gì nhiều, giờ xuất hiện thì lại có nguy cơ đấu vs thằng đệ tử hay mít ướt ...
9 mặc dù miệng nói "giết" nhưng dù sao vẫn xem main là đệ tử,bằng chứng là anh 9 nghe tiếng anh main nên tỉnh dậy.Cho nên dù ra tay đánh main thì vẫn còn nương,ông ngoại mới đỡ được.Nếu 9 đánh hết sức thì ông ngoại không thể đỡ một cách dễ dàng thế dược.
^
^ko biết truyện này phong đẳng ở đâu nhưng theo mình biết thì môn võ Taekwondo ở Hàn Quốc thì "cửu" đẳng mới là bậc cao nhất => nhất, nhị, tam là cùi nhất đó