The Breaker

Thank bạn, fb toàn đâu đâu, câu giờ trắng trợn.
 
Tung dc 1 cú đấm, thế là hết.
 
Truyện này vẽ cảnh đánh nhau chán quá :-q.
 
hóa chaos nhưng trình cùi thì cũng vứt ... anh 9 hồi trước trình đã bá đạo nên chaos càng mạnh hơn ... qua mấy chap sau nếu thằng main hành dc anh 9 thì thôi mother fcker tác giả :|
 
Chắc anh 9 đánh cho nó tỉnh thôi chứ làm gì hành được ảnh. Có điều sau này éo thầy trò gì nữa, đường ai nấy đi.
 
Cũng còn tùy, anh main tuy cùi nhưng độ regen thì lại bá hơn. Nên nhớ anh main ở trạng thái thường regen đã chả kém gì anh Cửu lúc hóa Chaos. Khi mà 2 anh cùng hóa chaos công vô hạn thủ vô hạn thì thằng nào lắm mana để duy trì trạng thái này hơn thằng đó sẽ thắng. Mà khả năng này thì chắc trong truyện ko ai bằng anh main rồi. Giống như 1 thằng pro và 1 thằng gà cùng chơi game chiến thuật mà nhà chính của 2 thằng là bất tử. Rút cục thằng gà thắng vì nó lắm tiền ngồi nét hơn thằng kia.
 
FB FB FB xong hết 8-}

có khi nào anh 9 nhớ lại tác dụng , FB thầy của anh 9 bla bla bla, không chừng hi sinh cho đệ tử giống thầy anh 9 không chừng :->~~
 
nói chứ, sau màn FB, cái trang toàn màu đen nổi mỗi dòng chữ "believe in you" cũng khá xúc động
 
lần nào cũng rage hoành tráng lắm cuối cùng vẫn bưng rổ hành mang về :v
lần này chắc phải khác đi cho truyện nó đỡ nhạt
 
hờ hờ ai nói gì anh cũng ko tin sư phụ yêu vấu là người xấu , h lão đại lao vao tự sát cái anh nổi điên lên sức mạnh niềm tin là sư phụ xấu cũng bộc phát =)) gì thì gì quả thật ko ưa thằng main nổi , có cảm giác tinh cách đàn bà vãi @@
 
Sư phụ nó tốt với nó, dạy nó đủ thứ nhưng sang phần 2 bỏ đi biệt tích, 1 mình ảnh phải chống chọi với Murim. Không có ông ngoại cùng mấy elder Sunwoo thì nó đi bán muối lâu rồi giờ anh 9 thịt ngoại sao nó chịu nổi.
 
Cái chính là sư phụ tính toán thốn vãi ra. Phế đệ tử nhưng lại quên là thằng đệ giờ nổi như cồn, kiểu éo gì cũng có thằng kéo đến buôn hành. Anh chỉ được cái võ công cái thế chứ tính toán ngu như bò.
 
Thi anh 9 đang bị dắt mũi mà éo biết. :(fight)
 
Truyện đang theo hướng Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản Hàn.
Main như Trương Vô Kỵ, ban đầu thì bị võ lâm săn đuổi để tra thông tin về Tạ Tốn (Goomoonryong), về sau nhặt được bí kíp, có được nội công thâm hậu, lãnh đạo một giáo phái mạnh, được một nhân vật nữ thông minh, sắc sảo như Triệu Mẫn trợ giúp nhưng tính tình lại nhu nhược, yêu đuối, hay bị tác động bởi người khác, hay tự đặt mình vào thế đã rồi, các bậc trưởng lão trong giáo phái dần dần chết gần hết.
Dự là cuối truyện, main không màn thế sự, lui về ở ẩn, kẻ chân mày cho gái :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng main phổi bò này ai quan tâm. Quan tâm tới mấy em gái trong harem thôi.
 
ngoại ra đi rồi à, main phế vãi :4onion56: drop từ lúc lão Kasung bị phế, chap đó chap mấy vậy mọi người, để mình đọc lại
 
tên 9 do bị tẩy não mà, chứ nó đâu có xấu ... chap nào nói nó bị cho thuốc gì đó quên hết mà :8cool_matrix:
 
Back
Top