The Conjuring (2013) - James Wan (đạo diễn SAW, Insidious)

  • Thread starter Thread starter monk_da
  • Ngày gửi Ngày gửi
cho mình hỏi xíu là ngoài rạp có bị cắt gì không,sao hồi trưa coi thấy nó cứ thiếu thiếu gì đó
 
Phim này hôm nọ vừa xem với Gấu

1. Nó thuộc thể loại kinh dị - hơi khác với thể loại mà mình ( ko biết gọi là gì ) cho là phim "ma" như kiểu The Ring v.v.. Tức là xem xong ra khỏi rạp là hết , còn mấy phim kia thì thỉnh thoảng vẫn rợn tóc gáy, vì nó gắn với đời thực - sử dụng những hình ảnh quen thuộc. Có thể vì phim này lấy bối cảnh là Mỹ nên mình ko thấy gắn kết với bản thân. Đại khái là phim này nó ko "ám ảnh" mà chỉ "hù dọa". Cũng bị giật mình duy nhất lúc..vỗ tay trong hầm :8cool_amazed:

2. Cũng thắc mắc giống trong Spoil về vài tình tiết "thiếu".
[spoil] Anabelle quá ít đất diễn, cuối cùng lại yên vị về chỗ cũ
2. Cái đoạn 2 cái dây đeo cổ -> tìm đến nhà Warren. Mình tưởng câu chuyện sẽ tiếp tục đi theo 1 hướng mới là "chiến tranh tổng lực" và sức mạnh của con Basheba quá bá đạo...ai ngờ nó lại...về chỗ cũ.
3. Mình cũng nghĩ là Lorrent sẽ bị 1 cái gì đấy, trả 1 cái giá gì đấy hay cũng bị nhập tương đương và mọi người lại phải chiến tiếp match 2. Ai ngờ lại ko có gì....và cũng ko hiểu cuối cùng thì việc nữ nhân vật này nhìn thấy gì mà ở trong nhà 8 ngày 8 đêm là vì cái gì ...[/spoil]

3. Rạp mình xem ko ai hét gì luôn vì chúng nó nín thở chờ..."giật mình" mà thường là hụt :)))))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Căn bản coi nhiều phim ma thể loại tâm linh, từ Grude, Ring, Dead Silence, Insidous...thì ko thấy bất ngờ với các mánh dọa ma nữa, chỉ mong câu truyện có bí ẩn nào hay ho...vì thế mà thấy Dead Silence và Insidous là 2 phim khá hay... còn cái này đều đều quá...

Thế mà 2 phim kia lại thấp điểm hơn phim này mới lị :6cool_smile:
 
Mình mới coi Dead Silence hôm qua nè. Thích lâu rồi mà giờ mới dám coi. Lúc coi sợ lắm mà tối ngủ ko thấy bị ám. Hồi kia coi phim ma Thái Lan về cái máy bay 701 gì đó nhảm nhảm thì lại sợ lắm. Đúng là hên xui thật.
 
Phim thì ko bàn nhưng những bài Review ntn thì cũng thuộc dạng huề vốn .. câu trc khen 1 tí câu sau chê 1 tí rồi lại khen ...... ==! Nhưng ntn nt kia .... ==!
Coi cũng đc mà, phim nào mà bác monk khen đầu tiên thì cân kéo gấu ra rạp và ngược lại
 
Phim này hôm nọ vừa xem với Gấu

1. Nó thuộc thể loại kinh dị - hơi khác với thể loại mà mình ( ko biết gọi là gì ) cho là phim "ma" như kiểu The Ring v.v.. Tức là xem xong ra khỏi rạp là hết , còn mấy phim kia thì thỉnh thoảng vẫn rợn tóc gáy, vì nó gắn với đời thực - sử dụng những hình ảnh quen thuộc. Có thể vì phim này lấy bối cảnh là Mỹ nên mình ko thấy gắn kết với bản thân. Đại khái là phim này nó ko "ám ảnh" mà chỉ "hù dọa". Cũng bị giật mình duy nhất lúc..vỗ tay trong hầm :8cool_amazed:

2. Cũng thắc mắc giống trong Spoil về vài tình tiết "thiếu".
[spoil] Anabelle quá ít đất diễn, cuối cùng lại yên vị về chỗ cũ
2. Cái đoạn 2 cái dây đeo cổ -> tìm đến nhà Warren. Mình tưởng câu chuyện sẽ tiếp tục đi theo 1 hướng mới là "chiến tranh tổng lực" và sức mạnh của con Basheba quá bá đạo...ai ngờ nó lại...về chỗ cũ.
3. Mình cũng nghĩ là Lorrent sẽ bị 1 cái gì đấy, trả 1 cái giá gì đấy hay cũng bị nhập tương đương và mọi người lại phải chiến tiếp match 2. Ai ngờ lại ko có gì....và cũng ko hiểu cuối cùng thì việc nữ nhân vật này nhìn thấy gì mà ở trong nhà 8 ngày 8 đêm là vì cái gì ...[/spoil]

3. Rạp mình xem ko ai hét gì luôn vì chúng nó nín thở chờ..."giật mình" mà thường là hụt :)))))

Mình cũng thấy đoạn về con búp bê rất trớt quớt. Chưa thể hiểu tại sao là nó với con ma trong nhà kia lại kết nối wifi với nhau để liên thủ được như thế :)) Thà phim này cứ làm riêng về con búp bê khéo lại hay. Poster cũng trưng hình nó mà cuối cùng nó lại chỉ là tuyến nhân vật phụ.

Cái Insidious nó hay ở chỗ tạo được bầu không khí ám ảnh. Không phải là cái không gian cũ rích như Conjuring sử dụng là căn hầm tối tăm, bối cảnh kinh dị của Insi nó mở rộng và sử dụng ngay chính căn nhà bình thường làm bối cảnh đó. Cái cảm giác linh hồn mình xuất ra, lọt vào 1 thế giới đen tối dưới hình ảnh chính căn nhà của mình, cùng với những gương mặt người bất động với nụ cười ma quái và tiếng nhạc cực kì ám ảnh, cùng 1 kết thúc quay vòng mở ra 1 tình huống còn kinh dị hơn (not happy end) khiến mình bị ám ảnh. Chứ cái Conju xem rất bình thường, ko có gì mới cả. Xem xong chả hiểu sao nó được điểm cao trên IMDB nữa? Chả nhẽ do hiệu ứng đám đông, adua với nhau nên chấm cao cả? =_=
 
Mới xem xong:5onion22:.Cọnuring và evil dead là 2 phim kinh dị khá nhất năm.7/10

nếu ai thích thể loại này có thể xem tiếp các phim sau
MV5BNTUzMDU3OTEyNV5BMl5BanBnXkFtZTYwOTk1MDE5._V1_SY317_CR2,0,214,317_.jpg
51N4QWwctAL.jpg

adua với nhau nên chấm cao cả? =_=
Xem điểm tomato với critic score đi.Cứ hở cái gì ko giống ý mình thì cho là adua rồi imdb bị hack các kiểu.
 
Chỉnh sửa cuối:
em mới xem fim này về, thấy hay nhất trong các fim ma gần đây coi. mấy đoạn hù trong fim chả đoán trước đc đoạn nào, toàn bị bất ngờ nhưng cũng chỉ giật mình đúng 1 lần (mà cũng do ko chú ý fim, đang nói chuyện với bạn nó hù phát hết mẹ hồn :5cool_sweat:)

//tất nhiên ấn tượng nhất vẫn là tiếng hét của bọn con gái trong rạp hehe :1cool_byebye:
 
Moon thất vọng về phim này.... tưởng phim sẽ mở ra nhiều chi tiết từ tài liệu của 2 vợ chồng trừ tà đã được các hiệp hội đồng thuận cho public.... hoá ra chỉ để giải trí và kết phim con ma cũng chưa được ếm hay giải quyết triệt để... chỉ là 1 câu chuyện giải cứu 1 gia đình với nhìu pha hù doạ, mà hù doạ thì nhàm rùi...
 
Phim KD điểm cao thường thấy xem ko ghê lắm + nhiều yếu tố giống phim Tâm lý hơn . Phim mỹ mình ko ngán chỉ ngán Hàn thôi mới coi cái Killer Toon cũng kha khá :)
 
Đang xem trong rạp có đứa kêu "Nào, rách áo bây giờ" tí thì phì cười =))
 
Invisible.........
4-the-conjuring-banner.jpg


tumblr_mpt2h6Nnad1qmasjao1_500.jpg
 
phim này là insidious 2 phải ko
 
Phí duyệt phim đã tăng 3 lần. Hi vọng các bác kiểm duyệt sẽ có tâm lý thoải mái để duyệt phim hơn. :-"

Tăng phí thẩm định phim, chương trình nghệ thuật

04:27 PM, 11/09/2013

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 15/10/2013, phí thẩm định phim truyện có độ dài đến 100 phút (1 tập phim) sẽ tăng từ 600.000 đồng/tập lên mức 1.800.000 đồng/tập.

Ảnh minh họa Đây là một trong những nội dung tại Thông tư 122/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam.
Theo đó, sẽ tăng phí duyệt phim truyện từ 600.000 đồng lên 1.800.000/tập và từ 900.000 đồng lên 2.700.000 đồng/1,5 tập (độ dài từ 101-150 phút). Bộ Tài chính cho biết, phim có độ dài từ 151-200 phút tính thành 2 tập.

Đồng thời, phí duyệt kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài, cũng được điều chỉnh tăng so với hiện nay.

Cụ thể, đối với kịch bản phim truyện, tăng phí duyệt kịch bản từ 1.200.000 đồng lên 3.600.000/tập; từ 1.800.000 đồng lên 5.400.000 đồng/1,5 tập.

Phí duyệt kịch bản phim ngắn (bao gồm phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình) có đội dài đến 60 phút tăng từ 500.000 đồng lên 1.500.000 đồng. Bộ Tài chính quy định, nếu phim có độ dài từ 61 phút trở lên sẽ thu phí duyệt kịch bản như phim truyện.

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, chương trình có độ dài đến 50 phút tăng phí thẩm định từ 300.000 đồng lên 1.000.000 đồng; từ 51-100 phút tăng phí từ 600.000 đồng lên 1.500.000 đồng; từ 101-150 phút tăng từ 900.000 đồng lên 2.500.000 đồng…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh phim, cấp giấy phép mở văn phòng đại diện kinh doanh điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam là 600.000 đồng/giấy.

Thông tư 122 có hiệu lực thi hành từ 15/10/2013.
.: VGP News :. | Tăng phí thẩm định phim, chương trình nghệ thuật | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
 
Phí duyệt phim đã tăng 3 lần. Hi vọng các bác kiểm duyệt sẽ có tâm lý thoải mái để duyệt phim hơn. :-"

Có ảnh hưởng gì tới giá vé phim ra rạp ko nhỉ :3cool_nosebleed:
 
Em coi ở nhà 2 lần, lần đầu xem 1 mình k0 hét mà lần hai xem với bạn hét mấy lần =)). Phim nội dung tốt và đầu tư hoành tráng. Cái nhà ngoài đời có đứa con viết ba cuốn sách về chuyện này luôn :|.
Với lại có thông báo là sẽ có phần 2, hai ông bà trừ quỷ sẽ trở lại với vai của mình, chắc sẽ có nhiều cảnh liên quan đến con búp bê hơn chớ nó trớt quớt con đó quá, mà cảnh cuối cái hộp nhạc mở ra chơi có ý là gì nhỉ?
P/s: Vừa diễn ra lễ ra mắt Insidious Chapter 2 :D
 
Phí tăng nhưng chắc phong cách duyệt phim vẫn thế ,...
 
hóa ra cái này là phim khác nhỉ ,đang hóng insidious 2 :3cool_nosebleed:
 
Cơ mà phải nói mấy pé gái trong phim này ai cũng xinh đáo để :9cool_sweet_kiss:
 
Mới xem phim này xong với gấu , nói chung cũng tạm được , có những đoạn cũng hơi giật mình ( chứ ko phải sợ ) xem xong thì thôi ! Phim ma mình thật sự thấy sợ là những fim làm lại từ nhật hay thái , nó thường kết thúc ko hậu và khiến ng ta day dứt
 
Back
Top