The Conjuring: Last Rites (2025)

Đánh giá

  • Phim tuyệt cú mèo

    Votes: 4 14.8%
  • phim hay

    Votes: 9 33.3%
  • Phim cũng được

    Votes: 8 29.6%
  • Phim dở ẹc

    Votes: 6 22.2%

  • Total voters
    27
  • Poll closed .
Đúng là chưa đã lắm, vụ này khá bình thường so với hồi bem nhau với con quỉ Lắc.
- Mà cuối cùng cũng chả biết con quỉ nào ám cái gương Conjuring, con này so với con Lắc cũng same lv vì nó vô nhà thờ xử ông cha luôn, mà ông này cũng máu mặt.
- Với chỏi phần trước, không biết tên con quỉ mà cũng trục nó được bằng "sức mạnh tình thân".
- Cũng không hiểu sao con Beo nó theo Judy được, mà có cảm giác nó muốn xua với cảnh báo Judy tránh xa cái gương nhiều hơn hại.
- Trong The Nun có nói với Giáo Hội, tự sát là tội rất lớn, được xem là báng bổ, đặc biệt là ngay trong đất thánh, vụ nữ tu tự sát trong The Nun đã đánh động đến Vatican, và Tòa Thánh đã cử chuyên gia đến "điều tra", 2 người được cử đi thậm chí còn xử đẹp luôn con quỉ Lắc. Vậy mà trong phim này thì im ru.
Phim hay, không khí nặng nề như mấy phần trước nhưng dài dòng nha, do phải thêm phân đoạn phát triển của gia đình Warren.
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi vẫn chưa rốt cuộc con quỷ gương là con gì mà lại mạnh tới mức ám đc luôn cả cha sứ tự sát trong nhà thờ
 
phim build mood với cinematography đỉnh phết. Xứng đáng là bom tấn trong cùng thể loại rồi. Tuy hơi đầu voi đuôi chuột
đến cuối vẫn không show ra mặt con quỷ + combat cuối chỉ dừng nó lại chứ không có màn trục xuất. End chưng hửng vl, còn nhiều nút thắt chưa được giải thích, dự là chừa đường làm tiếp phần sau
 
con quỷ này tưởng bá đạo lắm xong bị đánh bại 1 cách trớt quớt, cuối cùng chả bít nó là ai, kém xa con Va Lắc
nói chung phim build cái ko khí tốt, câu truyện ổn nhưng nên tập trung vô ma quỷ hơn nữa, thêm thắt nhìu cảnh hù doạ
mình thì thấy cái 1 và 2 lúc James Wan là đạo diễn coi nó tròn trịa với đáng sợ hơn, ổng bỏ rồi giờ đứng tên producer cho vui thành ra ko còn như xưa nữa
mà cha James Wan này cũng lạ, mỗi series 2 phim xong bỏ chạy lun
 
Làm kiểu này muốn làm tiếp spin-off cho cái gương cũng khó, khán giả biết nó là ai đâu, không như con Beo với con Lắc.
 
James Wan bảo ko muốn đi theo vết xe đổ kiểu Fast Fủrious nên phần này end luôn rồi mà
Mà New Line Cinema sẽ ko bỏ lỡ cơ hội cho 1 vũ trụ kinh dị khác đâu, làm cũng quen rồi, tiền cũng ngập mồm
 
James Wan bảo ko muốn đi theo vết xe đổ kiểu Fast Fủrious nên phần này end luôn rồi mà
Mà New Line Cinema sẽ ko bỏ lỡ cơ hội cho 1 vũ trụ kinh dị khác đâu, làm cũng quen rồi, tiền cũng ngập mồm
End câu chuyện của 2 vợ chồng thôi, phim riêng cho mấy con quái được mà.
 
Má phim dở ẹc, dài dòng lê thế thiếu trọng tâm, hù dọa cũng chả sợ, James Wan ko đạo diễn nữa cái series này xún cấp hẳn từ phần 3. Được mỗi cặp vợ chồng vai chính đóng có thiện cảm nên còn theo coi dc, chứ cái nhịp phim tình tiết kiểu này coi mà nản tới nổi muốn drop ngang mấy lần.
 
Phim dở thật, con quỷ vô đc tận nhà thờ tưởng gì ghê gớm lắm hóa ra cũng thua sức mạnh tình thân, kịch bản ko đột phá, mấy trò hù ma cũ xì thua cả con Valak
 
Back
Top