073HM
Donkey Kong
- 20/3/15
- 351
- 112
vì name nó có sức mạnh đặc biệt chứ sao
btw
Mai mốt về làm cái đèn kéo quân cho con mình chơi
There was a crooked man, and he walked a crooked mile.
He found a crooked sixpence upon a crooked stile
He bought a crooked cat, which caught a crooked mouse,
And they all lived together in a little crooked house
Cái bài crooked man này lúc xem làm mình nhớ ngay đến quyển crooked house của Agatha Christie, tựa đề lấy cảm hứng từ bài này.
Cá nhân mình thấy xét phương diện một bộ phim điện ảnh thì rất ok còn kinh dị thì kém phần 1.
Xem xong ấn tượng nhất đoạn ghita của Ed.

, tối qua định dắt con ghệ đi xem rồi nó nói tối về ngủ ko dc, nghỉ luôn.
; do quỷ đều là Fallen Angels
nên đều tuân theo lệnh của Chúa trời. Nên nếu thầy trừ tà hay đức cha, nhân danh chúa trời sai khiến thì phải gọi đúng tên của Fallen Angel đó thì mới sai khiến nó đc..

đoạn bà mẹ xé tờ giấy cầu cơ con ma hù cho cả nhà chạy ra ngoài với đoạn cảnh sát khám nhà thấy cái ghế biết chạy cả đám cũng chạy ra ngoài theo thấy mà mắc cười