diễn biến nội tâm được cơ mà thấy dong dài quá, rút ngắn lại tầm 20' chắc hay hơn
cái vai trò của thằng bồ con Lily nhạt phết, thà xoáy vào chuyện của con Lily với những người xung quanh thấy hấp dẫn hơn, như cái trường đoạn nó bị đánh ở cái công viên thấy khá hay mà nsx không khai thác được các vấn đề đó
Có một nhân vật mình thấy vô duyên nhất đó là anh bạn trai của Lili (Henrik thì phải). Anh này ngoài việc hôn hít sờ mó ra thì chả thấy có vai trò gì mấy. Lúc
Einar chuyển giới xong đau đớn, cho đến lúc chết
vẫn chả thấy mặt mũi ảnh đâu cả. Nếu để cho nv này xuất hiện nhiều hơn, làm động lực cho Einar quyết tâm chuyển giới thì sẽ hợp lý hơn.
Chắc pác nhầm, ông này chỉ là dân đồng tình, người ổng thích là Einar chứ không phải Lili, nên đoạn ông này biết Einer thật sự thành đàn bà thì 2 đứa chỉ là bạn thôi.
Chắc pác nhầm, ông này chỉ là dân đồng tình, người ổng thích là Einar chứ không phải Lili, nên đoạn ông này biết Einer thật sự thành đàn bà thì 2 đứa chỉ là bạn thôi.
Mình nhớ lúc Einar phẫu thuật lần 1 (mới cắt, chưa lắp bpsd nữ) thì vẫn còn tươi cười, tình tứ đi với ông kia mà? Nhớ có đoạn Einar bảo ông này là dân đồng tính thôi chứ có đoạn nào bảo chỉ là bạn đâu? Hay tại mình không để ý nhỉ.
Mình nghĩ bộ phim không tới cũng do phải phân chia đất diễn giữa Lily và Gerda, lúc ở bên này, lúc ở bên kia, cuối cùng không nhân vật nào được trọn vẹn. Mà trong hai vai đấy thì Gerda tuy là vai phụ nhưng lại có tỏa sáng hơn, những khoảnh khắc cô xuất hiện trên màn ảnh cũng hấp dẫn, thú vị hơn hẳn.
Có lẽ phim sẽ hay hơn nếu dành nhiều đất cho Gerda, chọn Gerda là nhân vật chính để kể chuyện. Vì những vai kiểu Lily cũng nhiều rồi nhưng dạng nhân vật như Gerda thì ít. Đồng thời Gerda trong phim do Alicia thủ vai lại rất có sức hút và tạo được sự đồng cảm, trong khi Eddie thể hiện Lily quá tập trung về diễn xuất cơ thể mà không thể hiện được nhiều về tâm lý bên trong.