trubatgoi
Legend of Zelda
- 18/6/05
- 931
- 1
Đó chỉ là cách quay focus bình thường trong phim ảnh thôi mà cậu..nếu Alfred tưởng tượng thì đã tưởng tượng ra 1 con random nào đấy rồi(hoặc Selina cũng ko cần phải quay đầu lại), với lại trông thái độ của ông ko giống già rồi lẩm cẩm.
Bruce Wayne sợ chết, chỉ khi sợ mất những gì mình yêu thương thì người ta mới sợ chết. Batman trước h vốn nghĩ ko còn gì để mất nên chiến đấu rất hăng ko e sợ(như đoạn thoại trong ngục), nhưng khi mọi hi vọng đều vụt tắt thì bên cạnh vẫn còn những người quan tâm mình, nên tự cho mình 1 con đường lui. Theo mình đó là ý nghĩa của phim, hero chỉ là người thường như ai, và ai cũng có thể là hero(tới khúc Selina bảo đi theo là mình đã có suy nghĩ "thằng này chả lẽ nghiện chết đến như vậy, 1 con người bình thường lại có thể lo lắng bao đồng đến mức đấy?).
Nolan để Selina trong cảnh đó như cách bạn nói đó "thương hại" cho khán giả, cho họ thấy cái họ mong muốn
Mình hỏi bạn cái này nhé, Alfred thấy Bruce còn sống đáng lẽ phải mừng rỡ, tỏ vẻ ngạc nhiên, hay xúc động chẳng hạn sao chỉ cười nhạt thôi vậy? Chẳng lẽ ổng biết trước kế hoạch hay là đã gặp Bruce ở đâu đó trước rồi chăng?
Batman trước giờ có Rachel ko phải ko có ai nhé. Chiến đấu hăng như vậy ko phải vì ko có gì để mất, chỉ vì muốn bảo vệ thành phố, muốn nó tốt đẹp hơn, tâm nguyện của cha Bruce
Mình ko nghĩ Batman nghiện chết, mà ko có cách nào giải quyết khác thôi. Khúc chiếu cận cảnh trong batpod trước khi bom nổ, đâu phải khuôn mặt của sợ hãi, khuôn mặt của niềm vui vì mình đã thành công.
Chỉnh sửa cuối:
.
[/spoil]
[/spoil]

