yourfriends
Youtube Master Race
- 8/7/06
- 11
- 1
Mình mới xem hwa, chắc tối đi xem thêm lần nữa với con e sắp đi du học ^^
Vài ý kiến của mình, lên chém gió và phân tích với ae vì xem xong mình vẫn thấy tiếc vì TDKR ko được như kỳ vọng
Đánh giá cá nhân thì hơi gượng, có thể nói là phim dở nhất của Nolan mà mình từng xem : (spoil, ae bôi đen để đọc)
- Vấn đề mình thấy gượng nhất là chỗ này : Talia bất đồng quan điểm với Ras vì ổng trục xuất Bane nhưng lại tiếp nối lý tưởng hủy diệt Gotham của Ras (ko giải thích, chả thuyết phục tí nào) . Nếu là Bane còn hiểu được, 1 cái ác thuần túy, 1 kẻ muốn dìm cả thế giới xuống địa ngục.
- Vụ Batman ở dưới giếng : tạm cho rằng việc hồi phục thể lực/sức mạnh là có thể. Thế còn tinh thần thì sao ? Batman suy sụp 8 năm nay lại "đột nhiên" đầy quyết tâm, đầy ý chí khi thấy Gotham sắp sụp đổ, tình yêu TP là động lực đưa Batman gượng dậy nhưng Nolan ko đưa thêm 1 lời giải thích nào về tình yêu đó, về nguồn lực đó, chỉ đơn giản là.... gượng dậy ---> quá gượng ép
- Tin tưởng vai diễn của Talia : Cái năng lượng sạch gì gì đó cho thêm vào đã là gượng vì hết lý do. Giả sử nó tồn tại thật thì với đầu óc/tiềm lực của Bruce/Fox mà ko giải quyết được lại đi trao niềm tin vào 1 vai diễn Talia chưa thấy có thành tựu/nỗ lực/thể hiện gì thì ko giống phong cách Bruce tí nào cả ----> gượng
- Daddget, 1 kẻ muốn chiếm trọn tập đoàn Bruce, 1 kẻ tham vọng và đầy quyền lực, 1 kẻ đầy toan tính lại ko khống chế được tay chân của mình, đầu tư cả đống tiền rồi chả biết Bane đào xới dưới hầm làm gì ?? Ngu 1 cách khó hiểu. Nếu là các phim khác, mình sẽ coi là chuyện bt nhưng với tác phẩm của Nolan, mình coi đó là 1 bước lùi, 1 sự gượng ép.
- Với 1 tình yêu lớn lao dành cho Gotham, tình yêu vĩ đại đã đưa Batman từ 1 kẻ bệnh tật quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Giờ khi mọi sự chưa rõ ràng, TP chưa ổn định, công lý chưa được thiết lập a lại rời bỏ nó, để lại sự trách nhiệm cho 1 người trẻ còn non nớt, tiểu sử mập mờ (với khán giả), đơn độc và mới chung vai sát cánh 1 lần (ko thể hiện gì xuất sắc, ngay cả việc thuyết phục bọn lính cho lũ trẻ qua cầu cũng ko được) ---> gượng
- 1 loạt các tình tiết lẻ tẻ khác : Sao Blake biết Bruce là Batman ?? Sao lão Gordon rảnh vậy, viết bài diễn thuyết rồi lúc nào cũng đem theo người ?? Gotham rồi sẽ ra sao ? Niềm tin mạnh mẽ vào Harvey Dent nay sụp đổ, người dân lại tiếp tục tin vào 1 Batman dễ dàng thế sao ? Vậy sau này cứ ông nào cho quả máy bay rồi đem bom ra biển phát nổ cũng thành anh hùng hết ah (Lưu ý là người dân biết về sự việc rất mơ hồ, chỉ từ mấy đứa trẻ ở cô nhi viện thông báo)
TDK đã xây dựng nên 1 Batman siêu anh hùng, ko chỉ là đánh đấm mà thực sự là hành động, từ việc Bruce sẵn sàng nộp mình, từ việc Batman sẵn sàng phá luật để tìm Joker rồi lên đến đỉnh điểm khi Batman đứng ra nhận lãnh mọi trách nhiệm thay cho Harvey Dent. Những tưởng lần này Nolan sẽ cho Batman đối mặt với 1 thử thách khó khăn hơn nhiều (ví dụ như cả TP Gotham sau khi đã yên bình muốn Batman lộ mặt để nhận lãnh những trách nhiệm lớn lao hơn trong tình trạng TP đang thiếu nhân lực (gordon chết, thị trưởng chết...), chẳng hạn vậy )
.Nút thắt của Nolan ko tệ chút nào nhưng thiếu sự đột phá : 1 kẻ ác thuần túy, muốn dìm cả TG vào địa ngục, 1 TP ko luật pháp, vô tổ chức. Nút thắt này thực sự bình thường . Joker là 1 thằng điên nhưng là 1 thằng điên thiên tài. "never do it free". Đối mặt với 1 kẻ khó lường và tài hoa như vậy đã đưa Batman lên 1 tầm cao mới, 1 tầm cao của chính nghĩa, 1 con người hết lòng cho Gotham. Đối mặt với Bane, chả có gì cả, với 1 kẻ ác thuần túy thì ai mà ko vĩ đại hơn, chỉ cần mạnh hơn nó là đủ thôi mà, quyền lực và sức mạnh là đủ để tiêu diệt Bane/Talia . Còn với Joker, đó phải là tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào công lý, vào TP Gotham, vào con người
Ở phần 3, Batman đã chiến thằng được cái ác, diệt đi mầm mống tai họa của Gotham. Còn ở phần 2 thì Batman đã làm được hơn thế nữa, gieo vào lòng mỗi người dân Gotham niềm tin bất diệt vào luật pháp, công lý và chính nghĩa
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
Xin hỏi làm sao để edit lại bài viết hả ae, ko thấy nút edit
Vài ý kiến của mình, lên chém gió và phân tích với ae vì xem xong mình vẫn thấy tiếc vì TDKR ko được như kỳ vọng

Đánh giá cá nhân thì hơi gượng, có thể nói là phim dở nhất của Nolan mà mình từng xem : (spoil, ae bôi đen để đọc)
- Vấn đề mình thấy gượng nhất là chỗ này : Talia bất đồng quan điểm với Ras vì ổng trục xuất Bane nhưng lại tiếp nối lý tưởng hủy diệt Gotham của Ras (ko giải thích, chả thuyết phục tí nào) . Nếu là Bane còn hiểu được, 1 cái ác thuần túy, 1 kẻ muốn dìm cả thế giới xuống địa ngục.
- Vụ Batman ở dưới giếng : tạm cho rằng việc hồi phục thể lực/sức mạnh là có thể. Thế còn tinh thần thì sao ? Batman suy sụp 8 năm nay lại "đột nhiên" đầy quyết tâm, đầy ý chí khi thấy Gotham sắp sụp đổ, tình yêu TP là động lực đưa Batman gượng dậy nhưng Nolan ko đưa thêm 1 lời giải thích nào về tình yêu đó, về nguồn lực đó, chỉ đơn giản là.... gượng dậy ---> quá gượng ép
- Tin tưởng vai diễn của Talia : Cái năng lượng sạch gì gì đó cho thêm vào đã là gượng vì hết lý do. Giả sử nó tồn tại thật thì với đầu óc/tiềm lực của Bruce/Fox mà ko giải quyết được lại đi trao niềm tin vào 1 vai diễn Talia chưa thấy có thành tựu/nỗ lực/thể hiện gì thì ko giống phong cách Bruce tí nào cả ----> gượng
- Daddget, 1 kẻ muốn chiếm trọn tập đoàn Bruce, 1 kẻ tham vọng và đầy quyền lực, 1 kẻ đầy toan tính lại ko khống chế được tay chân của mình, đầu tư cả đống tiền rồi chả biết Bane đào xới dưới hầm làm gì ?? Ngu 1 cách khó hiểu. Nếu là các phim khác, mình sẽ coi là chuyện bt nhưng với tác phẩm của Nolan, mình coi đó là 1 bước lùi, 1 sự gượng ép.
- Với 1 tình yêu lớn lao dành cho Gotham, tình yêu vĩ đại đã đưa Batman từ 1 kẻ bệnh tật quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Giờ khi mọi sự chưa rõ ràng, TP chưa ổn định, công lý chưa được thiết lập a lại rời bỏ nó, để lại sự trách nhiệm cho 1 người trẻ còn non nớt, tiểu sử mập mờ (với khán giả), đơn độc và mới chung vai sát cánh 1 lần (ko thể hiện gì xuất sắc, ngay cả việc thuyết phục bọn lính cho lũ trẻ qua cầu cũng ko được) ---> gượng
- 1 loạt các tình tiết lẻ tẻ khác : Sao Blake biết Bruce là Batman ?? Sao lão Gordon rảnh vậy, viết bài diễn thuyết rồi lúc nào cũng đem theo người ?? Gotham rồi sẽ ra sao ? Niềm tin mạnh mẽ vào Harvey Dent nay sụp đổ, người dân lại tiếp tục tin vào 1 Batman dễ dàng thế sao ? Vậy sau này cứ ông nào cho quả máy bay rồi đem bom ra biển phát nổ cũng thành anh hùng hết ah (Lưu ý là người dân biết về sự việc rất mơ hồ, chỉ từ mấy đứa trẻ ở cô nhi viện thông báo)
TDK đã xây dựng nên 1 Batman siêu anh hùng, ko chỉ là đánh đấm mà thực sự là hành động, từ việc Bruce sẵn sàng nộp mình, từ việc Batman sẵn sàng phá luật để tìm Joker rồi lên đến đỉnh điểm khi Batman đứng ra nhận lãnh mọi trách nhiệm thay cho Harvey Dent. Những tưởng lần này Nolan sẽ cho Batman đối mặt với 1 thử thách khó khăn hơn nhiều (ví dụ như cả TP Gotham sau khi đã yên bình muốn Batman lộ mặt để nhận lãnh những trách nhiệm lớn lao hơn trong tình trạng TP đang thiếu nhân lực (gordon chết, thị trưởng chết...), chẳng hạn vậy )
.Nút thắt của Nolan ko tệ chút nào nhưng thiếu sự đột phá : 1 kẻ ác thuần túy, muốn dìm cả TG vào địa ngục, 1 TP ko luật pháp, vô tổ chức. Nút thắt này thực sự bình thường . Joker là 1 thằng điên nhưng là 1 thằng điên thiên tài. "never do it free". Đối mặt với 1 kẻ khó lường và tài hoa như vậy đã đưa Batman lên 1 tầm cao mới, 1 tầm cao của chính nghĩa, 1 con người hết lòng cho Gotham. Đối mặt với Bane, chả có gì cả, với 1 kẻ ác thuần túy thì ai mà ko vĩ đại hơn, chỉ cần mạnh hơn nó là đủ thôi mà, quyền lực và sức mạnh là đủ để tiêu diệt Bane/Talia . Còn với Joker, đó phải là tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào công lý, vào TP Gotham, vào con người
Ở phần 3, Batman đã chiến thằng được cái ác, diệt đi mầm mống tai họa của Gotham. Còn ở phần 2 thì Batman đã làm được hơn thế nữa, gieo vào lòng mỗi người dân Gotham niềm tin bất diệt vào luật pháp, công lý và chính nghĩa
---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
Xin hỏi làm sao để edit lại bài viết hả ae, ko thấy nút edit


, kèm theo là sự nuối tiếc những con người quá khứ, kể cả chính bản thân mình. Và rồi dĩ nhiên điều gì phải đến nó đã đến, nhân vật phản diện xuất hiện, de dọa thành phố, cảnh sát vô dụng như thường lệ blah blah blah. Thế là tự trọng trỗi dậy, đoạn này mình cảm giác như ngòi kích nổ cho sự thèm khát trở lại của linh hồn Batman đã trốn đâu đó trong lồng ngực ảnh tỷ phú mồ côi, minh chứng rõ nét là đoạn cãi nhau rần rần với Alfred.
).




