Chả gượng chỗ nào, lí tưởng hủy diệt của lí tưởng chung của League of Shadow, việc Talia thân với Bane rồi Bane bị đuổi chỉ làm Talia ghét Ras 1 phần chứ ko từ bỏ lí tưởng (trong comic cũng thế, yêu Bruce nên đôi lúc chống lại Ras, nhưng vẫn thừa hưởng lí tưởng)
Hnay đã xem lại lần 2, sau đó đi ăn ^^. Ko nhớ chính xác lắm nhưng mình tin rằng có câu này của Talia : "tôi căm thù ông ấy" (ý nói Ras). Ok, Talia căm thù vì việc của Bane, ko liên quan đến lí tưởng hủy diệt Gotham nhưng mình cũng chưa thấy câu nào thể hiện việc Talia căm thù Gotham ("vô tội là 1 từ hơi xa xỉ để nói về Gotham đấy Bruce ạ"). Nếu bạn coi câu này là thể hiện tư tưởng của Talia thì mình cũng hiểu được nhưng mình thấy nó chưa thể hiện đủ sự căm thù đó
Thế bạn yêu cầu Nolan làm hẳn cho bạn 1 bản phim dài 3 tháng dưới tù để coi Bruce đấu tranh tinh thần nhé...Mà ngay từ ban đầu Bruce quy ẩn cũng do đạo luật Dent thành công, tống hầu hết tội phạm sừng sỏ vô tù, lúc đó Bruce thấy Gotham ko cần Batman nữa nên về ở ẩn chứ ko phải suy sụp, Bruce vẫn sống chết cùng Gotham, chỉ có điều là cô độc vì người yêu chết, có mỗi Alfred là người thân.
Mình chả yêu cầu 84 ngày để diễn tả điều đó, nhưng 1 câu nói/hành động/suy tưởng cũng ko thấy (ko thấy rõ ràng) thì biết hiểu sao đây, tự hiểu chăng

Về ở ẩn, ở 1 mình trong 1 khu riêng, đầu tóc ko cạo, râu ko cạo, chân ko chăm sóc. 1 người như vậy gọi là ko suy sụp ư
-Bruce bị lừa mất hết cổ phần trong công ty, vậy nên buộc phải giao tập đoàn cho Talia vì đó là tình thiết cấp bách, Fox cũng đồng nghiên cứu (Fox có đủ khả năng vận hành và đóng sập cái lò hạt nhân đó). Và ko có chi tiết nào nói Talia ko có thành tựu trong suốt quãng thời gian 8 năm.
Đồng ý với bạn vụ này. Nhưng cũng lưu ý là
ko có chi tiết nào nói Talia có thành tựu cả. Thêm 10s đưa 1 cái thông báo kiểu như "Tiến sỹ Talia đã đạt kq vượt trội trong nghiên cứu năng lượng hạt nhân" khó vậy sao

. (10s ư, bạn có biết 10s chiếu rạp đáng bao nhiêu tiền ko ??? Những cmt như vậy mình xin phép ko bàn

)
-Tham vọng và quyền lực ko có nghĩa là hắn ko...ngu. Hắn thuê Bane vì nghĩ đơn giản tụi này là lính đánh thuê làm việc vì tiền, nhưng ko ngờ bọn này ko cần tiền mà muốn hủy diệt cả Gotham.
Vẫn xin copy lại nguyên câu mình viết ở trên : "Với đạo diễn khác mình coi đó là bình thường. Còn với Nolan mình coi đó là 1 bước lùi, 1 sự gượng gạo"
-8 năm trước, Gotham đầy rẫy cớm bẩn, sẵn sàng bán đứng Batman cho Joker để đổi lấy an toàn, còn trong phần phim này, các cảnh sát của Gotham đều ko ngần ngại xông thẳng vào trận chiến (kể cả tay cộng sự hơi nhát gan hay đi cùng Gordon) => đã đủ để Bruce yên tâm về lực lượng công lý của thành phố.
Đồng ý với bạn điểm này
-Blake biết Bruce là Batman do cùng hoàn cảnh, cùng chí hướng như Batman, nên biết rằng đối với 1 người như thế, mấy màn cười đùa trước báo chí chỉ là giả vờ...và Blake cũng có thể ko chắc chắn, nhưng cứ nói xem phản ứng của Bruce ra sao, Bruce im lặng ko mảy may chối bỏ càng làm vững chắc cho suy luận của Blake (1 cảnh sát như Blake chắc hẳn có học về tâm lí học tội phạm)
Mình thấy bạn đang tự gượng gạo, tự mình hiểu ra ^^. Cái này mình cũng tự cảm nhận được nhưng nếu vậy có lẽ ko cần đạo diễn lắm, ae tự cảm nhận thôi ^^. Cái hay là đạo diễn làm cho những điều chỉ-1-vài-người-hiểu thành rất-ít-người-không-hiểu. Mình nghĩ vậy
-Gordon đã định tiết lộ sự thật về Harvey Dent vì ko chịu được sự bất công với Batman nhưng suy nghĩ lại ở buổi tiệc, sau đó đơn giản là quên ko bỏ ra (đừng bảo bạn chưa bao giờ bỏ quên tiền hay điện thoại trong áo khoác). Hơn nữa đó là sự thật động trời, Gordon có thể muốn lúc nào cũng phải tự tay giữ cho an tâm.
Trong 8 năm bạn ạ, chắc chắn nếu bản thuyết trình đó được viết thì ko phải viết hwa, hôm kia mà từ lâu rồi. Và 1 người đã chọn hi sinh người đồng đội của mình để rồi lại tự viết ra những lời đó, đem theo người. Chắc ổng cũng hiểu là "ko ai chưa bao giờ quên cái gì cả "

. Nên mình thấy chi tiết này là gượng để tiết lộ câu chuyện ngày xưa mà thôi
-Chắc bạn nghĩ việc kéo quả bom hạt nhân đi xa nó đơn giản lắm nhỉ, chắc bạn can đảm lắm. Ai đủ can đảm để làm điều đó đương nhiên là anh hùng. Giờ mà có 1 thằng khủng bố đặt bom Hà Nội, tôi mà đủ can đảm mang quả bom chạy ra khỏi HN thì đảm bảo tôi cũng được gọi là anh hùng. Và việc Batman kéo quả bom đi có Gordon biết, Blake biết, Fox biết, ông già ở cô nhi viện biết, thế đủ chưa. Còn chưa kể bao cảnh sát đứng dưới lòng đường Gotham chẳng lẽ họ ko thấy ???
Harvey Dent, bộ luật đem lại công lý cho TP này 8 năm nay. Bộ luật nhốt hàng ngàn tên tội phạm vào ngục, bộ luật được tạo nên bởi hiệp sỹ áo trằng rồi lại được thi hành bởi cảnh sát trưởng cốt cán Gordon hóa ra đều là giả dối, đều là bịa đặt. Thế thì Blake ư, tân binh hả ?? Fox ư, 1 ông giám đốc tài chính tập đoàn Wayne ?? Gordon ư, kẻ lừa dối cả TP 8 năm nay. Những lời kẻ đó nói bây giờ đáng tin vậy sao
Cảnh sát dưới lòng đường Gotham thấy gì vậy bạn ? Đánh nhau, batman giúp họ. Và thể là đủ ?? 8 năm trước Batman cũng giúp họ, giúp bắt nhiều kẻ ác đấy
Quả bom ấy hả, ai biết là bom thế ?? Phi thuyền hả, ai biết trên đó có người thế

. Biết đâu bọn nó lại bày ra trò gì lừa dân mình thôi
Đấy, mình trong vai người dân Gotham nghĩ vậy
Bane khác hẳn với Joker nên đừng mất công so sánh 2 nhân vật này làm gì. Cái đáng sợ của Bane với Talia là khả năng lãnh đạo,, dẫn dắt của 1 đạo quân cuồng tín League of Shadow, những kẻ trung thành đến mức sẵn sàng bán mạng cho Bane. Kế hoạch của Bane còn đáng sợ hơn ở chỗ Bane lừa cho dân chúng cảm giác mình được làm chủ Gotham, tạo nên 1 cuộc cách mạng vô sản giả tạo, 1 tòa án mà ko có nhân chứng, ko bồi thẩm đoàn, cách kết án cực kì vu vơ...và Bane vẫn kích nổ quả bom để giết sạch cả Gotham.
Cái này mình nghĩ hơi chủ quan tí, cũng hơi khắc nghiệt bởi lẽ đó là phim của Nolan, ông đã đem lại những sáng tạo bất ngờ và hấp dẫn. Còn cái thành phố vô chính phủ, vô luật lệ, tòa án lừa đảo đó thì mình thấy thường quá
Phần 2 Batman gieo vào lòng dân Gotham niềm tin cái con khỉ, Batman hoàn toàn thật bại khi để Dent bị Joker tha hóa, và trước đó Dent trở thành hình mẫu lí tưởng cho công lý chứ ko phải Batman, nên Batman phải nhận tội thay cho Dent để giữ hình tượng Hiệp sĩ trắng Harvey Dent. Phần 3 này Batman mới thực sự đưa lí tưởng anh hùng đến với mọi người.
Vậy đó, Joker đã đánh đổ Harvey Dent nhưng Joker ko đánh đổ được Batman. Batman ko cần phải là anh hùng, a đã làm điều a muốn : gieo niềm tin tới những người dân Gotham. Batman là anh hùng hay Harvey Dent là anh hùng thì sao ? Batman coi trọng điều đó ah ? Ko, a là kẻ bất chấp luật lệ, bất chấp những điều thông thường. Cái a cần là 1 thành phố với những cư dân tin tưởng vào công lý. Và điều đó mới làm 1 TP hồi sinh chứ ko phải 1 anh hùng, 1 biểu tượng, 1 batman hay 1 harvey dent

Ko có "phải" ở đây, Batman đã "
chọn" để Harvey Dent trở thành công lý của Gotham
Tiếp tục gạch đá nào ae

---------- Post added 30-07-2012 at 00:07 ---------- Previous post was 29-07-2012 at 23:53 ----------
Thế nào là lỗi nhảm, thế nào là lỗi lớn :) Cả một trường đoạn tâm lý miêu tả thiếu lộn xộn, tình tiết không có sâu chuỗi, mình đã viết ra rất rõ rồi, cứ đùng một cái là có 1 tình tiết mới tinh ko biết mục đích gì mà lại nói đấy là điểm hay.
Tại sao người dân lại tin vào 1 thằng khủng bố, nếu giờ mà có 1 thằng khủng bố đến Hà Nội làm nổ tung Hà Nội, phá nát cả một hệ thống, giam hết cảnh sát, thì cái việc nó nói giao kíp nổ cũng sẽ chỉ làm cả thành phố nghi kị lẫn nhau hơn. Chẳng đứa nào có kíp nổ thật, vậy thì cái ảo tưởng quyết định đó, chẳng có thằng nào có, quyền quyết định công lý ư, xin thưa không hề có.
Hỏi thật Bane và Mirranda có ngu đến nỗi cái nhà tù như vậy mà không bố trí một cái bẫy nào ở trên miệng giếng đề phòng không, bản thân 2 đứa đấy đã từng thoát khỏi nơi đấy, mà chúng lại khinh dễ như thế sao ? Quá Vô Lý.
Nói thật là bạn giống hệt mấy thằng trên bộ giáo dục với mấy bà giáo dậy văn, học sinh đọc thơ, văn không hay thì vẫn bắt chúng nó phải nói hay, chúng nó chỉ ra chúng nó ghét điểm nào thì bảo nó là điểm nhảm.
Đồng tình ,phim rất hay nhưng vẫn nhiều tình tiết hơi gượng