à đoạn đường thì tớ đoán thôi k biết có đúng k nữa^__^.Tớ chạy từ cổng xe lửa ở bờ kênh nhiêu lộc tới cuối bờ kênh roài quay lại
.Với lại vì béo quá nên chạy 1 lcu5 lại phải đi,đi 1 lúc lại chạy chứ quyết k dừng,nhiều khi chạy xuýt té vì chúi tới Y__Y
Thằng bạn kêu là phải chạy 1 ngày ít nhất 1h mới đc Y__Y,lại phải còn gập bụng và đi tập thể hình,ngoài ra còn đi tư vấn dinh dưỡng Y___Y.Hix,kiểu này là phải cắt giảm thời gian vào ngủ nghỉ roài Y__Y
Kiểu gì cũng phải ráng tập mới đc.Phải chứng tỏ cho em nó mình đáng đc tin tưởng ^__^
.Với lại vì béo quá nên chạy 1 lcu5 lại phải đi,đi 1 lúc lại chạy chứ quyết k dừng,nhiều khi chạy xuýt té vì chúi tới Y__YThằng bạn kêu là phải chạy 1 ngày ít nhất 1h mới đc Y__Y,lại phải còn gập bụng và đi tập thể hình,ngoài ra còn đi tư vấn dinh dưỡng Y___Y.Hix,kiểu này là phải cắt giảm thời gian vào ngủ nghỉ roài Y__Y
Kiểu gì cũng phải ráng tập mới đc.Phải chứng tỏ cho em nó mình đáng đc tin tưởng ^__^

(gầy quá mà)
)
(Âu cũng là vì chiến tranh lạnh cả)



Vì có lẽ ngồi máy tính(như mình) suốt nên mắc chứng uể oải
, người ta mới tập thì chạy ngắn thôi, đến khi đuối, hết chạy nổi là được rồi ( có điều 2 km mà 45 phút thì...). Sau khi chạy xong kiểm tra đồng hồ xem mình chạy bao nhiêu phút, lần sau chạy thì cố gắng chạy thêm vài phút nữa, cứ thế mà tăng thôi. Có điều chạy chứ ko đi, có thể chạy chậm, nhưng phải liên tục và phải thở đúng nhịp, lúc đầu có thể hơi đuối nhưng riết rồi quen thôi.
...