Hix,bà con vào cho ý kiến dùm.
Nữa năm trc.vì vấn đề học và làm việc nên cãi nhau với nhỏ bạn.Hậu quả là nó xách vali về nước.
Vừa nhận đc tối hậu thư của GF,muốn học thì đc nhưng kèm 1 yêu cầu: 1 năm nữa mà k giảm cân xuống dưới 70kg thì khỏi qua đón nó nữa Y__Y.
Quyết tâm tập thể dục^__^.Thui thì chạy bộ vậy.
Tình trạng:1m75 - 79kg - thức khuya - ham ăn - coffee/sữa liên tục - k rượu beer thuốc lá - hơi điên khi làm việc(khi làm thì quên mất thời gian và không gian xung quanh)
Ngày thứ 1: 3h thức dậy,xực 1 tô cơm cà ri và 1 ly coffee sữa ,roài hoàn thành 2km sau........40' vào lúc 4h50,về nhà ráng tập nằm gập mình đc thêm.....10 cái Y___Y kèm với chiến tích mất mẹ nó 1 bên tai nghe Y__Y,tay chân mỏi như dần,lưng đau Y__Y
Ngày thứ 2: 1 tô cơm , 1 ly nước cam,3h20 còn sớm chán xem tv chút....ngủ quên...má ơi 10h30(CN).........xuống cân

81kg
Ngày thứ 3:....mới 21h17' ngày thứ 2 à,chưa có ngày thứ 3
Cứu tớ với,giờ tớ nên tập thía nào giờ,vẫn định chạy bộ buổi sáng như chân tới giờ vẫn còn nhức,định đăng ký bên thể hình nữa,nhưng xí hổ quá vì béo quá Y__Y
Mọi người làm ơn cho ý kiến dùm về việc tập ra sao và ăn uống thế nào đi Y____Y