Cơ bản là đám High Elves ở Summerset Isle chúng nó hợp nhất lại với đám ở Valenwood, chơi chiêu để đám mèo ở Elswhyr chịu sáp nhập luôn, tạo thành Aldmeri Dominion. Xong xuôi đâu đó chơi chiêu tiếp, đánh đến tận Imperial City, chiếm đc trong 1 năm sau đó bị 2 (hay 3 gì đó quên rồi) quân đoàn từ Skyrim và Hammerfell đánh xuống diệt sạch. Kí hiệp ước, ko cho chơi với Talos nữa (lí do thì dài) và được chơi trò đạp cửa bắt bớ người giữa đêm nếu thích. Morrowind thì bị Blackmarsh đá đít té xuống biển mất tiêu luôn (invaded). Hammerfell tiếp tục chống trả Dominion 1 mình. Highrock thì chắc ngồi rung đùi cười haha vì còn lâu mới tới mình.
Trong khi đó thì Ulfric giúp chiếm lại Markarth rồi đòi đc chơi với Talos. Dominion phát hiện ra mếu máo với Empire. Ulfric ôm hựn chui về Windhelm tập hợp quân áo xanh, miệng ngêu ngao
Skyrim belongs to da Nords trong khi tay thì nhận hàng của Dominion để giúp quấy rối Empire. Empire thì ứ chịu Skyrim li khai vì hiện chỉ còn mỗi Highrock, nếu Skyrim độc lập thì Highrock bái bai gút nai luôn --> tất cả các vùng còn lại mất sạch, từ 1 cái Empire trải dài nguyên 1 cái châu lục biến thành 1 cái vùng nằm lọt thỏm giữa núi rừng bao la, trước sau gì cũng bị Dominion surprise buttseck.
-- Ulfric đòi li khai để đc tiếp tục chơi với Talos trong khi Empire bị bắt buộc làm thế. Nếu đá Empire ra khỏi Skyrim thì có lẽ sẽ được độc lập một thời gian trước khi Dominion tập hợp homies đánh lên phía Bắc diệt nốt Cyrodiil và tiếp theo là Skyrim, Hammerfell, Highrock, Morrowind, Argonia,...
-- Nếu Ulfric nhập với Empire để quay qua chuẩn bị đối phó với Dominion, cắn răn chịu khó 1 thời gian để gom anh em thổ địa tổ chức kháng chiến cứu nước và khi thành công thì sẽ được tiếp tục chơi với Talos và có thể sẽ đc độc lập nhưng vẫn có quân của Empire đồn trú ở Skyrim, win - win cho Ulfric và Emperor. Cũng giống như Shepard gom lực lượng để đánh Reapers thôi. Hammerfell tuy đang ấm ức vụ bị Empire bỏ rơi nhưng nếu cùng chung 1 mục tiêu thì có thể sẽ tham gia. Highrock thì chắc cũng "tội gì mà ko đú ?". Đó là chưa kể liệu đám Elves ở Valenwood nó có tình nguyện chơi với Dominion hay là bị bắt buộc...
--- Cơ bản là thế, tuy có vài chỗ ko nhớ rõ lắm