The Elder Scroll V: Skyrim - That I Hate

Trong Skyrim, bạn ghét...


  • Total voters
    147
Status
Không mở trả lời sau này.
Haizz , lv 16 gặp ngay con rồng băng ở gần Falkreath. >"< nó phun băng rồi cạp 1 cái '+_+ ....

Mà hình như vào thieve guild rồi thì có vào được Dark Brotherhood không các bác >"< or có cách nào rời thieve guild hem vây :(( . Tớ khoài giết người hơn là làm trộm ( trước có thấy thằng trộm ở giften bị dân nó xúm lại đập chết .. hãi luôn :::^^:::)
 
Mới cưới em Muiri, kêu nó về chung với mình ở Solitude, mà nó ko chiệu ngủ với mình mà lại ngủ ở dưới tầng hầm trên cái bedroll bẩn thiểu. Không lẻ mình hôi quá (werewolf mà) nó ko ngủ ko được:))
 
Haizz , lv 16 gặp ngay con rồng băng ở gần Falkreath. >"< nó phun băng rồi cạp 1 cái '+_+ ....

Mà hình như vào thieve guild rồi thì có vào được Dark Brotherhood không các bác >"< or có cách nào rời thieve guild hem vây :(( . Tớ khoài giết người hơn là làm trộm ( trước có thấy thằng trộm ở giften bị dân nó xúm lại đập chết .. hãi luôn :::^^:::)

Vào gì cũng được, đây là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của game; nhân vật chính là all in one, là người được chọn của mọi thần thánh, tổ chức =))
 
gaem này vớ vẩn thật, path 1.1 gặp rồng dân vác vũ khí ra đánh, giờ 1.3 rồng nó bay vù vù trên đầu ở dưới dân vẫn đi dạo như thường
 
các bạn cho hỏi vào Drak Brotherhood thì tìm cái quán rượu ở Riverwood à ?? mình vô đấy hỏi hear rumor mà chả thấy n nói j :(
 
đúng là lúc coi trong load thì thấy nó viết là daedric prince, nhưng lúc làm Q nghe giọng nữ + thêm cái lady kia nữa thì ai mà chả tưởng là con gái. cái ring cũng hay ăn thịt người được thêm 50 max hp với hp regen nữa. mà có em follower ở đấy học conju tay chém tay chưởng, hay phết

Cái đất markalth khắm vl, forsworn thì trà trộn vào chính quyền giết người giữa ban ngày, dân thì theo hội ăn thịt người... Cái Q đó mình nhận xong tính giết bố con đấy luôn nhưng nghĩ lại thì làm tiếp theo lời nó dẫn ông tu sĩ đến và blah blah cả hội ăn thịt người xuất hiện ->>> overkill.

Đang bực mình 2 cái Q Boethiah và Molag Bal's tuyến tính ko đỡ được. Ngoài cách ko làm tiếp thì ko còn cách nào úp chảo 2 thằng này được.
 
Sau khi lang thang chán chê mê mỏi thì hôm nay tớ bắt đầu train Alchemy, Enchanting và Smithing bởi đồ nhặt ven đường không còn đủ để solo nữa rồi :))
Phát hiện ra nhiều bug vui phết =))
 
Nó là cái thằng kêu đi lấy cây Umbra ở Cyrodiil. Hồi ở đó cái giọng của nó còn bệnh hơn bây giờ.

Thật đáng tiếc vì cái thời TES 4 rầm rộ thì mình ko có máy ngon để chơi :)

Lúc có rồi thì ra TES 5 :)

Hè chắc phải lọ mọ down rồi chơi lại ....

Cái đất markalth khắm vl, forsworn thì trà trộn vào chính quyền giết người giữa ban ngày, dân thì theo hội ăn thịt người... Cái Q đó mình nhận xong tính giết bố con đấy luôn nhưng nghĩ lại thì làm tiếp theo lời nó dẫn ông tu sĩ đến và blah blah cả hội ăn thịt người xuất hiện ->>> overkill.

Đang bực mình 2 cái Q Boethiah và Molag Bal's tuyến tính ko đỡ được. Ngoài cách ko làm tiếp thì ko còn cách nào úp chảo 2 thằng này được.

Nó còn thờ cả Deadra ở dưới lòng đất 8-|

Đc cái Markax ko bao giờ sợ cháy vì cái gì cũng làm = đá =))

---------- Post added at 17:24 ---------- Previous post was at 17:07 ----------

các bạn cho hỏi vào Drak Brotherhood thì tìm cái quán rượu ở Riverwood à ?? mình vô đấy hỏi hear rumor mà chả thấy n nói j :(

Tớ đọc trên thì thấy có vài cách vào Dark Brotherhood, tham khảo ở đây.

http://elderscrolls.wikia.com/wiki/The_Dark_Brotherhood_(Skyrim)

Đơn giản nhất là ban đầu hỏi chủ quán trọ ở Whiterune, sau đó qua Windhelm tìm thằng Aventus Aretino , rồi thực hiện nhiệm vụ Innocence Lost, đến Riften trảm con già ở Horrorall Orphanage.

Một vài ngày sau đang đi trong thành sẽ có thằng Courier đến đưa 1 lá thư : I know you và có hình bàn tay của Dark Brotherhood.Bạn chỉ cần vào quán trọ làm 1 giấc rồi sẽ có 1 chị ở Darkbrother đến phục vụ từ A-Z, Bj cũng có ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ thớt ko thấy cho phần low performance/console port alike vào poll nhỉ? Đây chắc chắn là biggest pile of shit của Skyrim rồi.
 
Đơn giản nhất là ban đầu hỏi chủ quán trọ ở Whiterune, sau đó qua Windhelm tìm thằng Aventus Aretino , rồi thực hiện nhiệm vụ Innocence Lost, đến Riften trảm con già ở Horrorall Orphanage.

Một vài ngày sau đang đi trong thành sẽ có thằng Courier đến đưa 1 lá thư : I know you và có hình bàn tay của Dark Brotherhood.Bạn chỉ cần vào quán trọ làm 1 giấc rồi sẽ có 1 chị ở Darkbrother đến phục vụ từ A-Z, Bj cũng có ;)

Ừm cách này là chuẩn đấy, Aventus Aretino nó sẽ thực hiện nghi lễ thuê Dark Brotherhood giết người, mình đi qua thế là giết hộ, từ đó mang tiếng cướp hợp đồng của DB và sau đó Astrid sẽ tìm mình :))
Lưu ý là bước ngủ thì ngủ ở đâu cũng được nhé, mình ngủ trong College mà Astrid cũng lôi đi được, tài thật =))
 
Chỉnh sửa cuối:
[spoil]Ai không thích vào DB thì ngay lúc này trảm luôn Astrid thế là có quest destroy DB luôn ^^[/spoil]
 
Mấy tên này mà thấy mình đi một dungeon ra mua 4 cục grand soul chỉ để sạc đồ chắc khóc thét >:).

Lật kèo Boethiah, Molag Bal và Silver-Blood đấu với Forsworn:

[spoil]
Molag Bal: Cái chày xét cho cùng cũng dỏm. Lúc tìm được lão Logrolf bắn chết lão ấy luôn là xong. Molag bó tay, cái altar sẽ bị disable.
Boethiah: Đúng là vẫn đòi hiến tế nhưng đơn giản là... cứ thảm sát cả đám là xong =,=.
Silver-Blood vs. Forsworn: Đi theo Madanach đến cửa ra, trong khi nói chuyện thì để đám Forsworn chạy ra ngoài hết. Trước khi Madanach ra đến cửa thì khử lão rồi ra ngoài, lúc này Thornar + Guards sẽ đánh với đám Forsworn - Thonar thường sẽ chết trong đám này <~. Nên ra lúc nửa đêm để tránh chết oan dân thường - mất quest ^^.
[/spoil]
 
Patch 1.1 với 1.3 cho dân dùng hàng crack down ở đâu vậy lão :-?:-?
 
Nhân tiện, vừa test cái chỉnh tiếng ở file ini, hình như có to lên thật các đồng chí ạ :o
 
Nhân tiện, vừa test cái chỉnh tiếng ở file ini, hình như có to lên thật các đồng chí ạ :o

:-o :o ( ê sao con :o của nó lại tái tái, con :-o của mình lại tươi tươi thế này :| )

Cũng đang muốn hỏi về cách fix, vào Skyrim toàn vặn max volume, lúc thoát quên ko chỉnh lại toàn bị giật mình vì tiếng nhạc :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyên một buổi chiều mới xong cái Quest của thief. Còn nv tim skeleton key nữa la xong. Công nhận chơi lại char Ass... ( đừng nghĩ lung tung nhá). cực dễ sợ mới lv 16 hết bị bọn Guar hấp diêm chạy trối chết cũng may có Lydia cầm chân nên thoát đc, chưa hết mừng thì ra cổng gặp ngay em Blood Dragon phun lửa khè khè xém chết chỉ kịp trốn vô hốc đá thì.... Bùm em saber cat từ đâu xuât hiên cắn 1 nhát về death hall nằm. Haizzzzzzzz một buổi chiều cực khổ là thế. :-(||>
 
Thanks bạn nhiều nha, ah, nếu như đồ mình ép hết tác dụng, vậy mình phải thay soul mới phải ko? Nếu vậy thì soul đâu mà chịu cho nổi hix

Nhận quest ở cái shine gần winterhelm ấy, làm xong nó cho The Black Star, cục soul gem ko bao giờ bị hỏng. Chỉ cần 1 món vũ khí soul trap là có thể thoải mái xài :(game)
 
:-o :o ( ê sao con :o của nó lại tái tái, con :-o của mình lại tươi tươi thế này :| )

Cũng đang muốn hỏi về cách fix, vào Skyrim toàn vặn max volume, lúc thoát quên ko chỉnh lại toàn bị giật mình vì tiếng nhạc :|

Documents\My Games\Skyrim\SkyrimPrefs.ini
tìm dòng "fAudioMasterVolume=1.0000" sửa thành 1.5000 hoặc 2.0000

Trước có đồng chí nào trong đây bảo test thử thấy không hiệu quả, tớ chỉnh lên 1.5000 thì thấy có to lên gấp rưỡi thật :))
 
Nhận quest ở cái shine gần winterhelm ấy, làm xong nó cho The Black Star, cục soul gem ko bao giờ bị hỏng. Chỉ cần 1 món vũ khí soul trap là có thể thoải mái xài :(game)

Thế mà tớ không biết quang vô rương cất ở nhà haizzzzzzzzzz.:-(||>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top