Ừm ! lần sau viết bài bạn nhớ viết co dấu nha1 viết như vậy mất công người khác đọc lắm, lại dễ gây hiều lầm!
Bạn có thể nói rõ ba món đồ đáng ghét đó là gì không..meow..
Để mình đón xem :
-một cái cưa máy
-một cái khoan
-một bình gas màu đỏ ??????????
Chính xác..meow...
May cho bạn đó, nhớ hồi mình mới chơi trò cày toàn là tự mò không hà..meoww..vậy mà vẫn chới phá đảo hết 5 kết thúc và hiểu nội dung như "ai đó " đấy thôi..meow..
Bạn đã về kết thúc Bad ????????
Đúng không ????????
Vậy là Harry tiêu trong chiếc xe,Cybil bị bắn chết, Lisa đầu máu, Dahlia bị sét đánh chết và Alessa/Cheryl bị chính bạn thịt
Một kết thúc khủng khiếp
Như vậy mới giống game kinh dị..meow...
Nếu liên hệ với chi tiết đầu game là Harry đã tỉnh dậy trong chính chiếc xe đó, cùng bầu không khí sương mù đó để tìm Cheryl, vậy thì bạn sẽ nghĩ rằng có thể trong suốt trò chơi,Harry đã nằm ngay trong xe và không hề đi đâu hết?????????Điều đó có nghĩa là anh ta đã có thể chết trong chiếc xe ngay sau vụ tai nạn .Và cuộc phiêu lưu trong thị trấn Silent hill chẳng qua là cơn ác mộng truớc khi chết của Harry( thậm chí Cheryl đã không xuất hiện bên chỗ ngồi của anh tại đoạn kết, như vậy Harry đã khao khát điều gì ?????? Đó là tìm Cheryl , vậy là có thể anh ta đã tự tạo ra giấc mộng phiêu lưu để cố gắng tìm con bé) .Trong đó anh tưởng tượng ra tất cả ..meow..Đừng quên Harry là nhà văn mừ..meow..
Giả thyết khác :
Một khi trò chơi không nói quá nhiều để bạn hiểu tường tận nội dung nó, bạn chỉ có thể nhắc điện thoại lên..meow.. reng reng! Konami đây!Thắc mắc hả ???????????
President Evil đã làm điều đó!( tôi ngưỡn mộ vị này lắm )
Và Konami trả lời :
Đúng là trong suốt trò chơi ,thân xác Harry có thể đã nằm yên trong chiếc xe, chỉ có linh hồn anh ta đi vào thị trấn.Cybil lạc vào cơn ác mộng này vì cô ta cũng đến Silent Hill vào thời điểm hai nữa linh hồn của con quỷ Samael gặp nhau.Hai nữa linh hồn đó là Cheryl và Alessa ( chi tiết xe Harry tông vào Alessa gợi ý về việc hai cô gái đã kết hợp lại ngay lúc đó,cho nên ở đoan giết trùm cuối, mụ già Dahlia đã nói, Cheryl mà anh tìm chính là Alessa , hồn ma ẩn hiện bí ẩn ).Nhưng Alessa không muốn bị mụ Dahlia lợi dụng nên đã tìm cách lẫn chốn,cô ta tạo ra cái thế giới "xen kẽ" hoen rĩ và u ám đó .Dahlia có thể tiếp cận thế giới của Alessa, nhưng bà ta không thể bắt được cô gái,Alessa sẽ chạy ngay nếu thấy mặt bà.
Do đó ba ta sử dụng Harry như con rối, dẫn dắt anh đi tìm Cheryl mà thực ra là tìm Alessa, đưa cho anh chìa khoá và miếng hình Kim tự tháp (Flauros, thứ đã thoát ra ngoài Harry, toả sáng, và bắn một luồn ma thuật làm Alessa không thể chạy trốn tại công viên , sau khi bạn giết Cybil).Nhờ đó Bà ta đã tóm được Alessa tại công viên và rồi....
Nghi thức ác quỷ bà ta chờ đợi bảy năm (Cheryl được Harry tìm thấy tại Silent Hill cách đây bảy năm) đã đến lúc thực hiện,bà ta sẽ triệu tập con quỷ Samael, con quỷ có cánh của thị trấn Silent Hilll để thống trị nhân loại.Nhưng phải làm gì để khống chế sức mạnh của Samael và bắt nó phục tùng .????????
Dahlia cách đây 14 năm đã nghĩ ra cách triệu tập con quỷ này trên thân xác một đứa tre sơ sinh , bà ta sẽ giáo dục đưa trẻ .Với tư cách là mẹ nó, bà sẽ khống chế được năng lực của nó .Do đó Alessa ra đời,đừng quên là cô ta 14 tuổi.
Tuy nhiên chỉ có mọtt phần sức mạnh và linh hồn của Samael được Alessa hấp thụ, do đó phải tạo ra đứa trẻ thứ hai.Đó là Cheryl, nhưng con bé đã bị mất tích cách đây bảy năm.Ai đã làm điều này?????
Vai trò của Lisa???
Kaufman???
Cybil ????????
Những kết thúc khác ?????
Hồi sau sẽ rõ,mỏi tay quá