The Equalizer (2014)

Giải thích cho nó có vẻ logic thì chắc anh Denzel remake cái súng lại , thế là cả nhà đều vui :-"
 
vụ mấy cây súng bắn đinh thần thánh thì nó cũng như bắn vào bình xăng nổ xe thôi , movie logic thắc mắc làm gì. Còn thằng chevrolet nổi tiếng là cãi cùn rồi , gặp thì né đi đừng dây chi cho mệt.
 
Mình mà là nsx phim này mình sẽ chơi luôn trilogy, cho thằng trùm Pushkin chết nhanh vãi trong khi phim 1 tập dài ngoằng, phim này đủ sức kéo thêm về sự trả thù của lão Pushkin, cuộc đời thật của bác Robert và ảnh hưởng của ảnh với bà bạn (nghĩ là phó tổng thống) ... nói chung còn khá nhiều thứ để khai thác.

Mấy dòng phim điệp vụ siêu nhân kiểu này thì Denzel Washington ngầu đậm chất like a boss, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, trên hẳn Liam 1 bậc.

Thoại phim thể hiện chất imba của him: Anh ấy đến không phải nhờ sự giúp đỡ mà để xin phép!

Sequel thì lại có villain khác thôi. Phim này chuyển thể từ phim truyền hình, main char kiểu vigilante/gun for hire, ai gặp điều gì bất bình thì gọi ảnh đến giúp. Đoạn cuối còn thấy đăng quảng cáo lên craiglist rồi có người nhờ giúp đỡ.
 
Hơi liên quan, cho mình xin cái list vài phim có nhân vật bá đạo về vườn như vậy, đang hóng John Wick mà chưa ra HD
 
ông già trong Gran torino cũng có gì bá đạo đâu.

Thích nhịp phim này, không ồn ào đánh nhau ì xèo quá. Denzel Washington phải có 2 phim khác cũng bá là Men on fire với Safe house, đủ đẹp trai để được gọi là Black Dorian Grey
 
Mới vô tình coi lại , thấy cái cảnh anh Main hạ thằng sát thủ Nga mặc đồ lao động trong quán ăn . Sau đó cầm cây dao ăn bằng sắt với tay không chọt vô ổ điện làm cúp điện nguyên quán WTF ! .

Xem ra chế nhiều tình tiết xạo nhiều hơn thiệt :D
 
xem cảm giác mới lạ, cũng sướng mắt phết mà :))
độ bá thì miễn bàn :v, đoạn teddy bảo giới thiệu 1 thằng vãi nồi đến để giải quyết -> xong đang đi đái -> ngửa luôn =)) đoạn xông thẳng phủ Nga ngố thì miễn đỡ @@

hụt cái em kickass hơi ít đất diễn :v
 
Thì thế, độ bá đã đến mức đó rồi thì việc xộc thẳng vào dinh thự Pushkin cũng ko có gì là quá đà :) Lúc quay anh McCall khoan thai đi ra tính ra có thể thấy sơ sơ cũng chỉ khoảng 4-5 cái xác trong và quanh nhà, cộng thêm vài thằng ở vòng ngoài nữa thì tổng cộng chắc cũng chỉ trong vòng 10 mạng đổ lại. Ở đẳng cấp của McCall thì 10 mống hay 1 tá vệ sĩ thông thường có là cái gì đâu mà bẩu vô lí nhể? Chưa kể nếu như John Wick xử tổng cộng 75 chú thì Robert McCall há lại chịu kém, hehe...
 
John Wick kiểu rambo mà, anh này kiểu lén lút...
xem xong làm nhớ tới anh 47 đầu đú :))
2 phim na ná nhau là John Wick và phim này, mình đều đi ra rạp coi, và đánh giá là phim này hay hơn John nhiều. Phim kia vì 1 con chó mà cân hết nguyên team, nhưng main char ko thể hiện được độ ngầu, hành động cũng khá trầy trật, ko imba như Denzel. Cuối phim đi mua lại con chó khác, vậy sau ko mua ngay cho rồi trong khi đám giang hồ lỡ giết chó thì van xin ảnh tha mạng từ đầu
đoạn cuối anh John lạc vào chỗ thú ý để kiếm đồ y tế sẵn thó luôn con chó mà
 
thấy bác nào bên topic john wick bảo con chó đấy là sẽ bị giết nên mới rủ lòng thương thó về đó :))
 
mai có trailer

30741867_1668392966609516_6542122046720049152_n.jpg
30728319_1667758063339673_7371145773884375040_o.jpg
 
Woww :)) đùng phát ra mà không ai để ý. 2014 có phim này với JOHN WICK nội dung khá giống nhau. Một phim không có nhiều đột phá nhưng bù lại là diễn xuất tuyệt đỉnh của Denzel.
 
khoái bác này hơn John Wick, đoạn cả hero với villian ngồi đối diện nhau là 1 cảnh hiếm hoi mà hero toát ra sự đe doạ khủng khiếp làm villian phải ko thốt nên lời...
 
hay thì hay nhưng mô tuýp siêu bá đạo cựu biệt kích/điệp viên Mẽo đi làm gỏi đám ác lại là Nga nữa thấy nó xàm bm :7cool_feel_good:

méo coi phần 2
 
hay thì hay nhưng mô tuýp siêu bá đạo cựu biệt kích/điệp viên Mẽo đi làm gỏi đám ác lại là Nga nữa thấy nó xàm bm :7cool_feel_good:

méo coi phần 2
Phim ảnh Mẽo thì thôi du di vụ villain là Ngố/Da nâu/Da vàng đi bác, cái này chắc mãn kiếp không thay đổi dc đâu, cái chính là thưởng thức trình độ dàn dựng action/đấu trí của nó ra sao, như mình đây trò Call of Duty: Black Ops chơi đi chơi lại phần campaign bao nhiêu lần, mà toàn thấy đoạn Khe Sanh với Huế là đáng chơi lại nhất :)):))
 
Phim này hay, kiểu main hành động dạng stealth+đầu óc chứ kg rambo như JW thí mạng cùi .

Xuất thân khác nhau, bác EQ này là đặc vụ của CP, kiểu như Boune còn JW là sát thủ nên skill khác hẳn nhau.

Nói chung thích xen mấy kiểu bạo lực, cận chiến dứt khoát kiểu Mỹ thế này như EQ, Taken 1,2 . . Đánh rất thật, 1 hit lấy mạng, xem sướng. Xem ba cái phim Tàu ngày xưa, đánh nhau mấy chục phút, máu me be bét vẫn khỏe như vâm.. Phát mệt
 
Ước gì có ngày nó build Universe các anh Boune, EQ, JW . . Các thành phần bị XH truy đuổi thành 1 team kiểu như Avenger kg nhỉ ... Éo biết các anh bá cỡ nào.
Chuyên đi làm cỏ các băng đảng mafia :))
 
Back
Top