The Green Mile (1999)

  • Thread starter Thread starter NIZ
  • Ngày gửi Ngày gửi

NIZ

<b><font color=blue>Blue Wind</font></b>
Phim này quá nối tiếng rồi nhưng kệ cứ post :D

The.Green.Mile.1999.1080p.BluRay.x264-ESiR


tgm1.png



infomh.png


Mã:
Đạo diễn  	 :   	Frank Darabont, Charles Gibson
Diễn viên 	 :  	Tom Hanks
Sản xuất 	 :  	Castle Rock Entertainment
Kịch bản 	 :  	Stephen King, Frank Darabont
Thể loại 	 :  	Tâm lý
Xuất bản 	 :  	1999
Độ dài 	 :  	187 phút


Mã:
Release Group: ESiR
Container: MKV
Format: x264
Resolution: 1080p
Source Media: Blu-Ray
Audio Format: AC3
Audio Channels: 5.1
Audio Bitrate: 640


RELEASE.iNFO

RELEASE.NAME..: The.Green.Mile.1999.1080p.BluRay.x264-ESiR
RELEASE.DATE..: 22.10.2009
THEATRE.DATE..: 12.10.1999
RUNTiME.......: 3:08:37
SiZE..........: 15.8 GB
ViDEO.CODEC...: x264
FRAMERATE.....: 23.976
BiTRATE.......: 11285kbps
RESOLUTiON....: 1920x1080 (16:9 full frame)
AUDiO.........: English AC3 5.1 640kbps
AUDiO.........: Commentary Track Vorbis
SUBTiTLES.....: English -ASS
SOURCE........: The Green Mile 1999 Blu-Ray 1080p VC-1 TrueHD

General

Format : Matroska
File Size : 15.8 GiB
Duration : 3h 8mn
Overall bit rate : 12.0 Mbps
Encoded date : UTC 2009-10-22 20:23:35
Writing application : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul 1 2009 18:43:35
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Cover : Yes / Yes / Yes

Video
ID : 1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container [email protected]
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 3h 8mn
Bit rate : 11.0 Mbps
Nominal Bit rate : 11.3 Mbps
Width: 1 920 pixels
Height: 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame Rate: 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.222
Stream size : 14.5 GiB (92%)
Writing library : x264 core 77 r1294M 813fe72
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 
/ analyse=0x3:0x133 / me=esa / subme=10 / psy=1 
/ psy_rd=1.1:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 
/ chroma_me=1 
/ trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11
 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 
/ mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3
 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3
 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 
/ rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=11283 / ratetol=1.0
 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4
 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.70

Language : English

Audio #1
ID : 2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 3h 8mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 863 MiB (5%)
Language : English

Audio #2
ID : 3
Format : Vorbis
Format settings, Floor : 1
Codec ID : A_VORBIS
Duration : 3h 8mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 80.0 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 108 MiB (1%)
Title : Commentary
Writing library : libVorbis 1.1.1/1.1.2 (UTC 2005-03-04)
Language : English

Text
ID : 4
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Language : English



Đây là câu chuyện hồi tưởng của một viên coi ngục cai quản những tên tử tù bất trị chờ ngày lên ngồi ghế điện trả giá cho những tội ác mà bọn chúng gây ra. Cuộc sống của ông thay đổi hoàn toàn kể từ khi một người tù da đen có khả năng kỳ lạ xuất hiện trong hầm ngục của ông.

Quản giáo Paul Edgecomb (Tom Hanks) từng làm việc tại Trại tử tù thuộc Trại cải tạo Cold Mountain của Nhà lao phía Nam. Giờ đây, ông ngồi kể lại những chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ hồi ông còn đương chức với bà bạn già của mình.

Đó là năm 1935, thời kỳ diễn ra cuộc Đại suy thoái ở Mỹ, tại Trại của Paul xuất hiện một người tù khác thường John Coffey (Michael Clarke Duncan). Anh ta rất cao lớn, da đen, vẻ ngoài chậm chạp hơi có chút đần độn. Nhưng John lại có những năng lực rất kỳ lạ và bí ẩn, đó là khả năng chữa bệnh và hồi sinh cho sinh vật sống trên thế gian. Người ta buộc tội anh đã cưỡng hiếp và sát hại hai cô bé 9 tuổi và chờ đợi một bản án nghiêm khắc dành cho John tại chốn lao ngục này. Tuy nhiên, con mắt nghề nghiệp của Paul lại nhìn ra sự tốt bụng hiền lành ở anh ta. John không có vẻ gì của một kẻ giết người điên loạn, anh ta thậm chí còn sợ bóng tối. Dần dần Paul còn phát hiện ra ở John không chỉ có sự hiền lành chân thật mà còn ẩn chứa lòng nhân ái bao la của Chúa. Anh muốn giải thoát cho John, giải thoát cho những gì tốt đẹp còn lại trên đời khỏi cái trại tối tăm luôn đợi chờ cái chết.

Dường như ở Trại tử tù của Paul có một xã hội thu nhỏ, cũng có cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái xấu và cái tốt và giữa sự công bằng và phi lý. Chỉ là những cái chết với ghế điện nhưng người xem ngẫm ra được nhiều điều khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đây. Vấn đề nhân bản được đề cập đến khá sâu sắc, ấy là chuyện “trông mặt mà bắt hình dong”, người ta thấy John xấu xí, đần độn thì mặc nhiên coi anh ta là tội phạm dù chưa đủ chứng cớ để kết luận, còn Percy Whetmore (Doug Hutchison) thì cậy quan hệ này nọ với ông to bà lớn mà lên mặt cửa quyền, ai cũng vì sợ mất việc nên không dám làm phật lòng hắn.

Đây quả là một bộ phim cảm động rất đáng xem. Nhiều khán giả đã rơi lệ khi John Coffey chấp nhận cái chết vì anh quá mệt mỏi với những gì mắt thấy tai nghe trên thế gian này. Và Paul đã phải chịu sự trừng phạt khi dám để đại diện của Chúa ra đi. Hình phạt dành cho ông là một cuộc sống gần như bất tử để ông phải chứng kiến sự ra đi hết thảy của những người thân yêu. Quả là đau buồn biết bao! Kẻ duy nhất đồng hành với Paul trên con đường dài dường như vô tận này chỉ là chú chuột đã 64 tuổi Mr. Jingles, nó sống lâu gấp 9 lần so với tuổi đời của một chú chuột thật sau khi được John dùng phép thuật hồi sinh.

The Green Mile vượt lên hàng đầu nhóm những bộ phim siêu nhiên với một cốt truyện cảm động và dàn diễn viên xuất sắc.





screenfi.png


snapshot20100209140047.jpg


snapshot20100209140014.jpg


snapshot20100209135937.jpg


snapshot20100209135906.jpg





downloadzh.png


megaupload1.png

17 Part 1Gb + 1 Part 82Mb
Mã:
[CENTER]http://www.megaupload.com/?d=EPS3YYYC
http://www.megaupload.com/?d=M20UQKXT
http://www.megaupload.com/?d=CPJM0ZO1
http://www.megaupload.com/?d=HLAFD29T
http://www.megaupload.com/?d=RP3SN3ZO
http://www.megaupload.com/?d=BV3AVN8D
http://www.megaupload.com/?d=MSNMIESM
http://www.megaupload.com/?d=MDB120W3
http://www.megaupload.com/?d=9FY9AVDS
http://www.megaupload.com/?d=1RJ4NZKD
http://www.megaupload.com/?d=RE4POD0G
http://www.megaupload.com/?d=6G1PJL7P
http://www.megaupload.com/?d=CBDXZDNC
http://www.megaupload.com/?d=8MF0D5OA
http://www.megaupload.com/?d=S34CZF9I
http://www.megaupload.com/?d=YOCTG2DN
http://www.megaupload.com/?d=XCK20WMK
http://www.megaupload.com/?d=YNYJHD2D
[/CENTER]



mediafire1.png

Mã:
[CENTER]http://www.mediafire.com/?sharekey=4c8cacd285cb87018ef1259ff1b60e8165da9d3ac2e8884cf7e866bfb1230ce0[/CENTER]


password.png

Mã:
[CENTER]http://hdmovie.vn[/CENTER]
 
Xem 2 lần..
Sau đó mua sách về đọc nữa (mới xong tuần trước)
Leech lên mediafire hộ :-s

Cảm động :(
 
Hic,cám ơn bác NIZ bên HDmovie.vn nhé.Tốn công đến tận giờ này mà vẫn online :P.
 
ông da đen này đóng vai balrog(đấm boxing) trong phim bựa Street Fighter phải ko các bác
 
ông da đen này đóng vai balrog(đấm boxing) trong phim bựa Street Fighter phải ko các bác

uh, chính chú ấy

1 trong những bộ phim mình thích nhất từ trước tới nay
Tom đóng quá good, 1 bộ phim đậm tính nhân văn
 
phim này tính nhân văn nhưng cách thể hiện thì mình không bằng lòng lắm.dù sao ngày xưa xem trên tivi cũng được 1 nửa cuối nên giờ down về xem lại.giờ mới biết tom hank đóng phim này.ông này có vẻ toàn đóng mấy phim kiểu này nhỉ.chắc do diễn xuất thiên về biểu lộ cảm xúc :))

thằng Percy Whetmore to mồm đến lúc cuối phim bị nhốt vào khóc như chó ấy :))
 
TH diễn cái cảnh quằng quại rồi lại nằm ra sân...tè nhìn y thật ấy :x

Đáng ra cũng định làm vài dòng cảm xúc nhưng cái review post 1 viết hết trơn rồi :-w

<Do ấn tượng với Forrest Gump lớn quá, tò mò down thêm vài cái của Tom Hanks về xem :">>
 
Chỉnh sửa cuối:
phim này hồi trước tv chiếu rồi sao nhỉ, tên là dặm xanh gì đó , lâu rồi không biết có phải không :(
 
thì đúng nó mà :D ngay cả tên tiếng anh cũng là Green Mile ~ Dặm xanh
phim này xem cũng lâu rồi nhưng chỉ được nửa cuối ~.~ có khi leech lại bản m-hd về xem chứ cái 16GB này thì hơi oải T_T
 
Thật ra mình nghĩ dịch là: "Nhà tù Greem Mile" là hay nhất ^.^
 
phim này anh em down DVDrip về coi là được rồi.down bản 1080p nó ko đẹp hơn nhiều so với các phim khác đâu
 
Cái đoạn đường đi từ nhà tù ra chỗ hành quyết (ghế điện) được gọi là green mile. Chứ không phải là tên nhà tù.
 
Stephen King có 2 bộ phim mà bối cảnh phần lớn diễn ra trong tù.
Nhà tù Shawshank.
Dặm xanh.
----> đều là những siêu phẩm.
 
Phim này xem xong ấn tượng ghê gớm, coi xong phim này coi tiếp các phim khác của Tom Hanks và thành fan của bác ấy luôn.
The Green Mile theo mình nhớ từ lời của các nhân vật đối thoại với nhau trong phim, thì hình như nghĩa mà Frank Darabont muốn ám chỉ chính là hành lang xanh, dọc cả cái nhà tù đó. Các tử tù trước khi chết đều đi (bị áp giải) qua hành lang ấy (Màu xanh vàng).
 
:D Ko biết cái thằng cướp tâm thần nó ziết 2 đứa bé cách nào mà ông da đen bị tình nghi ;)) mà lúc đó ko có bằng chứng nào ổng chỉ ở đó ôm xác mà cũng bị bắt :)) nếu là cướp thì ổng chạy lâu rùi chắc mỹ hùi xưa nó khinh da đen :))
 
:D Ko biết cái thằng cướp tâm thần nó ziết 2 đứa bé cách nào mà ông da đen bị tình nghi ;)) mà lúc đó ko có bằng chứng nào ổng chỉ ở đó ôm xác mà cũng bị bắt :)) nếu là cướp thì ổng chạy lâu rùi chắc mỹ hùi xưa nó khinh da đen :))

Cái thằng đấy nó dọa đứa nào kêu lên là tao giết đứa kia nên cả 2 đứa nhỏ đều nằm im chịu trận, không dám ho he.:|
Chính Paul cũng cảm thấy đau lòng vì tình yêu thương giữa 2 chị em chính là nguyên nhân khiến tội ác của thằng Wild Bill diễn ra suôn sẻ và trót lọt.
Hồi đọc truyện này, mình bị ám ảnh rất nhiều, toàn bộ câu truyện diễn ra trên một nền ảm đạm, từ thời gian là thời kỳ đại khủng hoảng, đến không gian ngột ngạt trong nhà tù khiến mọi thứ nặng nề và căng thẳng. Mình bị cuốn vào câu truyện không dứt ra được với cái giọng văn khá là u ám đó.
Có lẽ ai thấy phim hay thì nên tìm truyện để đọc, theo mình phim xuất sắc nhưng vẫn chưa diễn tả hết cái hay của truyện.
 
Back
Top