Ừhm, nhắc mới nhớ hai vụ con rồng với cái battle chắc cũng được tầm 20 phút.
Nhưng đúng là nói trong The Hobbit "nói nhiều" so với LoTR thì hơi ngạc nhiên đấy o.O. Vì cả đám lùn nếu so với hai lão anh họ của Frodo thì chỉ xem là đứng cho đủ chỗ, còn về hát hò thì tính ra LoTR đâu có kém, từ bài ca đi tắm cho đến quán rượu

. Action thì đụng độ trong TH tính ra cũng têm têm LotR 1

.
Làm người mang nhẫn thì Frodo khổ hơn Bilbo nhiều, không chỉ Bilbo chọn hắn làm người thừa kế mà cả Elrond lẫn Gandalf chấp nhận Frodo, có lý do cả eh? ^^. Bilbo được chọn vì cái máu buglar nhưng phải đến 2/3 truyện vẫn là một tay dân Hobbiton, hay ca cẩm, ưa than vãn và... yeap, nhát. Cái nhẫn khi vào tay mấy lần cứu Bilbo thoát chết, cũng không hại Bilbo một lần nào đáng kể ngoài mấy cái cúc áo - tất nhiên có mục đích - nhưng so với Frodo phải giữ nhẫn sớm hơn 17 năm, lúc trượt vào tay vào thì từ đầu đến chân không được chuyện gì tử tế thì vẫn là tốt hơn.
Vẫn so sánh Bilbo với Frodo, hầu hết các tình huống của Bilbo bắt đầu trong yên ổn, từ có Gandalf phát vào mông đến không có đường khác nên đeo nhẫn để mò vào. Trong khi Frodo một mình đứng ra mang nhẫn, chĩa gươm vào cổ và sau đó "thuần hóa" Gollum hay sử dụng áo choàng của người Elf để che chắn. Xét về thương tích, trong số ring bearer thì Frodo cũng là người khổ nhất cùng với Gollum, kiếm của wraith, sự phản bội của bạn bè, bị đe dọa bởi những người có thế lực, đặc biệt riêng bị truy đuổi với đói khát thì không ai bằng Frodo (+ Sam). Trở lại với Bilbo thì lão này chỉ bị một lần khè lửa hụt với một cục gạch vào đầu lúc cuối truyện =.=
Có nhiều điều đọc sách bạn sẽ thấy cái tài của Tolkien, sách ông viết có hồn một phần bởi những chi tiết nhấn rất thực. Sự rộng lớn của cánh rừng Mirkwood hiển hiện qua độ nặng của hành lý mà cả đoàn mang theo, từ chi tiết họ ăn rất ít mỗi ngày nhưng vẫn bị đói, luôn trong tình trạng bị thiếu thực phẩm và họ mệt lả ngay cả khi hành lý của họ đã nhẹ đi rất nhiều vì thực phẩm mang theo vơi đi và chỉ còn đủ cho vài ngày, chỉ là ví dụ. - Lạc đề một chút. :P
Vắn tắt lại nếu so sánh với Bilbo và cho rằng Frodo là một nhân vật yếu đuối, nhu nhược sẽ là sai lầm. Frodo là hình tượng của một người không có nhiều sức mạnh nhưng đối đầu và vượt qua khó khăn. Những gì Frodo thể hiện có lẽ hơi chìm lấp giữa các thành viên của hội nhẫn, nhưng thật sự Frodo xứng đáng với một cái nhìn cao hơn thế. Vậy mong bạn nghĩ lại, ha? ^^