Vừa xem hôm qua
Bực mình vì THG không được bộ "VH" cho chiếu ở VN, thế là lục đục lên mạng tìm bản TS về xem. Và hiểu luôn lý do bị bộ cho "tạch", không phải vì máu me hay bạo lực, mà là chuyện chính trị '_' Hồi đọc truyện và sau đó biết là tập 1 được xuất bản tại VN mình đã thắc mắc chuyện này, nhưng tới lúc dự án phim được bắt đầu thì lại quên mất.
Phim ổn, thể hiện khá tốt những gì trong truyện nhưng cảm giác mọi thứ như hơi vội vàng quá, đặc biệt là đoạn trong đấu trường.Có lẽ nếu chưa đọc truyện thì sẽ thấy phim hay hơn nhiều. Xét tổng thể thì cách dẫn dắt truyện phim khá là được nhưng chưa thể nào tạo được cảm xúc mạnh như những gì được miêu tả trong truyện, đành chấp nhận vì nếu làm được, chắc phim phải dài hơn 4 tiếng hoặc làm thành TV show mất.
Điểm mạnh nhất của phim là diễn xuất của cả dàn dv. Gary Ross và Suzanne chọn quá chuẩn. Jenifer Lawrence đã chứng minh việc Viện hàn lâm năm 2011 trao cho cô một đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc không phải là sai lầm. Các diễn viên còn lại đều làm rất tốt nhiệm vụ, đặc biệt là Stanley Tucci và Woody Harrelson.
Nhạc phim cũng khá tốt.
Phim còn khá nhiều cái chưa ưng ý nhưng dù sao thì thấy được những nhân vật, hình ảnh mình tưởng tượng trước đây được thể hiện lên màn ảnh cũng là điều tuyệt vời rồi
8/10
Cái shaky-cam sao nhiều người kêu thế nhỉ? Mình thấy shaky cam trong phim này quá bình thường luôn (chắc tại ngày xưa xem Thế giới động vật với Discovery Channel nhiều, shaky cam trong mấy cái phim tài liệu còn kinh tởm hơn nhiều)