- 21/1/04
- 1,180
- 3,289
Trời nó thừa bik Peeta hiền lành và thích nó , nên chuyện hợp tác với bọn kia đơn giản là để giữ cái mạng cùi của cu Peeta thôi, nên chả bực Peeta làm gì.
Coi phim thấy caí đám tụi nó lúc thì dã man tàn bạo , lúc thì thấy tụi nó hiền và ngu kinh.
Nó có chiến thuật cả đó, đi theo bọn kia là cách tốt nhất để làm tay trong và bảo vệ Katniss. Nếu thằng Peeta hợp tác với em này từ đầu chắc chết cả 2 đứa, hoặc em Katniss cáu quá quay sang bắn chết thằng này cho rảnh rồi. Ví dụ như lúc 2 đứa này hợp tác với nhau, thằng Peeta đi hái quả cũng hái nhầm trái độc, vô tình ăn rùa được 1 đứa
Ngủ thì phải chui vào hang, không leo được lên cây, may lúc đấy bọn kia chết sạch còn mỗi thằng Cato đang bận đuổi theo thằng Thresh, nên bọn nó mới không cần cẩn thận như lúc đầu.Khả năng của thằng Peeta là cái đầu và tài ngoại giao, đối nghịch với em Katniss là kỹ năng tuyệt vời nhưng hơi nóng nảy, thỉnh thoảng hành động thiếu suy nghĩ. Đoạn cuối đánh nhau với thằng Cato thì kế bắn vào tay cũng do thằng này nghĩ ra, lên phim bị cắt mất.
Chỉnh sửa cuối:

. Tội bé Rue vãi, xui ăn nhầm quả lao của thằng ở District 1 =,=, còn thằng Cato lúc đầu thấy hổ báo cáo chồn thế cuối cùng cũng bị 2 tên nhãi từ District 12 xử đẹp 
. Mà đoạn Peeta ném cái bánh mì cho Kat là sao vậy 




