Từ trang sách lên màn ảnh
Chuyển thể từ bộ tiểu thuyết được yêu thích trên toàn thế giới, ngay từ trước khi ra mắt phần đầu tiên, The Hunger Games đã được kỳ vọng sẽ đạt được thành công. Và phiên bản điện ảnh của cuốn tiểu thuyết do Suzanne Collins viết đã thu về hơn 80 triệu USD doanh thu phòng vé chỉ trong tuần đầu tiên ra mắt.
Trong phần hai này, điều đầu tiên đạo diễn của The Hunger Games – BẮT LỬA Frances Lawrence khẳng định với những fan “cứng” của bộ truyện là: “Bộ phim sẽ theo rất, rất sát truyện”. Nhưng khi ông lần đầu gặp Collins vào mùa xuân năm trước, hai người quyết định cùng ngồi xuống và thống nhất một vài điểm thay đổi cho phần tiếp theo này. Họ đã loại bỏ bớt những chi tiết không phù hợp với kịch bản chuyển thể. Sau đây là 3 điểm khác biệt mà người xem nên biết trong phim:
1. Lawrence nói: “Chúng tôi chỉnh sửa một chút tính cách của Peeta. Cậu ấy sẽ trở nên đàn ông hơn. Chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ là đạt được điều đó. Cốt truyện thực chất không thay đổi, mối quan hệ giữa cậu và Katniss cũng không thay đổi, cậu ta chỉ khác biệt hơn một chút”. Ví dụ như trong sách, khi cuộc thi Hunger Games bắt đầu, Peeta chỉ chôn chân một chỗ trong khi tất cả các ứng viên xuất sắc khác lao mình xuống nước. Josh Hutcherson cười nói: “Tôi có thể lựa chọn một là chết đuối, hai là ngồi đó như một chú mèo con sợ hãi. Dù thế nào thì cảnh tượng đó cũng thật kinh khủng”. Sự thay đổi được thống nhất cuối cùng là: cho Peeta biết bơi.
2. Tạm biệt Bonnie và Twill. Trong sách, Katniss đã gặp những người tị nạn của Quận 8 trong ngôi nhà gỗ đi săn của bố mình. Tại đó, họ tiết lộ cho Katniss sự tồn tại của Quận 13 và thông tin về cuộc cách mạng mà những người hùng của chúng ta đã vô tình nhen nhóm với hành động nổi loạn ở đoạn cuối của The Hunger Games. Vì thế, bộ phim sẽ phải tìm một cách khác để cung cấp thông tin về Quận 13.
3. Darius, đại diện hòa bình trẻ nhất của Quận 12, phải trả giá đắt vì can thiệp vào trận đòn roi công khai dành cho Gale, cũng sẽ không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Đó là một trong những khoảnh khắc mà người kể chuyện phải bỏ đi nhân vật của mình. Nhà sản xuất Nina Jacobson nói: “Chúng tôi, cũng như các fan, đều cảm thấy vô cùng khó khăn khi đánh mất một điều gì đó trong cuốn sách. Tôi muốn mọi chi tiết đều xuất hiện trên phim. Nhưng bạn biết gì không? Nếu buộc phải bỏ đi một cái gì đó để cho Katniss và Gale hay Effie thêm đất diễn, bạn sẽ phải hy sinh vì các nhân vật và chủ đề chính của phim”.