The Last Duel (15/10/2021) - From Ridley Scott, director of Gladiator

Film này ko dễ coi, phải động não tí, kiểu như film trinh thám ấy :)))

Cơ bản là đạo diễn ko muốn phải tự nhét chữ vào đầu khán giả, nên đưa ra 3 cách nhìn của 3 nv chính. Dựa vào 3 chapters đó để nhìn ra tính cách từng nv , rồi lồng 3 câu chuyện vào nhau để tìm cách điểm giống nhau (sự thật) và khác nhau (mâu thuẫn) giữa 3 lời khai của 3 nv.
Lời khai của Knight:
1/ Hiệp sĩ dũng cảm, cứu mạng Playboy -> Knight tô vẽ mình là ng chính trực, can đảm. Knight tình cảm ân cần với vợ.
2/ Playboy trong suy nghĩ của Knight là dùng đầu gối quan hệ nên thăng tiến nhanh hơn (chức đội trưởng) + miếng đất lẽ ra là quà cưới của Knight.
3/ Playboy rape vợ Knight nhưng Knight vẫn bao dung, luôn ngọt ngào tình cảm và tìm cách báo thù cho vợ bất chấp thiên hạ cười chê.
4/ Playboy luôn hãm hại Knight -> cướp đất hồi môn, cướp ghế captain, rape luôn vợ.
Lời khai của Playboy:
1/ Playboy cứu mạng Knight. Knight chỉ là 1 thằng đầu to óc trái nho, hữu dũng ngu si.
2/ Playboy luôn cố đối xử tốt với Knight nhưng Knight luôn đố kị. Playboy tài giỏi nên đc Batman trọng dụng, dù từ chối nhưng vẫn nhận đc cái ghế captain.
3/ Playboy tài giỏi nên bị Knight đố kị. Ngược với Knight khá đần, Playboy biết đọc thơ, hài hước, quyến rũ và gái gặp là auto rụng trứng…mọi đàn bà gặp Playboy là auto thả thính, mọi lời nói đều là thả thính (Playboy khá ảo tưởng -> cuồng dâm sinh ảo tưởng :))))
4/ Playboy rape vợ của Knight là vì nàng ta đã thả thính trc (đoạn Playboy và vợ Knight thả qua thính lại + đoạn “if u run, I will chase)
5/ Playboy đến chết vẫn cho rằng mình bị thả thính trc thì ko phải là rape (đoạn rượt đuổi trong nhà Batman -> bế lên -> chịch gà = cảnh rượt đuổi trong nhà Knight -> bế lên -> chịch vợ Knight => Playboy luôn ảo tưởng đàn bà gặp là rụng trứng, thích mà cứ phải giả vờ)
Lời khai của vợ Knight:
1/ Knight là 1 gã quý tộc chiến tranh chân chất. Vì tiền là chính, đàn bà chỉ để đẻ con, chăm gà (cãi nhau đòi hồi môn ngay trc lễ cưới)
2/Playboy đẹp trai đấy, nhưng lưu manh tráo trở. Nàng ta luôn trung thuỷ với ng chồng chân chất của mình hơn.
3/ Tiền của nhà chồng là do 1 tay nàng ta thu vén, còn chồng chỉ ham cái danh “Hiệp sĩ” (gọi đi đánh nhau là đi ngay, sau đi Thập Tự Chinh chết mất xác)
4/ Nàng ta thật sự bị rape. Và dù vợ đang đau khổ thì Knight cũng chỉ cần nàng ta để thoả mãn nhu cầu, chứ ko quan tâm tình cảm.

Cơ bản, qua 3 lời khai thì t thấy có những sự thật sau:
1/ Knight và Playboy từng chiến đấu cùng nhau. Cả 2 ghét nhau từ đó. Đều tự nhận mình là ng có ơn với kẻ kia, và kẻ kia là kẻ vô ơn
2/ Vợ của Knight rất đẹp. Cả 2 đều mê gái đẹp.
3/ Knight dũng cảm nhưng ngu si, chiến đấu để thăng chức
4/ Playboy dùng mồm để thăng chức (lừa dối của Batman mà :))))
5/ Playboy là con nhà nông suýt thành thầy tu. Knight là công tử quý tộc nhưng chỉ giỏi đánh nhau.
6/ Playboy luôn đố kị với Knight. Cướp đất, cướp ghế, rape vợ Knight (nhưng theo lơi khai của Playboy -> mọi hành động của Playboy luôn có lý do “rằng…thì…tại…là…mà…tuy…” để biện minh)
6/ Playboy rape vợ Knight.
Sau đây là khác biệt:
1/ Knight chỉ quan tâm đến con trai nối dõi. Quan tâm đến tiền.

2/ Playboy cuồng dâm sinh ảo tưởng.
Tự nhận là có tài mà lại khiến Batman gặp vấn đề tài chính.
Là ng thành thật mà lại nói dối Batman là mình ko rape vợ ng ta.
Là bạn tốt luôn suy nghĩ cho Knight mà đi rape vợ bạn :))))
Đánh trận thì thấy ít nhưng phang gái thì nhiều. Rape ng ta xong còn nghĩ ng vợ sẽ ko dám nói ra vì “danh dự, điều tiếng”

3/ Playboy sợ chết, sợ phải đấu sinh tử với Knight -> ít kinh nghiệm trận mạc hơn. Nên tìm cách đưa vụ án ra toà án Giáo hội, nơi mà Playboy sẽ có lợi thế mà ko cần dùng đao kiếm.

4/ Playboy sợ chết. Đến chết vẫn chối tội vì nhận tội là chết chắc. Chối tội thì có khi đc tha (cuối cùng vẫn chết ngắc :))))

5/ Playboy sợ chết vậy thì trong chiến trận (ở đầu film) ko thể nào xung phong trận tiền đc -> Playboy ko cứu mạng Knight.

Kết luận cuối cùng: Playboy đúng hợp với 8 chữ vàng đấy.
Tranh công - chối tội - đổ lỗi - thanh minh :))))
 
Chỉnh sửa cuối:
Film này ko dễ coi, phải động não tí, kiểu như film trinh thám ấy :)))

Cơ bản là đạo diễn ko muốn phải tự nhét chữ vào đầu khán giả, nên đưa ra 3 cách nhìn của 3 nv chính. Dựa vào 3 chapters đó để nhìn ra tính cách từng nv , rồi lồng 3 câu chuyện vào nhau để tìm cách điểm giống nhau (sự thật) và khác nhau (mâu thuẫn) giữa 3 lời khai của 3 nv.




Cơ bản, qua 3 lời khai thì t thấy có những sự thật sau:

Sau đây là khác biệt:


Kết luận cuối cùng: Playboy đúng hợp với 8 chữ vàng đấy.
Tranh công - chối tội - đổ lỗi - thanh minh :))))
Cái này hợp với câu "chúng ta là nhân vật chính trong câu truyện của mình".
Nhưng đúng là xem sẽ thấy có vài điểm tương đồng trong 3 câu chuyện như bác nói ở trên. Đúng là cái thời trung cổ loạn lạc thật.
 
Film này ko dễ coi, phải động não tí, kiểu như film trinh thám ấy :)))

Cơ bản là đạo diễn ko muốn phải tự nhét chữ vào đầu khán giả, nên đưa ra 3 cách nhìn của 3 nv chính. Dựa vào 3 chapters đó để nhìn ra tính cách từng nv , rồi lồng 3 câu chuyện vào nhau để tìm cách điểm giống nhau (sự thật) và khác nhau (mâu thuẫn) giữa 3 lời khai của 3 nv.




Cơ bản, qua 3 lời khai thì t thấy có những sự thật sau:

Sau đây là khác biệt:


Kết luận cuối cùng: Playboy đúng hợp với 8 chữ vàng đấy.
Tranh công - chối tội - đổ lỗi - thanh minh :))))
Ủa Playboy lừa Batman khi nào vậy nhỉ?
Còn cá nhân vẫn thấy mùi fishy từ chị vợ
 
Kylo ren làm ăn đàng hoàng tử tế cho batman mà, việc thu thuế kém là do dịch bệnh chứ k phải do hắn gian lận sổ sách
 
Kylo ren làm ăn đàng hoàng tử tế cho batman mà, việc thu thuế kém là do dịch bệnh chứ k phải do hắn gian lận sổ sách
thì Bat thất thu vì các chư hầu ăn dịch bệnh chết dân nên ko đủ tiền đóng họ mà nhỉ. sau đó mới nhờ Ren làm kế toán cho. hắn cũng thuộc hạng mât dạy nên đi vả mồm chư hầu nhân danh Bat, thu về cả đống đất đai thay cho tiền thuế.
 
Mà con của bà vợ là con của kylo ren phải không mấy bác ?
 
Ủa Playboy lừa Batman khi nào vậy nhỉ?
Còn cá nhân vẫn thấy mùi fishy từ chị vợ
Playboy rape vợ Knight mà ko dám thừa nhận đâu -> dối Batman luôn. Batman đến phút cuối vẫn tin Playboy vô tội.
Hắn đi thu thuế thì hắn lại thu đất (miếng đất mà Knight đang cố giành qua việc lấy vợ) -> dân hết đất thì dọn đi chỗ khác -> Batman thất thu thuế.
 
Chỉnh sửa cuối:
Playboy rape vợ Knight mà ko dám thừa nhận đâu -> dối Batman luôn. Batman đến phút cuối vẫn tin Playboy vô tội.
Hắn đi thu thuế thì hắn lại thu đất (miếng đất mà Knight đang cố giành qua việc lấy vợ) -> dân hết đất thì dọn đi chỗ khác -> Batman thất thu thuế.
Đâu có nhỉ nó nhận mà. Nó bảo đó là tình yêu.
Còn vụ chiếm đất thì dân ở đó sẽ thành dân của nó. Lợi cho nó ở chỗ đó đó chứ đâu nói là dân bỏ đi nên batman thất thu đâu
 
Phim khá hay
Mà con của bà vợ là con của kylo ren phải không mấy bác ?
Tóc vàng hoe thế khó là con chú Ren được
 
Đợi coi tóm tắt phim luôn, nhìn buồn ngủ quá
 
Tôi đang thấy là: Nàng đẹp quá chán ngán cảnh ko có con, nên chài Ren chịch rồi lên tiếng để toà án xử Ren chết vì tội hiếp dâm. Ai dè Bourne tư thù nên nhân cơ hội thách đấu để giết Ren. Nàng đẹp lúc đó mới tá hoả là Bourne thua thì chị lên giàn thiêu. May là happy ending cho nàng
 
Phim này ảo ma canada ở chỗ tại sao lại đúng thời điểm bà mẹ chồng đi chơi, không để người hầu ở nhà, trong nhà còn mỗi cô vợ, mà thằng dân chơi biết được để đến lâu đài, cứ như một sự sắp xếp, hay là có âm mưu nào ở đây

Chốt lại đứa bé là con ai
5 năm lấy chồng không sinh đẻ
Vừa rape một phát có con ngay
không hiểu kiểu gì
 
Thằng rân chơi cuồng dâm sinh hoang tưởng, nghĩ là cô kia thích nó. Việc nó đến đúng lúc nhà ko có ai thì do nó rình rập chờ thời cơ. Có gì đâu mà trùng hợp.

Rõ ràng cả 2 góc nhìn rân chơi và cô gái đều là nó tự ý vào nhà, cô kia kháng cự, thằng kia đè xuống thì cưỡng bức quá rõ rồi
 
phim này mới check doanh thu chỉ mới hơn 29 triệu
trong khi cũng 1 phim khác của Ridley là house of Gucci thì lại ăn nên làm ra, chiếu hơn 1 tuần thôi đã sắp lại chi phí làm phim rồi
 
Playboy rape vợ Knight mà ko dám thừa nhận đâu -> dối Batman luôn. Batman đến phút cuối vẫn tin Playboy vô tội.
Hắn đi thu thuế thì hắn lại thu đất (miếng đất mà Knight đang cố giành qua việc lấy vợ) -> dân hết đất thì dọn đi chỗ khác -> Batman thất thu thuế.
Miếng đất đấy là do thằng sếp Batman thưởng cho thằng playboy Kylo chứ tự ý thu gì. Coi hiểu có vấn đề lại khoái đi phân tích.
 
Miếng đất đấy là do thằng sếp Batman thưởng cho thằng playboy Kylo chứ tự ý thu gì. Coi hiểu có vấn đề lại khoái đi phân tích.
Ờ….Xin chân thành cám ơn lời góp ý của ng thông minh nhất trái đất, đc chưa :7cool_feel_good::4cool_baffle::8cool_tire:
 
Mà cái vụ thu thuế này thì theo góc nhìn của tay knight lẫn playboy thì có vẻ playboy k ép thu như đối với những tay chư hầu khác :-?
 
Thằng Bat biết thừa thằng Kylo làm rồi còn gì, bao che thôi.
Còn tiếng là thằng Kylo thu thuế hộ Bat, nhưng đến nơi thì đòi con nợ trả bằng đất, xong về xin thằng Bat cho luôn miếng đất, thủ đoạn lắm :))
 
Back
Top