(i) Về cách dẫn truyện: rất thích cách game chia ra 2 phần với 2 góc nhìn của 2 nhân vật ở 2 phe (Ellie và Abby), giúp hiểu thêm ko chỉ về cốt truyện chính mà còn làm rõ hơn cái thế giới của game (xung đột giữa WLF và Scars, tín ngưỡng của Seraphites, sự cực đoan của WLF....). Ngoài ra, lời thoại và giọng lồng tiếng của các diễn viên cũng rất tốt, có cá tính và ko bị gượng.
(ii) Về nội dung cốt truyện, cái này thực sự có vấn đề. Về cơ bản, việc cho Abby và nhóm cựu binh Firefly giết Joel và Ellie phải đi báo thù theo mình khá là không cần thiết. Cái chết của Joel, sự dằn vặt của Ellie và ham muốn báo thù của Abby làm cho cốt truyện của game trở nên cực kì vụng về. Cái mà tay đạo diễn và đám biên kịch của Naughty Dog nhắm đến là vòng xoáy hận thù (Joel giết cha Abby, Abby giết Joel, Ellie lại đi giết Abby v..v.) làm game trở nên nặng nề và nhàm chán. Có vẻ tay đạo diễn cố gắng nhét Abby làm con tay bác sĩ cuối p1 và đi trả thù ở đầu p2 để chi phối cảm xúc người chơi, từ ghét sang đông cảm.
Tuy nhiên cá nhân mình cho rằng đây là 1 quyết định vô cùng xàm l`, vì khi chơi mình thích Abby ở sự chín chắn, có tình có nghĩa với bạn bè, người thân, chứ éo phải vì bố nó bị giết mà nó phải đi trả thù cho Joel. Chưa kể lôi đám bạn của con Abby vào làm creep cho Ellie và Tommy farm, trong khi theo mình đám này chả có lý do gì phải đâm đầu theo con Abby gây thù chuốc oán cả (Mel có bầu, Owen có người yêu, đám còn lại thì kiểu vẽ ra cho có để xây dựng diễn biến câu chuyện cho Ellie

). Cái kết cuối game, quyết định của Ellie nói thật cũng ko có gì đột phá, bất ngờ. Tóm lại, tự bóp khoái lạc song châu một nhân vật khá hay như Abby bị người chơi ghét, đi giết Joel và biến Ellie thành 1 con dở người để câu chuyện xoay quanh hận thù là những cái hoàn toàn tào lao. Kiểu cố gắng để lột tả thế giới hậu tận thế bạo lực, đen tối, u ám nhưng cách thể hiện quá dở và xàm xí.