cho em đính chính lại kết game: :p
Sau khi bỏ DAVID,mây mưa với BAULSON ,khiến BAULSON chết đứng,ả đã liên lạc dc đường dây môi giới U60 và tìm đến dc tới VN và quen dc LÝ ĐỰC(là cháu ông hàng xóm ,bạn kết nghĩa của thằng bạn cùng tập chung tạ với LÝ ĐỨC,cũng to con ko kém) trong 1 lần đi ăn cháo lòng tiết canh(ả kết là vì ở NHẬT ko có món này)lại thấy LÝ ĐỨC ăn liên tục mấy bát tiết canh ,húp sùm sụp ,miệng thì thở ra toàn mùi mắm tôm,trông rất có mùi MAN,hơn mý thằng ở NHẬT toàn mùi SUSHI cá thối,ngửi riết chán,nên ả kết LÝ ĐỰC nhà ta ngay,nghe đâu đôi này sau đó dẫn nhau tới khách sạn ngàn sao để cho có ko khí hương đồng cỏ nội và ko sợ bị gắn CAMERA quay trộm,nhưng đến hồi gay cấn thì cái tác hại của mấy bát tiết canh khi nãy đã hại LÝ ĐỰC nhà ta phải làm công việc tốt cho các bác nhà nông,đó là BÓN PHÂN cây trồng FREE
Trong lúc ngồi chờ LÝ ĐỰC giải quyết bầu tâm sự,bỗng đâu trong bóng đêm thấp thoáng hình bóng chú bé loắt choắt cái sắc xinh xinh,thế là chịu hết nổi,ả IRINA liền lôi thằng nhỏ vào bụi mà ko kịp nói câu nào,trong đêm tối,dưới ánh trăng tròn 1 tiếng OH YEAH vang lên(hình như ai vua` lượm dc tiền thì phải),hóa ra là tiếng của PARGus,PARGUS thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có ng` chịu hốt hàng,còn ả IRINA thì lại hậm hực hầm hè luyến tiếc cho thân mình,vì ba chớp ba nhoáng,mắt nhắm mắt mở thế nào lại vớ ngay thằng PARGUS vua lùn vua xì ke,mà sao hắn lại ở đây,đáng lẽ hắn phải cùng bọn bộ tứ mãi võ rồi chứ
Thì ra PARGUS chơi mạt trượt với bộ 4 vua ăn đậm,nên liền mua vé du lịch sang VN định kiếm mấy con ghẹ giá rẻ phải chăng ở đường HUYỀN TRÂN,nhưng bị tay xe ôm lua` chở qua tận THANH ĐA (đồng ko mông quạnh) rồi bị vứt xuống,thế là lão phải dáo dác chạy tìm đường khi đồng hồ đã điểm canh 3,vua` lúc bị ả IRINA lôi ngay vào bụi....
Sau đêm hôm đó,đã biết mùi đàn bà,PARGUS nhà ta sung sướng quay về NHẬT tiếp tục mãi võ và định kể cho bộ 4 nghe chuyện này,nhưng vua xuống sân bay hay tin 3 tên kia vì bị PARGuS ăn sạch tiền,nên giựt hụi chạy mất... thế là 3GUS(par gus)bị chịu tội thay bị tụi hùm hụi chặt cho làm 9 khúc nướng beefsteak,còn 3 tên kia thì lưới trời lồng lộng thưa nhưng tại vì sau khi giựt hụi,3 tên này ăn toàn sơn hào hải vị nên vua` sa lưới là dính ngay,ko chui đi đâu dc(mập quá sao chui),và dc đưa lên thực đơn khai vị của nhà hàng tên là HEO sữa quay
Tội nghiệp bộ 4,lừng lẫy giang hồ 1 chốn nhưng sao ng` lại thành bê thui,ng` thành heo sua~,thật tội nghiệp
Còn IRINA sau đêm đó đã biết mình có....với PARGUS ,nhưng ả đành ngậm ngùi nhìn về lò gạch cũ,mơ về 1 PARGUS con ra đời
Trích chí phèo NAM CAO
Xuất bản 2009
CẤm trẻ em chưa bú sua~ đọc