The Legend of Dragoon - Thảo luận và hỏi đáp

  • Thread starter Thread starter W.Bush
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trần mà mấy thằng Legengdary Dragoons và tụi Winglies chiến với tụi Dragons và Viagre hả pác ? Công nhận đoạn movie đó hoành tráng thiệt ,có thằng ku to bự (Sở hữu ngọc của thằng Kongol ấy ) bị nguyên 1 cái sừng xọc qua ngực ,vậy mà vẫn đủ sức để nâng cả 1 tảng đá to bự mới tài chứ :D

Cái đó gọi là sức mạnh ý chí đó mà :))
 
cái thằng bị hóa đá phải cha thằng dart ko nhĩ ?
con rồng cuối nói chung đánh còn hay hơn thằng trùm cuối, quả canon của nó thục ngay giữa là trúng hết 3 mạng :))
 
đánh linh hồn con đấy mới gọi là khó
đánh con thật thì còn có thể đánh dễ dàng +_+
 
cái thằng bị hóa đá phải cha thằng dart ko nhĩ ?
con rồng cuối nói chung đánh còn hay hơn thằng trùm cuối, quả canon của nó thục ngay giữa là trúng hết 3 mạng :))

Chắc là vậy ,nhưng trận đó là 11k năm về trước ,sau đó thằng Zieg ấy hóa đá ,sao sinh ra thằng Dart đc ?
 
aivay01 nói:
Chắc là vậy ,nhưng trận đó là 11k năm về trước ,sau đó thằng Zieg ấy hóa đá ,sao sinh ra thằng Dart đc ?
Đơn giản là Zieg sau khi bị hóa đá 11k năm về trước đã được Melbu "mượn xác". Vì lão ta die mất xác, chỉ còn phần hồn nên khi "mượn" phải giải hóa đá mới xài dc chứ. Tiếp theo là sống dưới thân phận là pa của Dart, chờ ngày Moon Child tái sinh sau mỗi 108 năm. Khổ là Rose - Black Monster luôn "phỗng tay trên", giết hết Moon Child khi mới ra đời, nhưng lại để lọt mất Shana (cũng là Moon Child). Tiếp theo khỏi nói...
___________________________
aivay01 nói:
Trần mà mấy thằng Legengdary Dragoons và tụi Winglies chiến với tụi Dragons và Viagre hả pác ? Công nhận đoạn movie đó hoành tráng thiệt ,có thằng ku to bự (Sở hữu ngọc của thằng Kongol ấy ) bị nguyên 1 cái sừng xọc qua ngực ,vậy mà vẫn đủ sức để nâng cả 1 tảng đá to bự mới tài chứ :D
Có nhầm không ta, trong cuộc chiến 11k năm trước thì có 2 phe: Human + Dragons + Dragoons > < Winglies + Viagra. Tiêu biểu là cảnh Zieg (Dragoons) đánh với Melbu Fragma (Winglies).
 
Đơn giản là Zieg sau khi bị hóa đá 11k năm về trước đã được Melbu "mượn xác". Vì lão ta die mất xác, chỉ còn phần hồn nên khi "mượn" phải giải hóa đá mới xài dc chứ. Tiếp theo là sống dưới thân phận là pa của Dart, chờ ngày Moon Child tái sinh sau mỗi 108 năm. Khổ là Rose - Black Monster luôn "phỗng tay trên", giết hết Moon Child khi mới ra đời, nhưng lại để lọt mất Shana (cũng là Moon Child). Tiếp theo khỏi nói...
___________________________

Có nhầm không ta, trong cuộc chiến 11k năm trước thì có 2 phe: Human + Dragons + Dragoons > < Winglies + Viagra. Tiêu biểu là cảnh Zieg (Dragoons) đánh với Melbu Fragma (Winglies).

^:)^ Con lạy bố ^:)^
Rose nó giết nhầm moon child chứ ko có giết thiếu đâu :-s
Shana là moon child nhưng lại là em sinh đôi với 1 con nhỏ nữa ở chỗ cái tàu phantom đó. Cái đứa nhỏ mà Rose giết ko phải là shana mà là đứa chị sinh đôi của nó. Thực ra ko hẳn là thằng Melbu nó sống dưới thân phận ba của Dart mà là lúc đó nó ko có đủ sức mạnh để quất lại Zieg vì cái viên Red-Eye Dragoon vẫn còn trong tay Zieg. Đến sự kiện Black Monster đi đốt làng của Dart hồi nhỏ thì Zieg mất viên dragoon spirit của mình thì lúc đó thằng melbu mới sống lại hoàn toàn và điểu khiển Zieg.
 
Uh thì giết nhầm :| Dù gì cũng gần như nhau, bắt bẻ ghê thế.
Nói chung phần nội dung không quá khó hiểu, mọi bí mật, khúc mắc nằm hết trong game rồi. Chú ý là biết thôi.
 
Đấy ko gọi là bắt bẻ mà gọi là sửa lại cho đúng [-x
Mà giết nhầm với giết hết nó gần như nhau chỗ nào :-?
 
Đang nói "giết nhầm" và "bỏ sót" mà :| Tóm lại, coi như tớ sai, ko cãi nhau nữa nhé!
 
cãi nhau đi cho nó sum :D, topic này ế thấy mịa
 
Chơi trò này mình thích nhất mấy cái đoan hội thoại về "tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình" mới hay phải biết, đầy chất nhân văn ghê, y chang dòng final fantasy
Còn về mấy "ông tướng" mình cứ qua disc 2 vào quê Kongol luyện kiếm tiền mua 2 cái nón legend 10k , đi thêm chút nữa kiếm cái ring hồi máu sau mỗi lượt là giết boss cũng như giết quái, các bạn luận thử cùng mình xem nơi nào luyện lv là lẹ nhất
 
Đơn giản là Zieg sau khi bị hóa đá 11k năm về trước đã được Melbu "mượn xác". Vì lão ta die mất xác, chỉ còn phần hồn nên khi "mượn" phải giải hóa đá mới xài dc chứ. Tiếp theo là sống dưới thân phận là pa của Dart, chờ ngày Moon Child tái sinh sau mỗi 108 năm. Khổ là Rose - Black Monster luôn "phỗng tay trên", giết hết Moon Child khi mới ra đời, nhưng lại để lọt mất Shana (cũng là Moon Child). Tiếp theo khỏi nói...
___________________________

Có nhầm không ta, trong cuộc chiến 11k năm trước thì có 2 phe: Human + Dragons + Dragoons > < Winglies + Viagra. Tiêu biểu là cảnh Zieg (Dragoons) đánh với Melbu Fragma (Winglies).

Ọc ,đại ka nhầm roài ,Dragoons và Dragons là 2 phe đối địch ,sao lại xếp nó cùng 1 phe ,còn tụi Winglies là em đoán cùng fe với mình ,vì trong đoạn movie đó ,em thấy có tụi có cánh bay cùng tụi Dragoons mà ?
 
dragoons là fe mà thả ra cả lũ rồng phải hông
 
aivay01 nói:
Ọc ,đại ka nhầm roài ,Dragoons và Dragons là 2 phe đối địch ,sao lại xếp nó cùng 1 phe ,còn tụi Winglies là em đoán cùng fe với mình ,vì trong đoạn movie đó ,em thấy có tụi có cánh bay cùng tụi Dragoons mà ?
Cái tụi có cánh bay chung cũng chính là Dragoons mà. Nhìn sơ cũng biết cánh của Dragoons và Winglies khác nhau xa, sao nhầm được. Với lại Dragoons là những người có thể điều khiển Dragons (chính xác là chỉ có 7 đứa). Nếu theo aivay01 nói thì lý giải tại sao Winglies phải sống trốn tránh loài người, trong khi Dragoons lại được xem là anh hùng?
 
Cái tụi có cánh bay chung cũng chính là Dragoons mà. Nhìn sơ cũng biết cánh của Dragoons và Winglies khác nhau xa, sao nhầm được. Với lại Dragoons là những người có thể điều khiển Dragons (chính xác là chỉ có 7 đứa). Nếu theo aivay01 nói thì lý giải tại sao Winglies phải sống trốn tránh loài người, trong khi Dragoons lại được xem là anh hùng?

WarriorKK nói:
Cái tụi có cánh bay chung cũng chính là Dragoons mà. Nhìn sơ cũng biết cánh của Dragoons và Winglies khác nhau xa, sao nhầm được.

Vậy thì sao có thể nhiều đứa cùng bay như thế đc ,em đếm thì bay cùng lũ đấy chỉ có 2 thằng Dragoons ,mà tụi Dragoons chỉ có 7 đứa ,cái lũ có cánh còn lại kô là Winglies thì là gì ,Human thì kô phải rồi ,Dragon thì càng không ?

WarriorKK nói:
Nếu theo aivay01 nói thì lý giải tại sao Winglies phải sống trốn tránh loài người, trong khi Dragoons lại được xem là anh hùng?
Có lẽ lũ Human chỉ coi trọng Dragoons mà kô quan tâm đến Winglies ,nên lũ Winglies mới đâm ra thù ghét loài ng` ,chứ Winglies kô thể nào cùng 1 fe với tụi Dragons và Viagre đc
 
Vậy thì sao có thể nhiều đứa cùng bay như thế đc ,em đếm thì bay cùng lũ đấy chỉ có 2 thằng Dragoons ,mà tụi Dragoons chỉ có 7 đứa ,cái lũ có cánh còn lại kô là Winglies thì là gì ,Human thì kô phải rồi ,Dragon thì càng không ?


Có lẽ lũ Human chỉ coi trọng Dragoons mà kô quan tâm đến Winglies ,nên lũ Winglies mới đâm ra thù ghét loài ng` ,chứ Winglies kô thể nào cùng 1 fe với tụi Dragons và Viagre đc

Đấy là cuộc chiến nổ ra giữa người, rồng với Winglies
Trong cái movie kể lại cuộc chiến đó ở cái đoạn mà Rose nhớ lại có tất cả 6 đứa dragoon thôi. Tụi Winglies cũng là tụi có cánh chứ ko nó bay = cái j (cánh nó khác cánh tụi dragoon nhé)
CÒn về vụ winglies choảng nhau với người là do thằng Melbu nó muốn hủy diệt cả TG. Riêng về cộng đồng winglies thì lại ko khoái dao tiếp với con người và tất nhiên là cũng có hiềm khích với con người. Chính vì thế nên winglies với người mới sống tách biệt nhau từ đó đến h
 
nói túm lại đó la 2 fe khác nhau và thằng khơi mào chiến tranh là melbu
 
Ultima: cho tớ 1 cái list về tất cả những addition mà không bao giờ bị counter đi
 
Có mỗi của Shana là ko bao h bị counter với bất cứ 1 chiêu addition nào đánh 2 phát là ko bị counter thôi thì phải :-?
mà bi counter cũng đâu có j, đánh vẫn ngon, vẫn finish addition như thường =))
 
Back
Top