The Legendary Moonlight Sculptor

Bọn paladin/priest muốn nhờ nó giúp defend bọn player khác đánh chiếm là phải mất point đấy, tại church là trung lập mà
Không vì bọn church bảo vệ cái làng đó tự nguyện trong 1 năm. Sau 1 năm nữa anh ý mới phải lo việc tốn point.
Không nhầm là tương đương với 6 tháng ngoài đời, mà 6 tháng free troops quá ngon còn gì. sau này đầu tư quân đội sau vẫn kịp
 
Không vì bọn church bảo vệ cái làng đó tự nguyện trong 1 năm. Sau 1 năm nữa anh ý mới phải lo việc tốn point.
Không nhầm là tương đương với 6 tháng ngoài đời, mà 6 tháng free troops quá ngon còn gì. sau này đầu tư quân đội sau vẫn kịp
Thời gian trong game nhanh gấp tầm 4 lần thời gian thực.

Truyện này viết kiểu do VR nên kinh nghiệm có từ game-đời thực lưu trong đầu áp dụng qua thực -ảo 1 phần nên thằng Weed mới tập kiếm đạo,rèn luyện cơ thể để chơi game bá hơn => ngược lại điêu khắc nhiều trong game nên ra ngoài đời cũng áp dụng được chút.
Sớm thì cuối năm nay không thì sang năm bắt đầu ra official E của bộ này rồi. Mà mình ko thấy tin tưởng lắm cái official trans của bọn Hàn, cứ nhìn qua chất lượng của nhiều bộ webtoon hiện tại như The gamer, ToG là thấy. Đọc không xuôi như fan-trans.
Weed cũng grind như điên giống Han trong the Gamer.
 
4 lần thì vẫn là 3 tháng, chơi mấy game control troop với trả lương đi rồi hiểu ngay nó khủng khiếp kinh hoàng thế nào. Tôi chơi cái KuF2 hồi beta nó có cái trả lương+ hồi máu lính mỗi lần oánh trận thiệt hại nặng là chỉ muốn khóc cmnl thôi. Mà đấy là mình là hero xông pha ăn đòn lính chỉ ngồi sau cover là chính nhé chứ như anh Weed ngồi sau cho lính lên thí như trận siege thì chắc đau tim mà chết
 
4 lần thì vẫn là 3 tháng, chơi mấy game control troop với trả lương đi rồi hiểu ngay nó khủng khiếp kinh hoàng thế nào. Tôi chơi cái KuF2 hồi beta nó có cái trả lương+ hồi máu lính mỗi lần oánh trận thiệt hại nặng là chỉ muốn khóc cmnl thôi. Mà đấy là mình là hero xông pha ăn đòn lính chỉ ngồi sau cover là chính nhé chứ như anh Weed ngồi sau cho lính lên thí như trận siege thì chắc đau tim mà chết

Trước có chơi mấy game kiểu đó nhưng h ko có thời gian nên bỏ lâu rồi, mệt đầu lắm.
Bạn nói trận siege nào thế? Trận thủ thành trước mấy guild trên phương bắc à ?
 
đọc Eng novel thì phải biết trận siege anh main chỉ huy ở plain of despair chứ nhỉ?
 
Vẫn đang gặm Eng nhiều nhóm Vie sao k gom lại làm chung cho nhanh nhỉ .....
 
Xây dựng quân đội đâu có đơn giản thế :2cool_sad:.Về sau thì lính của Morata
vẫn khá yếu,tại chỗ đấy bị vampire chiếm đóng lâu, vốn không có quân đội nên coi như là build lại từ đầu. Morata có hệ thống công trình+ nhiều phúc lợi do Weed xây + buff tượng nên newbie ở đây up lv cũng nhanh, nhưng so với central continent thì vẫn thua xa lắm
 
Anh main khôn bỏ mọe ra ý, đầu tư nhiều vào kinh tế sau đó chuyển sang quân sự lấy số lượng bù chất lượng. Cá cmnl là sau này anh main mà có phải war với bọn Kallamore Kingdom’s army thì lính anh ý xiên chả bọn knights như bỡn. Nguyên tắc ngàn đời quân sự là số lượng lính bộ binh nhiều luôn ăn hiếp kị binh kể cả có là nông dân oánh với knight.
1000 thằng 1 vàng sẽ ăn 1 thằng 1k vàng. =))
 
Xây dựng quân đội đâu có đơn giản thế :2cool_sad:.Về sau thì lính của Morata
vẫn khá yếu,tại chỗ đấy bị vampire chiếm đóng lâu, vốn không có quân đội nên coi như là build lại từ đầu. Morata có hệ thống công trình+ nhiều phúc lợi do Weed xây + buff tượng nên newbie ở đây up lv cũng nhanh, nhưng so với central continent thì vẫn thua xa lắm
Ngay từ đầu weed nó chú trọng phát triển kinh tế ở morata mà. Đang hưởng lợi từ bảo kê của church nên ko đầu tư đồng nào. Xây dựng phát triển lại từ đống đổ nát nên tốt nhất là phát triển kinh tế đã, quân sự cứ từ từ, cả kể phát triển ngay cũng ko thể chạy đua vũ trang với mấy thành lớn dc.
Thời gian trong game nhanh gấp tầm 4 lần thời gian thực.

Truyện này viết kiểu do VR nên kinh nghiệm có từ game-đời thực lưu trong đầu áp dụng qua thực -ảo 1 phần nên thằng Weed mới tập kiếm đạo,rèn luyện cơ thể để chơi game bá hơn => ngược lại điêu khắc nhiều trong game nên ra ngoài đời cũng áp dụng được chút.
Sớm thì cuối năm nay không thì sang năm bắt đầu ra official E của bộ này rồi. Mà mình ko thấy tin tưởng lắm cái official trans của bọn Hàn, cứ nhìn qua chất lượng của nhiều bộ webtoon hiện tại như The gamer, ToG là thấy. Đọc không xuôi như fan-trans.
Weed cũng grind như điên giống Han trong the Gamer.
Weed grind xong còn hùng bá thiên hạ dc. Thanh niên Han tưởng khoẻ lắm giờ mọc ra 1 đống siêu nhân cấp vũ trụ. GG đứng nhìn siêu nhân đánh nhau.
 
Thằng weed grind thành thánh cmnr. mình ngồi đc 48h là max mà sau 48h thì ngủ mẹ 12 tiếng là ít ^:)^

Mà thực ra truyện này đề cập chiến tranh toàn thể hiện phe nào đông hơn và có chỉ huy hơn là win. Cả 3 trận siege lẫn 2 lần quest anh MC chiến tới vol 12 mình đọc đều có kết quả như vậy
 
Vol 16, tua vài đoạn và éo hiểu sao con rồng băng chết ai spoil hộ tí :|
 
Vol 16, tua vài đoạn và éo hiểu sao con rồng băng chết ai spoil hộ tí :|
mình nhớ là chỉ 4 con phượng hoàng chết thôi chứ nhỉ
 
Ko ai đợi truyện tranh với t à :1cool_choler: chẳng lẽ cũng mò vào đọc novel, tò mò quá :1cool_dribble::1cool_dribble:
 
Ko ai đợi truyện tranh với t à :1cool_choler: chẳng lẽ cũng mò vào đọc novel, tò mò quá :1cool_dribble::1cool_dribble:
Hình như giờ là 3x+ volume. Chờ truyện tranh ra hết chắc lúc đấy mình cũng gần đất xa trời rồi. :2cool_burn_joss_sti
Mà mình thấy mấy truyện vẽ theo novel rất là bấp bênh. Giờ novel nó end nhảm shit cái thì cái số phận truyện tranh đang đi dở cũng gần như tèo luôn.
 
giờ 27 tuổi rồi tôi cũng đã đọc vài bộ truyện đc ~10 năm chưa thấy end chờ ra hết truyện tranh hơi xa xỉ ông ạ 8-}
 
mình nhớ là chỉ 4 con phượng hoàng chết thôi chứ nhỉ
lộn, đọc mới gặp nó nhưng do tưởng tượng hơi cao nên tưởng nó hẹo sorry


The girl grinned as she said, “My aunt likes macho men. She also likes martial arts.”
Xong phim sư phụ quả này có vợ rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc Eng novel thì phải biết trận siege anh main chỉ huy ở plain of despair chứ nhỉ?

Ở Plain of despair có 2 trận siege 1 đánh 1 thủ mà.
Trận Siege thứ 3 là đánh thành 11th Sect of Enbinyu church.
Trận thứ 4 là thủ Morata.

Quest của Freya church khá khốn nạn là toàn không cho party, có thì chỉ được 1 đứa.

Anh main khôn bỏ mọe ra ý, đầu tư nhiều vào kinh tế sau đó chuyển sang quân sự lấy số lượng bù chất lượng. Cá cmnl là sau này anh main mà có phải war với bọn Kallamore Kingdom’s army thì lính anh ý xiên chả bọn knights như bỡn. Nguyên tắc ngàn đời quân sự là số lượng lính bộ binh nhiều luôn ăn hiếp kị binh kể cả có là nông dân oánh với knight.
1000 thằng 1 vàng sẽ ăn 1 thằng 1k vàng. =))

Tụi Kallamore có thằng hero knight được Weed nó thả ra từ Todoom đánh nhau với nó làm chi =)).
Tụi knight bọn đó lvl toàn 380-450 đó, PC còn bị càn như kiến =))
Buồn cười Grass porridge cult =))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ spoil nhiều quá thì cho vào thẻ cha nội ơi
Vol 19
kế hoạch 2 ngày coi như xong kiểu gì tối nay cũng done vol 20 sau đó tha hồ ngồi chờ
 
Ông nào đọc bản Eng rồi, các tình tiết quan trọng nên có ý thưc cho vào thẻ [spoiler ] dùm cái :4cool_doubt:

Ko ai đợi truyện tranh với t à :1cool_choler: chẳng lẽ cũng mò vào đọc novel, tò mò quá :1cool_dribble::1cool_dribble:

Nên đọc novel nó đầy đủ chi tiết, hấp dẫn hơn
truyện lược đi, đợi hàng tuần chờ mòn mỏi.

Dốt eng gờ lịch nhưng cũng cố đọc eng trong lúc đợi dịch, nhiều tình tiết thú vị phết.
 
^ spoil nhiều quá thì cho vào thẻ cha nội ơi
Vol 19
kế hoạch 2 ngày coi như xong kiểu gì tối nay cũng done vol 20 sau đó tha hồ ngồi chờ

Xin lỗi quên mất.

Thực ra là có vol21 chap1, doge của mangacow trans ổn phết rồi đó mà đang đợi donate mới trans tiếp.
Từ chap2-chạp vol21 bọn nó trans = google translate hay bing ấy ko đọc đc.
Từ chap 6 tới chap7 vol 22 có nhiều proofreader thì ok hơn.

lol nói về chuyện chờ cả chục năm chưa xong: A song of ice and fire, HxH, Berserk =='
 
Back
Top