The Lion King (2019)

  • Thread starter Thread starter r2d2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mulan thì ko nói chứ cái Tiên cá mà cũng lãi lớn thì đúng là sỉ nhục cho trí tuệ của loài người :))
 
Sâu bọ lắm dinh dưỡng và đạm lắm không thua kém gì thịt đâu , chưa kể trong phim là nó ăn sâu bọ thôi chứ về lí mà nói ở với 2 con kia thì nó sẽ ăn cả rau cỏ hoa quả nữa , đủ chất luôn !

Chất thì nó vẫn là mèo, hệ tiêu hóa khác, sao hấp thụ được rau cỏ nhỉ. Mình nuôi mèo cũng phải cho ăn thịt với cá chứ cho ăn rau nó đi sản xuất.
 
aD1pvbZ_700bwp.webp
 
Ai thích Lion King thì xem để nhớ lại tuổi thơ vẫn ổn. Cảnh phim rất đẹp. Nhạc không epic bằng bản cũ nhưng cảm giác nghe lại với hệ thống âm thanh phòng chiếu nó vẫn sướng lắm :(fight)

Xét về kỹ xảo bảo đột phá cũng không có gì sai, vì bọn thú CGI mà trông rất thật, nhìn như quay sư tử thật và không phân biệt nổi cảnh thật với cảnh giả. Với sự phát triển công nghệ này tương lai các nhà làm phim muốn làm cái gì cũng được.

Ngược lại vì thật quá nên mặt bọn thú mất hết cảm xúc, mà thôi nếu có cố làm cảm xúc thì cũng không bằng nét vẽ hoạt hình 2D.

Nhìn chung vì bản gốc quá tốt, nhạc bản gốc cũng huyền thoại sẵn rồi nên xem kiểu gì cũng không dở được. Đi xem ôn lại tuổi thơ hay dắt trẻ con xem cho giải trí đều ổn :1cool_byebye:
 
Sao thấy con chuột thu nhiều tỷ đô mà toàn dưạ vào live action hay trên boxoffice nào cũng có phim của chuột thấy khó chịu vậy. Ko biết sau Avatar, bác James Cameron có rời fox chuyển sang hãng khác ko ? Chứ để chiến hết gần 60% doanh thu thế này làm hỏng hết cả nền điện ảnh mất.
 
Mọi người ơi...
 
Doanh thu Mỹ 185, cao hơn dự đoán 5 triệu.
Tổng doanh thu toàn cầu là 531, sau khi ăn chia thì hoà vốn ngay tuần đầu công chiếu rồi. Bởi vậy ai chê thì chê, hết Captain Marvel, Alladin đến phim này thì Chuột có thể mặc kệ mạng xã hội, và tự tin đi theo con đường riêng của mình. Cho nên Mulan hay Nàng tiên cá thì Chuột không có gì phải sợ cả.
Mulan sẽ thành công
Còn tiên cá thì xác định là ở nhà
 
Chuột có thể mặc kệ mạng xã hội

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide
No escape from reality
Open your eyes
Look up to the skies and see...

...They aren't really matters
Anyone can see
They aren't really matters....
 
Chờ con heo lâu quớ, tự ta update vậy. :6cool_what:

g5Sjc18.jpg
 
fun fact: the lion king đã trở thành phim cà chua thúi có doanh thu tuần mở màn cao nhất
 
Vua Sư Tử trở thành phim có doanh mở màn 3 ngày cuối tuần tháng 7 cao nhất mọi thời, kỷ lục trước thuộc về Harry Potter và Bảo Bối Tử Thần phần 2 ($169.1M), phim có doanh thu mở màn cao thứ 2 năm 2019 và cao thứ 7 mọi thời. Vua Sư Tử là phim live-action có doanh thu mở màn số 1 của nhà Disney, vị trí thứ 2 Beauty and the Beast ($174.7M), Alice lạc vào xứ sở Thần Tiên ($116.1M), The Jungle Book ($103.2M), Aladdin ($91.5M) và Phù thủy xứ Oz ($79.1M)
67123200_3149772498373832_8729918111731417088_n.png
 
Can you feel the love at 5pm =]
 
Con Simba ăn toàn sâu với bọ mà vẫn sức trâu, đè ông chú ăn thịt gặm xương ra vả. Mà thế éo nào đánh nhau mấy lần toàn bị gái đè đầu.
=> Nữ quèn con chuột đã buff mấy chục năm trước nhé.
Thằng Simba nếu so tuổi người đang ở độ tuổi bé gãy sừng trâu, so với ông chú đã ngoài 40 thì ông chú solo kéo được thế đã là ngon quá rồi. Mà thực ra theo phim hoạt hình thì thằng Simba bị ông chú vả cho sml. Phát cuối chủ quan mới bị thằng Simba xài Judo quật xuống núi chứ solo tiếp chắc gì ăn lại
 
thật ra theo rất nhiều film/sách chiến trận thì mấy lão tướng tầm 3x-40 mà đi chinh chiến trận mạc kinh nghiệm đầy mình thì dư sức solo tán chết mẹ mấy thằng 18-20 vắt mũi chưa sạch =))
 
Mufasa bự như con gấu... cảm giác cân cả Simba với Scar cũng được.
Phim chán - bản cũ 10/10 thì bản này chắc 5-6.
 
Chất thì nó vẫn là mèo, hệ tiêu hóa khác, sao hấp thụ được rau cỏ nhỉ. Mình nuôi mèo cũng phải cho ăn thịt với cá chứ cho ăn rau nó đi sản xuất.
Vì nó là phim hoạt hình...
 
Cho 5/10, xông xênh lắm rồi.
Phần hình ảnh cho 10/10, 3d IMax, nhưng quay phim thì chỉ 7/10, ko phải là ko đẹp mà là quay phim bóp 1 yếu tố rất quan trọng, đó là tốc độ của action. Cảm tưởng cái phản ứng của đám thú vật trong này nó luôn chuyển động chậm.

Phần biên tập bóp nát nhạc của thánh Hans Zimmer, edit quá occhos, 4/10.

2 đoạn quan trọng nhất
1 là khi Mufasa rới xuống vực, thì cái khoảnh khắc mà Scar lật tay Mufasa lên là cùng lúc cái dàn trumpet trong bản " To die for " nó ngân lên >> cảm xúc nó vỡ oà ra. Trong này ko, nó làm cái nhạc lệch hẳn khỏi trường đoạn luôn.
2 là bản King of Pride Rock, cái phần nhạc của Hans nó lồng chính xác vào đoạn khi chân Simba đặt đến đỉnh, enhance cái tiếng gầm lên rất là epic. Trong này nhạc chưa đến nơi, thằng nigga đã gào lên rồi. Cái phim này cảm tưởng ngày xưa Elton John + Hans Zimmer + Jeremy Irons chống lại Disney vậy.
Mềnh trước h ko kỳ thị mấy phim nữ quyền nhưng giờ phải chửi phim này nhồi nữ quyền quá ngu si, tự dưng con đầu đàn của bầy linh cẩu là 1 con cái, rồi thì beyonce Nala " the queen "nữa, ở trong bản cũ khi cả bầy hyenas nó ồ vào Simba, cả đám lioness gầm lên rồi lao vào ngay, trong này thì phải chờ 1 con nữ quyền hét " attack ".
Phần hát thì tất nhiên rất thông cảm cho một số bài hát ko thể nào làm đúng như bản cũ được, ví dụ bản Be Prepared, cả I just cant' wait to be King.

Trong phần kịch bản, Happy rất dại dột khi cố tìm cách sửa 1 số chỗ trong bản cũ sao cho nó hợp lý, và chỗ bóp chỗ ko.
Ví dụ cả phim tự dưng bay mất 5 phút chỉ để giải thích tại sao cái nhúm lông vàng của Simba có thể bay được đến chỗ Rafiki, trong khi ko ai phàn nàn cả.
Rồi thì đoạn chạy qua sa mạc, ếu hiểu cho cái bài hát mới lệch tông 100% vào làm coca gì?


@ Mềnh cá thế nào cũng có phần 2 remake 3d, tưởng tượng 2 con sư tử đánh nhau đã epic rồi, giờ là 2 bầy sư tử thì phê lòi.
Chưa nói cái tông phần 2 nó đặc vấn đề phân biệt chủng tộc, quá hợp với tư tưởng bây giờ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chất thì nó vẫn là mèo, hệ tiêu hóa khác, sao hấp thụ được rau cỏ nhỉ. Mình nuôi mèo cũng phải cho ăn thịt với cá chứ cho ăn rau nó đi sản xuất.

Mèo nhà hàng xóm m toàn ăn cơm rau.
 
Ta nhớ linh cẩu thì đầu đàn là con cái mà ta
 
Back
Top