The Matrix: Resurrections (22/12/2021) - I can only show you the door, Neo.

May mà seifer edit kịp ko mình ban chết mọe thằng Tuấn rồi !bem
 
Đúng rồi. Phần trước xem hành động rất chỉn chu. Từng góc máy đều tính toán cho hợp logic và rõ ràng từng action. Phần mới xem bị cắt cúp yếu hơn hẳn. Nói chung là có idea nhưng execution yếu nên những đoạn cao trào nó không tới. T hình dung là cái board với concept thì ngầu vlin nhưng ra quay thật thì ko đc như mong đợi.

Như bác nào nói, phần này như là epilogue của 3 phần trc. Happy end ở đây cũng đc.

Thêm 1 note nữa là câu chuyện đá đểu WB và câu chuyện về việc làm game ẩn dụ cho làm phim này có vẻ real. Tức là thằng WB muốn làm phần 4 hốt bạc nhưng chị em nhà W ko muốn làm và làm theo kiểu nếu họ không làm, thì thằng WB cũng cho thằng khác làm và có nguy cơ phá banh chành những gì xây dựng ở Triology. Nên mới có nhiều tình tiết nostalgia như vậy. Dám cái ý tưởng matrix trong matrix là của tụi nó lắm, sau phải bẻ lai. Chứ mình nghe cái thuyết đấy khắm bm. Nói chung cái mình thấy hay nhất là 1/4 khúc đầu phim với bài nhạc blue pill, red bill, sorry không nhớ tên.
 
Xem phim day 1 chắc chắn ko phải người xem bình thường mà phải là fan gộc fan cứng, hóng từng giờ từng phút. Và kết quả của các fan là chấm 6.2 điểm, kém hơn cả Matrix 3 là 6.8, user review thì gạch ngói ầm ầm 8-x ko ổn.
Fan méo gì. Đi xem ủng hộ Keanu thôi.
 
Xóc lọ ít ít thôi bạn ơi.Ý tưởng phần 4 từ đây này
Screenshot_20211223-124048_Twitter~01.jpg
 
Xóc lọ ít ít thôi bạn ơi.Ý tưởng phần 4 từ đây này
View attachment 378861
Ok bạn ơi. Mình chém gió theo phim ấy mà. Kể cả với cái quote của đạo diễn thì vẫn chém ra được thôi. Chứ chuyện hậu trường bạn với mình có lìn gì biết mà đưa fact ra =].
 
Đưa fact thông tin ra để mọi người có thêm kiến thức chứ sao.Ai ko tin fact mà tin vào trí tưởng tượng của mình cũng chả sao cả ^^
 
Amazing Shots of THE MATRIX RESURRECTIONS

 
Mình thấy phần này giống như đưa ra cái kết cho phần 3 ấy, happy ending. ( Và happiness là công thức cho sự phá huỷ của ma trận) - cái loop tiếp tục lặp lại
 
trước khi thích Matrix vì cái triết lý, độ deep với diễn xuất của nó thì vẫn bị ấn tượng bởi cái phần nhìn, phần action nên coi cái này cũng thấy thỏa mãn được cái mãn nhãn còn để có những đoạn hội thoại chất và diễn xuất đỉnh thế này thì cái phần này ko đáp ứng được... ko mời Hugo Weaving về diễn lại Smith thì phim thọt mất mấy phần hay rồi...

 
Đúng rồi. Phần trước xem hành động rất chỉn chu. Từng góc máy đều tính toán cho hợp logic và rõ ràng từng action. Phần mới xem bị cắt cúp yếu hơn hẳn. Nói chung là có idea nhưng execution yếu nên những đoạn cao trào nó không tới. T hình dung là cái board với concept thì ngầu vlin nhưng ra quay thật thì ko đc như mong đợi.

Như bác nào nói, phần này như là epilogue của 3 phần trc. Happy end ở đây cũng đc.

Thêm 1 note nữa là câu chuyện đá đểu WB và câu chuyện về việc làm game ẩn dụ cho làm phim này có vẻ real. Tức là thằng WB muốn làm phần 4 hốt bạc nhưng chị em nhà W ko muốn làm và làm theo kiểu nếu họ không làm, thì thằng WB cũng cho thằng khác làm và có nguy cơ phá banh chành những gì xây dựng ở Triology. Nên mới có nhiều tình tiết nostalgia như vậy. Dám cái ý tưởng matrix trong matrix là của tụi nó lắm, sau phải bẻ lai. Chứ mình nghe cái thuyết đấy khắm bm. Nói chung cái mình thấy hay nhất là 1/4 khúc đầu phim với bài nhạc blue pill, red bill, sorry không nhớ tên.
ghét wb cũng có chừng mực thôi chứ tự tưởng tượng ra chuyện wb muốn này muốn nọ chèn ép wachowski thấy khắm quá bạn ạ, wb là hãng phim hy sinh nhiều nhất đấy
 
Chả hiểu cho phe exile vào làm gì khi dìm thê thảm. Exile trước đây sống sót qua các kì reset, hình tượng ko khác gì ma quỷ và sức mạnh đều khủng, ngoài các nhân vật chính và The One ra thì ko ai động vào nổi kể cả agent. Éo hiểu sao vào đây thành băng cái bang ăn mặc rách nát, bị bọn red pill cấp thấp giết ngon lành. Merovingian trùm mafia lịch lãm giờ như lão già bị thần kinh 8-| mà nói rộng ra nhân vật phe nào cũng thấy bị ngu đi, kể cả phản diện chính Analyst cũng bị quay như dế. Còn đâu The Architect đối mặt với The One mà vẫn lạnh như tiền, áp đảo đối thủ bằng logic. Phe người được bà già khó tính và bọn trẻ trâu ko nghe lời: chúng mày bị phạt ko được đi đâu hết => ngay cảnh sau biến mất, Neo anh cũng phải ở lại đây => khoá cửa chính nhưng cửa ban công mở toang, mấy phút sau cũng mất hút luôn =))
 
Chỉnh sửa cuối:
chắc sức mạnh của bọn nó chỉ tồn tại ở Matrix ver cũ thôi, Matrix này là phiên bản mới rồi... win mới ko hỗ trợ phần mềm cũ thì hay cỡ nào cũng thọt...
 
ghét wb cũng có chừng mực thôi chứ tự tưởng tượng ra chuyện wb muốn này muốn nọ chèn ép wachowski thấy khắm quá bạn ạ, wb là hãng phim hy sinh nhiều nhất đấy
Phim sao nói vậy mà bạn, giờ bàn về chi tiết trong phim cũng không đc hả bạn?
 
do lão keanu đặc biệt thôi, nhiều ông cũng nát lắm chứ :))
 
Back
Top