Phần 2 còn có rượt đuổi kịch tính dồn dập, còn phần này thì ngoại trừ 2 màn giải cứu nhanh gọn ra thì các đoạn drama bị đẩy hơi dài dòng nên thấy khá chán. Tình tiết khá dễ đoán vì quá sáo mòn.
Hôm nay xem thử phòng số 1 của CGV Sư Vạn Hạnh Q10 đúng là rất đã, màn chiếu cực to, bề ngang trải dài 36 ghế, cảm giác không khác gì được xem màn Starium (trong khi Starium chỉ được 34 ghế chiều ngang, Imax 31 ghế, chọn đơn vị ghế phòng chiếu để dễ hình dung vì mình không nắm số liệu kích thước màn hình). Nhiều bạn có lẽ không biết màn hình to như vậy nên đặt vé ở giữa hoặc gần mấy ghế đầu, ngước mỏi cổ luôn. Mấy cảnh góc rộng nhìn màn hình tràn y như ở trong phim chẳng cần 3D.
Nhưng thích phòng chiếu to thôi, chứ cái mall cực kỳ chán. Gửi xe thì ghi giấy tay, lên dốc thì cua gắt, lúc xuống dốc để ra về phải bóp phanh đến mỏi nhừ cả tay để chen nhau xuống, và chờ bảo vệ đọc thẻ xe mà mệt mỏi. Do đang hoàn thiện nên bãi xe ngổn ngang, thang máy đánh số tầng khá lộn xộn nên nhiều người bị rối. Mới khai trương còn bị sập nguồn cúp điện cả tòa nhà khiến nhiều người mới xem Mê cung tử thần xong ra ngẩn người vì thấy khung cảnh tối tăm y như phim.
Ai muốn xem test rạp số 1 này thì nên chờ vài tuần và lựa phim hành động nào đó đi xem cho đã. Vậy là dân mê màn hình to có thêm lựa chọn ngoài Imax, Starium, phòng 6 Hùng Vương, Super Flex của Lotte Gò Vấp thì có thêm cái phòng số 1 ở Vạn hạnh.