• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

The Mist - Phim kinh dị có kết thúc cực shock

Mấy bạn muốn xem phim Creepshow 2 của Stephen không? Coi hay lắm! Đang dịch phụ đề đây, chừng nào xong post lên.

Đã mê Stephen King thì nên biết rằng truyện của lão ko có Happy Ending, còn phim dựa trên truyện của lão thì còn thảm hơn

Thảm chỉ có một số phim thôi, còn đa số đều có hậu. Bộ Nightmare and Dreamscape của ông ấy coi cũng khá lắm.
Thích lối dựng truyện kỳ quái, ma cỏ của ổng :D
 
THảm chủ ko phải nhảm .
 
phìm này quả cuối thật là bất ngờ, làm mình cười mất mấy ngày liền, hài =))
 
tớ thấy cái kết bác nào nghĩ ra cũng hay đấy chứ. Giết 4 người kia rồi ra cho quái vật cắn lủng bụng, lúc hấp hối thì quân đội đến giết con quái. NV chính nằm vật dưới đất :|:-o :(( các kiểu rồi hết film.

Thằng viết kịch bản này nó ác quá, nỡ dập tắt hết hy vọng của con ng` =(( Mà thằng kia giết hết 4 ng kia rồi vẫn phải sống tiếp, cho nó chết vẹo đi cho xong =((
 
phim này kể ra cũng hay nhưng mà cái cốt chuyện nhiều chỗ hơi nhảm :| nhất là đoạn đầu cả đoạn cuối :| đang yên đang lành tự nhiên có sương mù rồi quái vật, chả biết vì sao :| đoạn cuối thì lại đúng lúc quân đội đến thì tan sương mù quái vật cũng chạy :| thật là khó hiểu
 
ko fải chạy mà là chết 1 cách khó hỉu , lúc giữa fim mấy con bọ độc + chim bay tá lả ngoài trời thế mà lúc cả đám ra ko có con nào :-w khúc cuối bực nhất tưởng có cảnh con to đùng vật cho cả đám lính 1 hồi mới die ai dè dính 1 fát xe tăng lăn ra chết còn f22 + gunship bay lòng vòng chả bắn :|
 
thì chỉ để cho đẹp thôi mà...
haizz
 
Phim nó chủ yếu khắc họa tâm lí nhân vật thì đâu cần chú ý đến quái vật đâu :| Ko cần biết quái vật ở đâu ra, tiêu diệt thế nào, chỉ cần biết là nó đang lảng vảng ở ngoài và mình đi ra là chết :| "Góc nhìn nạn nhân" chính hiệu :|
 
Tôi thấyy ko thích cái kết dù nó hợp lí. Thôi cứ để họ tự tử như thế nhưng có 5 viên đạn đi đỡ tội thằng nhân vật chính hơn.
Mà xem phim này làm mình cảm tươnger như Chúa là có thật ấy cái bà thuyết giáo kia cầu nguyện và thoát chết cái thằng kia bắn bà ấy xong là chết ngay và những người ko nghe lời bà ấy đều chết cả:>. Ghét bà ấy
 
Cứ ngồi đấy đợi, có chuyện gì thì tự tử cũng ko muộn, chạy cho cố rồi tự tử. Đúng nhảm :))
 
phi m này hay cực :X...
mà cũng hơi láo :|...
đoạn kết khi mấy nhân vật chính giết những người còn lại trên xe thì đi ra ngoài và thấy xe tăng đã diệt xong hết quái vật
chả lẽ việc diệt xong quái vật + việc đi đến đó ( = xe tăng ) lại nhanh gần bằng đi xe otô :|
.
___________Auto Merge________________

.
Tôi thấyy ko thích cái kết dù nó hợp lí. Thôi cứ để họ tự tử như thế nhưng có 5 viên đạn đi đỡ tội thằng nhân vật chính hơn.
Mà xem phim này làm mình cảm tươnger như Chúa là có thật ấy cái bà thuyết giáo kia cầu nguyện và thoát chết cái thằng kia bắn bà ấy xong là chết ngay và những người ko nghe lời bà ấy đều chết cả:>. Ghét bà ấy
bà ấy nói nhiều vãi lúa =))=))=))=))=))=))
 
bà ấy nói toàn tầm bậy tầm bạ về Chúa chưa bị wái cạp nát xác là may rùi :)) ( mình mà có ở đó là kí cho vài cái vào não cho bớt nói nhãm =)) )
 
Qui tắc vàng cho film kinh dị đông người :

Tránh xa chỗ đám đông :@)

Đừng nghe lời đám đông :@)

Kệ mẹ những gì đám đông làm :@)

Nghe lời lít đờ :>

Răm rắp theo lệnh lít đờ :>

Không Rambo trừ phi kịch bản cho phép :>

Rất tiếc là ít nhân vật nào tuân theo ;;)
 
Qui tắc vàng cho film kinh dị đông người :

Tránh xa chỗ đám đông :@)

Đừng nghe lời đám đông :@)

Kệ mẹ những gì đám đông làm :@)

Nghe lời lít đờ :>

Răm rắp theo lệnh lít đờ :>

Không Rambo trừ phi kịch bản cho phép :>

Rất tiếc là ít nhân vật nào tuân theo ;;)

Vậy phim này không phải kinh dị đông người :)) vì làm theo trên thì kết quả là đám đông có cơ hội sống, còn đám lít đờ thì bị vài phát ngay đầu, và lít đờ thì coi như điên suốt quãng đời còn lại :))
 
Ấy ấy, bạn lầm ;;)

Lít đờ trong này có mỗi 1 người. Mà lít đờ đã rất khôn ngoan sáng suốt khi lên xe và bùng ;;) Mỗi tội lúc hết xăng thì lão đạo diễn tạt gáo dừa vào ngọn nến hy vọng của lít đờ, thế là những follower trung thành của lít đờ bị phơ bể gáo hết.

Mình nói film này vẫn là kinh dị đông người vì lít đờ vẫn sống đấy thôi ;;) Điên thì điên chứ vẫn nhăn răng b-)
 
Ấy ấy, bạn lầm ;;)

Lít đờ trong này có mỗi 1 người. Mà lít đờ đã rất khôn ngoan sáng suốt khi lên xe và bùng ;;) Mỗi tội lúc hết xăng thì lão đạo diễn tạt gáo dừa vào ngọn nến hy vọng của lít đờ, thế là những follower trung thành của lít đờ bị phơ bể gáo hết.

Mình nói film này vẫn là kinh dị đông người vì lít đờ vẫn sống đấy thôi ;;) Điên thì điên chứ vẫn nhăn răng b-)

:)) ờ ờ, nhưng mấy phim khác thường lít đờ sống khỏe mạnh và thành hero, còn cái này thì lít đờ sống nhưng bị người xem chửi như đúng rồi :))
 
Vấn đề ở thằng đạo diễn ;;)

30 chả 30 chả
 
cái đoạn bà mê tín trong siêu thị bị bắn chết rồi sao nữa, mình coi trên starmovie đến khúc đó thì đi học, ai kể tiếp cho mình với
 
Back
Top