Thế này là thế nào nhỉ :-??

Soul Legend

Sonic the Hedgehog
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
12/10/06
Bài viết
4,636
Reaction score
62
Mình đang theo đuổi 1 em trong lớp. Hôm bữa trc' kì thi thử em ấy bảo với mình rằng thi nhau xem môn Eng ai cao điểm hơn, nếu em hơn mình thì mình thưởng cho em 1 thùng kẹo, còn ngc lại thì em ấy sẽ đi chơi với mình.

Kq là mình cao điểm hơn em ấy, rồi mình kêu nhầm tên em ấy thành tên em khác cái giờ em ấy ko thèm nói chuyện với mình nữa.

Vậy là sao thế mấy bác :-? Do em ấy ko thích mình nên kiếm lý do hay vì em ấy giận thật -__-"
 
Đã gợi ý đi chơi chắc là đã để ý tới bạn. Suy ra ko thèm nói chuyện có thể là giả bộ. Cách xử lí mình nghĩ nên bảo: Tặng 1 thùng kẹo đền bù chuyện nói nhầm tên. Rồi khéo léo lồng chuyện đi chơi vào, kiểu như thùng kẹo ấy ko mang tới lớp được, sợ bị bọn bạn ăn hết.
Nếu mà sau khi đề xuất tặng kẹo, bạn ấy vẫn ko chịu -> làm mình làm mẩy quá, đi quá xa rồi (mình nghĩ gọi nhầm tên cũng ko tới mức giận ntn) -> bạn cũng chơi lại chiêu giả bộ giận này.

Ý kiến mình thôi, nên tổng hợp nhiều chút.
 
"Vì muốn đi chơi với ấy quá nên ra sức học đến nỗi loạn luôn mới kêu nhầm tên, cho xin lỗi, tặng cây kẹo đền bù nè" :"> . Hết làm mình làm mẩy sẽ đi chơi thôi \m/, ca này dễ trị.
 
Nếu chuyện bạn kể là có thật thì nói thẳng ra là em này ăn vạ để chờ bạn dỗ đấy ! cuối tuần rủ đi xem phim là ok .
 
Chài nói chung e ấy cũng có ý rồi ! Chuyện lộn tên bình thường , cố gắng chi kẹo ra vậy :D
 
đi vs em này gọi tên em khác, ko ăn tát cũng may dữ =))
 
Chưa biết thế nào chứ em ăn quả này vài lần rồi =)) Lần nào cũng bùng =(( Có em cư lấy việc đấy bông đùa tình cảm đấy , cẩn thận
 
thì srr thử rùi nói bao đi uống nc rùi đi chơi ,ko chịu thì b-(
 
mất mối kẹo nên giận hờn vu vơ thôi, lại còn bị gọi lộn tên nên càng có cớ để giận :)), con gái sĩ diện chuyện học hành lắm, nhưng đừng lo, thi cử xong thì đâu lại vào đấy thôi mà.
mua kẹo đền + 1 li nước + 1 lời xin lỗi dễ xương "tại tớ mong được đi chơi với đằng ấy quá nên cuống, gọi lộn tên thui mừ, sorry nha", làm cử chỉ đẹp nhưng đừng có tỏ vẻ năn nỉ dữ quá, nhưng cũng đừng ra vẻ "chai mặt quá", mất công nhỏ làm tới thì khổ dài dài:)
 
mua kẹo đền + 1 li nước + 1 lời xin lỗi dễ xương "tại tớ mong được đi chơi với đằng ấy quá nên cuống, gọi lộn tên thui mừ, sorry nha", làm cử chỉ đẹp nhưng đừng có tỏ vẻ năn nỉ dữ quá, nhưng cũng đừng ra vẻ "chai mặt quá", mất công nhỏ làm tới thì khổ dài dài:)


-"Hị hị, nỡm ạ, lần sau cấm thế nha" :'>
 
Back
Top