các bạn ơi cho mình hỏi đến đoạn cuối phim đó,về sau chốn đến venezuela là thoát cảnh sát và hết phim rồi ah,hay còn thêm phần nữa tke????
mình xem đến đoạn cúc áo nghĩ là có khi tìm ra cái cúc áo là minh oan dc rồi,họ lại có tke trở về sống 1 cuộc sống hạnh phúc như xưa

:X
trả lời mình nhanh nhé,tks các bạn trước nhá :):)
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
Hôm nay mình vừa mới xem xong phim này – thể loại trinh thám, vậy mà đã khóc từ đầu phim đến cuối phim! Haha! Đáng lý nó còn được liệt vào thể loại tâm lý + tình cảm nữa thì mới đúng! Phim thật sự rất hay!
- Trong phim, John (người chồng) vì không thể kêu oan cho Lara (người vợ) được nữa nên đã tìm cách giúp vợ vượt ngục. May mắn thay cuối phim là một kết thúc có hậu, cả gia đình được đoàn tụ và họ trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát ở Mỹ và đến Venezuela an toàn. Đất nước có pháp luật là một điều tốt, nhưng nếu mọi thứ tuân theo pháp luật chưa hẳn là điều hay, mà nếu mọi người không tuân thủ pháp luật thì… chắc là loạn mất! Kết luận: mọi thứ không có gì là hoàn hảo!
- Cảnh cuối phim, viên cảnh sát hình dung ra vụ án mạng của 3 năm về trước, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được gì. Hình ảnh vật chứng của vụ án – chiếc cúc áo – chứng cứ này tuy ko chứng minh được Lara ko giết chủ của mình, nhưng ít nhất cho thấy rằng cô ấy đã nói thật – cuối cùng cũng theo cơn mưa rơi xuống cống, cảm giác như chôn vùi mọi thứ bao gồm cả nỗi oan ức của Lara – khép lại vụ án. Tự nhiên xem xong lại cảm thấy đau lòng quá, cuối cùng Lara vẫn ko thể minh oan, lúc đó mình ước gì cảnh sát tìm ra thêm đầu mối và làm cho vụ án sáng tỏ thì hay biết mấy! Chẹp! Nhưng thôi, kết thúc như vậy thì hợp lý với phim hơn, thêm nữa Lara cuối cùng đã trốn thoát cùng chồng và con rồi- kết thúc có hậu – nên không thể kết thúc có hậu thêm nữa, nó ko đúng với kịch bản thường thấy của phim Hollywood – phong cách phương Tây.
- Cuộc đời này lắm khi thật là cay nghiệt!
+ Chẳng có đau đớn nào cho bằng khi không thể minh oan, bị tất cả mọ người hiểu lầm, nhìn mình với con mắt khác.( 3 năm theo đuổi chống án nhưng không được chấp nhận!)
+ Chẳng có gì đau đớn hơn khi sự tin tưởng cuối cùng cũng vỡ tan theo bong bóng. Điều này, dễ dàng dẫn đến bế tắc, tuyệt vọng cuối cùng sẽ có hành động tiêu cực. (Lara hiểu lầm chồng mình buông xuôi mọi việc, yêu người khác và quan trọng là ko còn tin cô ấy nữa, Lara quyết định tự tử)
+ “Không có tiền nghĩa là không có bạn bè” (trích trong phim) –> nghe có vẻ thực dụng và phũ phàng quá, nhưng thực tế thì nó là sự thật! Thế đấy!
+ Vì lợi ích của riêng mình, sẵn sàng loại bỏ người khác cản trở mình, làm những việc trái với đạo đức. (John giết tên buôn ma túy và cướp tiền của chúng)
- Nhưng cuộc đời này vẫn có nhiều thứ tốt đẹp!
+ Sự tin tưởng tuyệt đối của người chồng dành cho vợ. (Dù có bất cứ ai nói gì, dù tòa án phủ quyết tất cả, 3 năm qua John vẫn tin Lara, ngay cả khi Lara tuyệt vọng và tự cho mình là kẻ giết người)
+ Lòng kiên trì, sự bền bỉ của con người, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, không có điều gì là dễ dàng ngay cả khi làm việc xấu. (John vì muốn giúp vợ vượt ngục nên đã trải qua rất nhiều thứ, học cách mở khóa, bị tội phạm đánh, cướp tiền.. đó là những điều rất xa lạ với thầy giáo John)
+ Hi sinh tất cả cho người mình yêu. (Có lẽ phải coi phim thì mới hiểu hết được)
+ Tình phụ – tử (Cha của John đã không tiết lộ nơi ẩn náu của John cho cảnh sát, mặc dù tình cảm cha – con có nhiều xa cách)








THÔI TKE LÀ CÁC BẠN KHỎI PHẢI BÌNH LUẬN NHIỀU CHO MỆT NHÁ,TẤT CẢ MỌI THỨ Ở ĐÂY RỒI










