Chán ở đây là vì cái cộng đồng của nó quá tệ, lúc thì bạn bè thân thiết, lúc thì làm outlaw cướp tiền nhau, hoặc sang làng khác xong way lại làng mình raid rồi lại way về làng cũ, hoặc làm outlaw chán thì wa làng mình đánh bừa luôn, vậy mà gặp ai cũng cười hô hô, xem như đó là chuyện thường, buồn cười, ko ngửi nổi. Những đứa friendly thì cấp yếu, thấp cổ bé họng chỉ biết câm nín cho tụi nó muốn làm j thì làm. Tất nhiên ko phải ai cũng vậy nhưng thật sự là đa số.
Con Marisa ai nói chuyện với nó đều biết, bô bô cái mỏ làm như mình giỏi giang lắm, cũng như thằng Bardock, ai nói j cũng trỉ trích làm như 1 mình nó có bộ óc trái nho, vậy cuối cùng thì sao, 1 đứa quản lý topic BL và 1 đứa làm mod.
Còn 1 đống đứa nữa, Cpao, thằng này thù tui lắm, vì hồi đó bị tui rob vài chục K trong khi nó lúc nào cũng bô bô tự hào nó cướp hay, bữa cướp tui ko dc mà nó còn tí máu nên tui tiễn nó lên đường luôn, từ đó cho dù nó làm outlaw mà thấy tui là vẫn đánh. Rồi msoccersj hay Keiton chả hạn, toàn bỏ đi rồi quay về, được xem như người hùng
Nói chung là h ko còn thấy động lực chơi, có thể sau này cap hết rồi thì tình hình đỡ hơn, nhưng còn bây h thì chân lý thuộc về kẻ mạnh