The Odyssey (17/07/2026) Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ủa vụ chiếu 5' của Dune 3 rạp imax VN confirm là có ko thế ?
 
mình vào muộn 5p và còn chiếu trailer nhảm nhí nên chắc là k, trên mạng cũng k thấy nói j nên chắc là k có, k thì rạp cũng đã promo rồi
ah quên nữa nãy thấy có cái post về việc phim này nhà wc nam xếp hàng trong khi nữ thì k =)) nay đi xem y hệt, phải xuống lầu đi cho vắng =))
 
Nay coi thấy mấy bài seeding bị chửi hơi nhiều coi bộ phim nầy nolan ngã ngựa rồi =))
 
Fan Tây cũng nói mà:

- Sao vai nữ và cảnh nóng trong phim Nolan xem chả nứng gì cả?

- Vì thứ duy nhất Nolan muốn quan hệ cùng là máy quay IMAX.
 
Phim dở thì ko dở nhưng chả có đoạn nào wow cả, Nolan thì mkt siêu bẩn, mấy ng đc đưa vào tranh cãi lên phim đúng chớp nháng và cũng chả có gì badass như thằng cha twitter nào nói mấy page trc. Phim này mà thằng nào nhận tiền để viết review dài khen dc thì cũng giỏi vì thật ra chả có gì để mà viết dài nâng bi cả :)). Còn đẹp nhất phim thì là Calypso
 
Phim dở thì ko dở nhưng chả có đoạn nào wow cả, Nolan thì mkt siêu bẩn, mấy ng đc đưa vào tranh cãi lên phim đúng chớp nháng và cũng chả có gì badass như thằng cha twitter nào nói mấy page trc. Phim này mà thằng nào nhận tiền để viết review dài khen dc thì cũng giỏi vì thật ra chả có gì để mà viết dài nâng bi cả :)). Còn đẹp nhất phim thì là Calypso
với cái nhạc nền phim này bình bình quá , không có gì hay
 
Đợt này lại ko hợp tác với thánh Hans à.

Cũng lâu lắm rồi cảm giác thánh Hans không còn ra siêu phẩm như thời 10 năm trước.
 
Mới xem xong, phim này chắc là phim dở nhất của Nolan rồi.

Trôi tuột từ đầu đến chân k đọng lại chút nào, thần thoại hy lạp mà không epic mà cứ pha vào cái thực tế nên chẳng cái nào ra cái nào.

Ấn tượng mỗi bộ giáp siêu nhân đen của thằng Amagemon, hết.
 
Mới xem xong, phim này chắc là phim dở nhất của Nolan rồi.

Trôi tuột từ đầu đến chân k đọng lại chút nào, thần thoại hy lạp mà không epic mà cứ pha vào cái thực tế nên chẳng cái nào ra cái nào.

Ấn tượng mỗi bộ giáp siêu nhân đen của thằng Amagemon, hết.
chê như thế thì tại sao phim oppenheimer thu được gần 1 tỷ đô vậy ? worry-77
 
SPOIL 1 chút để tránh các fen nào bị các meme hiện tại gây hiểu nhầm. Với mình thì phim này dài nhưng được, ko thừa.
1 là trong phim này ko hề nhắc đến Achillies. Kèo con ngựa thì đại loại Nolan kể khổ về việc 50 lính Hy Lạp tinh nhuệ nấp trong con ngựa chờ đợi ( ăn uống bài tiết ) nhiều ngày cho đến lúc vào thành. Phải gần 1/4 thời lượng phim là câu chuyện về hậu phương khi vợ con của Oddyses chống đỡ đám kền kền ở nhà.

Vai của Ellen Page ko phải Achiilies mà chỉ là 1 nhân vật phụ đi bắt thăm nghĩa vụ thay thế cho 1 thằng tài phiệt né nghĩa vụ quân sự ở nhà.
Nhan sắc của Helen of Sparta thì đúng như mình dự đoán, chỉ là cái cớ cho việc Agamemnon muốn đấm Troy để cướp quyền giao thương hàng hải qua toàn bộ vùng biển, nên chỉ cần 1 cái lý do để kick war, đại loại Nolan cố tình chọn nữ diễn viên da đen mặt sẹo để nhấn mạnh vào vụ tin giả kick war.

Nolan cook cái hành trình vượt biển trở về nhà sau khi kết thúc chiến tranh của Oddyseys theo chế độ hell-mode ( cả sĩ khí, thần thoại, tự sám hối, quê nhà thì giậu đổ bìm leo) thành ra đến cuối khi trở về quê hương thì cảm giác bức bối nó được giải tỏa.

Về các chi tiết thần thoại thì ko biết nên nhận xét như nào, chỉ đại loại Nolan nhồi phong cách thực tế của mình vào các chi tiết thần thoại, phép thuật ko có spark light gì hết, cứ thế mà làm phép và sử dụng thái độ của đám lính sợ hãi để thể hiện cái uy lực của các thần thoại, Cyclope, Siren, phù thủy, và rõ ràng phản ứng của team người thường khi gặp thần thoại nó chẳng có gì khác ngoài... chạy cả.
God thì nhìn y như con người( trang phục), Calypso ( đẹp chứ ko black như trong Cướp biển Caribe), Siren, Athena.

Cái phần thể hiện prime của Nolan ở đỉnh phong là lúc xuống địa ngục Hades và lúc ở trên biển đối mặt bão táp sấm chớp và sự dữ dội của biển cả.
Còn lại là các khung hình thực tế

Kịch bản thì nó dởm ở chỗ Oddyseys thủ lĩnh tuân thủ nguyên tắc + lời hứa, được team +quân đội tín nhiệm nhưng mà lại có thái độ mềm mỏng ko nên có ở 1 thủ lĩnh, kết quả bị bọn ở dưới nó bóp trên hành trình trở về, lại còn kèm quả tự sám hối typical trong mấy phim tuyên truyền về quân đội Mẽo.
Đoạn gần cuối lúc Calypso thú nhận với Oddysseys thì nó làm liên tưởng lại đoạn Maw với Cobb trong Inception.
Combat cuối cùng đánh đấm vẫn chưa tốt nhưng chí ít là ko đến nỗi như đoạn cuối TDKR.

Nhạc kém, trống ngon, quay phim vẫn tốt, dựng hình ảnh thì ngon sẵn, cắt cảnh thì nhanh quá cảm giác ko giống Nolan lắm. Thoại thì ko rõ Nolan xuống cấp hay bị Universal nó bóp, thoại của Nolan ẩn ý và hầu như rất ít từ tục tĩu, nhưng lần này thỉnh thoảng lại có từ " fck", và xưng hô lại rất hiện đại (mom- dad, lẽ ra thời đó phải là father / mother ).
8/10 Phim này hợp gu, tại cài cắm nhiều thông điệp chính trị ( từ chiến trường đến hậu phương) ( tương đối mượt )cho cái hành trình trở về nhà của Oddyssey. Cảm giác ko bị như Openheimmer.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà sao càng về sau Nolan càng ko tạo ra dc cảnh nào epic hay ấn tượng như thời interstellar hay Inception nhỉ, phim này có thần thật có quái vật thật nhưng mấy con quái vật kiểu nhận cơm hộp hết vai sớm vl, có cyclop với bà phù thuỷ còn có tí đất diễn chứ còn lại coi như phớt qua, biết là muốn làm theo kiểu thực tế nhưng nó làm phim chả có điểm nhấn, như bro nào nói, nhấn nhất là bộ giáp của anh ntred Agamemnon. Như phim này mà bảo xem lại là chịu luôn
 
Tomatometer 96% (top critics 96%)
Popcornmeter 97%
Metascore 89

Nhiều ông xem phim mà sẵn cái tâm thế là mong cho nó dở (để cho bõ ghét, để hợp lý hóa cái anti của mình từ khi nó chưa ra rạp) thì đánh giá nó công tâm thế nào được.

Như tôi đây ông nào ở box này lâu cũng biết là éo thích Nolan và càng ko ưa các Nolan con =)) Inception, Dark Knight Rises overrated vkl. Interstellar thì hay. Các phim sau thì đếch thèm xem.

Lúc đọc mấy cái lùm xùm casting, dư luận chửi, rồi trailer bị trăm nghìn dislike, tôi cũng hoan hỉ lắm. Vì tôi cũng ghét LGBT woke. Cũng mong phim nó flop lòi cho "bõ ghét". Nhưng mặt khác vẫn phải công tâm. Ờ thì diễn viên đen xấu ngứa mắt, nhưng nếu kịch bản nó mạch lạc, dựng phim tốt, nhạc phim hay, quay phim đẹp,... thì vẫn phải khen. Giờ phê bình lẫn khán giả nó chấm điểm thế kia mà kêu nó dở thì gu phim chắc phải cao lắm, chắc toàn xem phim indie arthouse các kiểu.

Còn phim Nolan thì lạ gì. Nhiều khi tình tiết chả có gì quan trọng nhưng vẫn dựng phim quay phim lồng nhạc kiểu đao to búa lớn cho nó hoành tráng. Giờ làm quả phim sử thi khác gì gãi đúng chỗ ngứa =)) bảo đảm kể cả nội dung có dở như shit khoản nghe nhìn cũng mãn nhãn. Như cái phim Dune thì chả thế, nội dung cơ bản có mẹ gì đâu, nhưng cái không khí, cái audiovisual xem nó sướng. Phim này của Nolan tôi nghĩ bét cũng phải được như thế.

Vậy nên bạn nào vẫn mang tâm lý anti da đen thì dẹp qua 1 bên mà enjoy đi. Những người xem rồi cũng bảo chỉ xuất hiện có 2 phút. Tốt thế còn gì.

À còn riêng vụ mua review thì quên đi. Mua được thì Marvel DC nó đã mua hết mẹ rồi, làm gì có chuyện để cho cái phase 5 Marvel với cả cái vũ trụ DC thoi thóp thế.
 
khoái lạc mở đầu kêu mong flop bõ ghét khuyên công tâm xong hoá ra mình cũng ko ưa Nolan, cũng mong phim flop. Thôi dẹp đi bạn ơi.
 
Trong đầu mình nó cứ luẩn quẩn câu hỏi: tại sao lại cast Lupita cho vai Helen, vì bỏ qua yếu tố da đen đi thì Lupita cũng…méo đẹp luôn.
 
Back
Top