The Odyssey (17/07/2026) Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gu ta cũng thích Inception, Interstellar, coi Tenet thấy nhức đầu và coi Oppenheimer cũng thấy mệt , ko lẽ phim này mid thật rồi.
 
so sánh gì vớ vẩn vậy, Nolan cuồng IMAX mấy chục năm nay rồi chứ có phải cái gì mới mẻ đâu, từ TDK 2008 đến giờ phim nào lão chả quay IMAX (trừ Inception ra), trước cái máy quay nó vừa to vừa nặng vừa ồn làm diễn viên mất tập trung nên chỉ quay vài cảnh, đến phim này nó làm cho bớt ồn lại nên quay cả phim thôi chứ có phải cải tiến gì về mặt hình ảnh đâu :))
nhưng nó cứ pr trên các trang là phim quay 100% imax
 
má chả lẽ bọn critic thi nhau buff phim lên vì có DEI level pro max worry-122
phần lớn critic thì nhận tiền r bú thôi.

Vấn đề là khó biết ai nhận tiền ai không nhận tiền nữa. Honest review dù không nhận tiền thì vẫn đáng đọc, mà làm thế quái nào mà biết cho được?
 
để nói đùa chút thì phim này như là bản người lớn hơn của Percy Jackson season 2 =)) tất nhiên là bỏ thành Troy với Odyssey ra thì mấy cái về thần thoại Hy Lạp là y chang nhau khác cách thể hiện chút thôi, cyclops chăn cừu, bôi sáp ong với bài hát của nhân ngư, scylla/charybdis, phù thủy Circe... =)) dù không muốn nhưng trong đầu tự bật mode so sánh vì mình cũng mới xem season 2 kia cách đây k lâu =))

quay lại phim, mình k phải fan Nolan, k xem Open và mấy phim gần đây vì k phải gu, các phim trc đây cũng chỉ xem Interstella, DK Trilogy và Inception thôi. Mình xem phim này là vì fan Rob Pat nhé :)) Cá nhân đánh giá thì nếu k tính Matt Damon nam chính nhiều thời lượng nhất thì anh dơi diễn tốt nhất phim này, cái nhân vật nó kiểu chất đểu diễn rất hợp, so vs nhện Hà Lan đứng cạnh nhau 1 trời 1 vực. Vai Athena của Zendaya thì đúng kiểu làm cảnh, lượn lờ nói vài lời với Odyssey, năm nay em Zen nhiều phim mà ngoài cái the drama thì toàn mấy vai ensemble như thế này, xuất hiện có mấy đâu

nói về mấy cái vụ tranh cãi, nhét spoil nhé dù cũng không có gì quan trọng
- Sinon: xuất hiện đầu phim khúc con ngựa, và sau đấy là khi gặp Odyssey ở Hades, tuy nhiên có cái khúc mà Sinon bị dí gươm vào mặt flashback 3-4 lần gì đó ai đã khó chịu sẵn chắc sẽ càng k thích, mình k rõ em kia sau chuyển giới thì xài hormon giọng có thay đổi nhiều không nhưng giọng trong phim thấy có gồng cho giống giọng nam. Trong phim có nhắc đến Achillies nhé nên vẫn là 2 nhân vật khác nhau nhưng vẫn khó hiểu, sao k cho Achillies xuất hiện cho rồi. Thời lượng cũng tầm 2p gì đó thôi
- Helen: Lupita đóng cả 2 vai là Helen và Clytemnestra lấy 2 anh em Menelaus và Agamemnon. Thời lượng như Sinon. Xuất hiện mấy khúc gặp Telemachus (Tom Holland) và khúc bị kéo đi sau khi Clytemnestra giết Agamemnon là mấy cái hình đang được spoil đó

trc h thì mình vẫn khá trung lập vs mấy vấn đề kiểu race swap này nhưng phim này thấy ồn ào quá nên theo ý kiến cá nhân thì
Vai Sinon thì thôi vì đã là diễn viên thì nên có khả năng đóng nhiều vai, gay đóng thẳng như Bear trong Obsession, thẳng đóng gay như Brokeback Mountain... trans đóng vai nam cũng dc... nhưng vụ Helen thì vẫn thấy rất cấn là đám Hollywood k đơn tuần là push DEI, dù biết là nữ da màu ít cơ hội hơn các diễn viên khác, diễn viên nam da màu lại thường ok hơn, nhưng ở đây là cách đám casting chuyên gia ghép nữ da màu vs nam da trắng (rất nhiều phim như vậy), mà toàn ở những vị trí phục tùng, kiểu submit mới là cái racist hơn cả, nó racist ngầm luôn. ngược lại nam da màu + nữ da trắng khá là ít xuất hiện trong các phim. Phim này k rõ Nolan đích thân mới Lupita hay là blind cast nữa. Khúc giới thiệu là người đàn bà đẹp nhất các thứ mà không khí trong rạp nó sượng luôn =))

và mang tiếng push các chỉ tiêu nhưng nó còn coi thường diễn viên gốc Á hơn nữa, mấy vai diễn viên châu Á trong này như Eurylochus (Himesh Patel) và ông dv gốc Hàn lính của Odyssey đều là những vai mà có những hành động gọi là k dc khôn ngoan như đám da trắng luôn dc coi là white savior (vai Eurylochus thì mấy vụ ăn uống, còn vai ông kia thì là người đầu tiên nhảy xuống về phía đám nhân ngư). Nói chung dù thế nào thì nó vẫn là tôn đám da trắng lên thôi, mấy vai châu Á trc h còn k dc bằng mấy vai làm nền nữa. mang tiếng DEI nhưng nó vẫn selective lắm, đạo đức giả quá thì cast hết white cho rồi

Còn về khán giả thì chắc chắn đều muốn là phim mà dựa vào 1 phần lịch sử, dù là phim giả tưởng thì cũng nên tôn trọng mấy vụ màu da, dân tộc, văn hóa... không phải chỗ nào cũng là toàn cầu hóa mà phải cố làm cho đủ các thể loại chỉ tiêu vào. Nolan hiện tại có thể là flop-proof chứ nếu là phim khác là xịt rồi. Nhưng hiện tại thì Hollywood nó là như vậy, nếu k nhắm mắt ignore mấy cái vậy thì tốt nhất là khỏi xem luôn từ đầu
điểm cộng thì màu phim đẹp, cinematography tổng thể ok (góc quay thì k, nhiều khúc khá khó chịu), âm thanh thì rạp CGV Metropolis mình xem ok, dồn dập mấy đoạn combat, pacing phim ổn không thấy dài và k thấy chán nhưng cũng k có khúc nào nó nổi bật hẳn lên cả. Ah nhưng có khúc Odyssey gặp lại con trai cũng khá xúc động

combat gọi là có chứ nói hoành tráng thì k hẳn, nhưng xem kẽ từ đầu tới cuối phim cũng giúp pacing k nhàm chán, chủ yếu chọc, chém đơn giản rồi chạy =)) chứ cũng k có gì cầu kì, cũng k kiểu dàn quân đông đúc hoành tráng... khúc trên đảo đánh vs đám lính to to cũng vậy, góc quay cũng k thể hiện nhiều, cũng chỉ có chọc vs chém. Khúc cuối Odyssey solo thì khá hơn chút, nhưng phải nói vai của Tom Holland nó chán, dù biết so vs ông Bố thì khập khiễng nhưng chán thật luôn =)) đánh có 1 đứa mà chật vật. 1 cái nữa là mình nghĩ phim này PG-13 nhưng khi thấy mấy cái nude thì đúng là rate R nhưng lại không máu me lắm mấy khúc đâm chém hay ăn thịt

Như bác nào ở trên mình nghĩ xem rạp thường cũng dc, Imax gọi là có không khí và trải nghiệm tốt hơn một chút nếu có thấy khó chịu vs những cái chi tiết khác. nhưng nếu rạp thường mà tối hơn thì chắc cũng bị ảnh hưởng như mấy khúc trong hang hay trên biển trời tối. Tạm vậy vì thực ra xem cũng k tập trung lắm nên có j nhớ ra nói sau

vs khán giả đại chúng thì mình nghĩ phim vẫn ok thôi, còn ai yêu cầu cao hơn thì chắc chắn là k thích rồi, mở màn đang thấy dự đoán lên 250m+ thì lại là phim tỉ đô thôi. điểm khán giả thì trc h cà chua k tin dc nhưng positive, meta đang bị bomb điểm, imdb chưa có nhưng chắc cũng bị bom, bên letterboxd thì điểm cũng đang khá cao
 
Chỉnh sửa cuối:
để nói đùa chút thì phim này như là bản người lớn hơn của Percy Jackson season 2 =)) tất nhiên là bỏ thành Troy với Odyssey ra thì mấy cái về thần thoại Hy Lạp là y chang nhau khác cách thể hiện chút thôi, cyclops chăn cừu, bôi sáp ong với bài hát của nhân ngư, scylla/charybdis, phù thủy Circe... =)) dù không muốn nhưng trong đầu tự bật mode so sánh vì mình cũng mới xem season 2 kia cách đây k lâu =))

quay lại phim, mình k phải fan Nolan, k xem Open và mấy phim gần đây vì k phải gu, các phim trc đây cũng chỉ xem Interstella, DK Trilogy và Inception thôi. Mình xem phim này là vì fan Rob Pat nhé :)) Cá nhân đánh giá thì nếu k tính Matt Damon nam chính nhiều thời lượng nhất thì anh dơi diễn tốt nhất phim này, cái nhân vật nó kiểu chất đểu diễn rất hợp, so vs nhện Hà Lan đứng cạnh nhau 1 trời 1 vực. Vai Athena của Zendaya thì đúng kiểu làm cảnh, lượn lờ nói vài lời với Odyssey, năm nay em Zen nhiều phim mà ngoài cái the drama thì toàn mấy vai ensemble như thế này, xuất hiện có mấy đâu

nói về mấy cái vụ tranh cãi, nhét spoil nhé dù cũng không có gì quan trọng
- Sinon: xuất hiện đầu phim khúc con ngựa, và sau đấy là khi gặp Odyssey ở Hades, tuy nhiên có cái khúc mà Sinon bị dí gươm vào mặt flashback 3-4 lần gì đó ai đã khó chịu sẵn chắc sẽ càng k thích, mình k rõ em kia sau chuyển giới thì xài hormon giọng có thay đổi nhiều không nhưng giọng trong phim thấy có gồng cho giống giọng nam. Trong phim có nhắc đến Achillies nhé nên vẫn là 2 nhân vật khác nhau nhưng vẫn khó hiểu, sao k cho Achillies xuất hiện cho rồi. Thời lượng cũng tầm 2p gì đó thôi
- Helen: Lupita đóng cả 2 vai là Helen và Clytemnestra lấy 2 anh em Menelaus và Agamemnon. Thời lượng như Sinon. Xuất hiện mấy khúc gặp Telemachus (Tom Holland) và khúc bị kéo đi sau khi Clytemnestra giết Agamemnon là mấy cái hình đang được spoil đó

trc h thì mình vẫn khá trung lập vs mấy vấn đề kiểu race swap này nhưng phim này thấy ồn ào quá nên theo ý kiến cá nhân thì
Vai Sinon thì thôi vì diễn viên nên có khả năng diễn vai gì cũng ok, gay đóng thẳng như Bear trong Obsession, thẳng đóng gay như Brokeback Mountain... trans đóng vai nam cũng dc... nhưng vụ Helen thì vẫn thấy rất cấn là đám Hollywood k đơn tuần là push DEI, dù biết là nữ da màu ít cơ hội hơn các diễn viên khác, diễn viên nam da màu lại thường ok hơn, nhưng ở đây là cách đám casting chuyên gia ghép nữ da màu vs nam da trắng (rất nhiều phim như vậy), mà toàn ở những vị trí phục tùng, kiểu submit mới là cái racist hơn cả, nó racist ngầm luôn. ngược lại nam da màu + nữ da trắng khá là ít xuất hiện trong các phim. Phim này k rõ Nolan đích thân mới Lupita hay là blind cast nữa. Khúc giới thiệu là người đàn bà đẹp nhất các thứ mà không khí trong rạp nó sượng luôn =))

và mang tiếng push các chỉ tiêu nhưng nó còn coi thường diễn viên gốc Á hơn nữa, mấy vai diễn viên châu Á trong này như Eurylochus (Himesh Patel) và ông dv gốc Hàn lính của Odyssey đều là những vai mà có những hành động gọi là k dc khôn ngoan như đám da trắng luôn dc coi là white savior (vai Eurylochus thì mấy vụ ăn uống, còn vai ông kia thì là người đầu tiên nhảy xuống về phía đám nhân ngư). Nói chung dù thế nào thì nó vẫn là tôn đám da trắng lên thôi, mấy vai châu Á trc h còn k dc bằng mấy vai làm nền nữa. mang tiếng DEI nhưng nó vẫn selective lắm, đạo đức giả quá thì cast hết white cho rồi

Còn về khán giả thì chắc chắn đều muốn là phim mà dựa vào 1 phần lịch sử, dù là phim giả tưởng thì cũng nên tôn trọng mấy vụ màu da, dân tộc, văn hóa... không phải chỗ nào cũng là toàn cầu hóa mà phải cố làm cho đủ các thể loại chỉ tiêu vào. Nolan hiện tại có thể là flop-proof chứ nếu là phim khác là xịt rồi. Nhưng hiện tại thì Hollywood nó là như vậy, nếu k nhắm mắt ignore mấy cái vậy thì tốt nhất là khỏi xem luôn từ đầu
điểm cộng thì màu phim đẹp, cinematography tổng thể ok (góc quay thì k, nhiều khúc khá khó chịu), âm thanh thì rạp CGV Metropolis mình xem ok, dồn dập mấy đoạn combat, pacing phim ổn không thấy dài và k thấy chán nhưng cũng k có khúc nào nó nổi bật hẳn lên cả. Ah nhưng có khúc Odyssey gặp lại con trai cũng khá xúc động

combat gọi là có chứ nói hoành tráng thì k hẳn, nhưng xem kẽ từ đầu tới cuối phim cũng giúp pacing k nhàm chán, chủ yếu chọc, chém đơn giản rồi chạy =)) chứ cũng k có gì cầu kì, cũng k kiểu dàn quân đông đúc hoành tráng... khúc trên đảo đánh vs đám lính to to cũng vậy, góc quay cũng k thể hiện nhiều, cũng chỉ có chọc vs chém. Khúc cuối Odyssey solo thì khá hơn chút, nhưng phải nói vai của Tom Holland nó chán, dù biết so vs ông Bố thì khập khiễng nhưng chán thật luôn =)) đánh có 1 đứa mà chật vật. 1 cái nữa là mình nghĩ phim này PG-13 nhưng khi thấy mấy cái nude thì đúng là rate R nhưng lại không máu me lắm mấy khúc đâm chém hay ăn thịt

Như bác nào ở trên mình nghĩ xem rạp thường cũng dc, Imax gọi là có không khí và trải nghiệm tốt hơn một chút nếu có thấy khó chịu vs những cái chi tiết khác. nhưng nếu rạp thường mà tối hơn thì chắc cũng bị ảnh hưởng như mấy khúc trong hang hay trên biển trời tối. Tạm vậy vì thực ra xem cũng k tập trung lắm nên có j nhớ ra nói sau

vs khán giả đại chúng thì mình nghĩ phim vẫn ok thôi, còn ai yêu cầu cao hơn thì chắc chắn là k thích rồi, mở màn đang thấy dự đoán lên 250m+ thì lại là phim tỉ đô thôi. điểm khán giả thì trc h cà chua k tin dc nhưng positive, meta đang bị bomb điểm, imdb chưa có nhưng chắc cũng bị bom, bên letterboxd thì điểm cũng đang khá cao
tóm lại là film ko có WOW như Interstella hay Inception đúng ko bác?
 
tóm lại là film ko có WOW như Interstella hay Inception đúng ko bác?
chắc chắn là k dc đâu, nếu chấm 2 phim kia 9 điểm thì phim này 7 điểm thôi nếu bỏ qua hết mấy cái vụ tranh cãi, dễ tính thì 8. ai chấm cao hơn 2 phim kia thì do recency bias thôi, chứ k hiểu sao interstellar điểm cà chua thấp nhất trong mấy phim
 
chắc chắn là k dc đâu, nếu chấm 2 phim kia 9 điểm thì phim này 7 điểm thôi nếu bỏ qua hết mấy cái vụ tranh cãi, dễ tính thì 8. ai chấm cao hơn 2 phim kia thì do recency bias thôi, chứ k hiểu sao interstellar điểm cà chua thấp nhất trong mấy phim

Thế nên tôi éo bao giờ tin bọn cà chua, tôi nghĩ bọn nó quá ngu để hiểu được cái phim đấy nên vậy.

Đợt rồi Interstella chiếu lại mấy đứa trẻ trâu gen Z mới biết thế nào là điện ảnh đỉnh cao thực thụ. Bọn bạn vợ tôi mấy đứa 99 2K đi xem rồi về trầm trồ không ngớt, bảo hồi xưa trẻ trâu không biết có phim kiểu này, không nghĩ phim nó có thể làm đến cỡ vậy, cười sản xuất
 
Chỉnh sửa cuối:
inception, interstella là đỉnh cao của Nolan, ai thích phim Nolan mà lập top 3 thì kiểu gì cũng phải có 1 trong 2 phim này ở trong, cá nhân mình thích nhất 2 phim đó, với thêm cái Prestige nữa
Tính ra Nolan bắt đầu xuống tay dần từ cái dark knight 3, trong khoảng thời gian từ phim đó tới Oppenheimer thì mình thấy hay nhất là Dunkirk, nhưng so ra cũng thua xa mấy phim trên.
 
tóm lại là film ko có WOW như Interstella hay Inception đúng ko bác?

2 phim này đầu bảng rồi sao phim "sử thi" làm lại kia so được
 
Nhắc mới nhớ 2 phim Interstella và inception này bối cảnh là hiện đại hoăc tuong lai mà. Ai lại so với phim sử thi Odyssey dc khi?
 
So là so về tổng thể, cảm xúc, cách kể chuyện, diễn biến các kiểu, cơ bản là cảm giác trải nghiệm để lại sau khi ra khỏi rạp , cái đó người ta gọi đơn giản là chất lượng ấy, chứ làm gì có chuyện mà phim bối cảnh khác nhau đề tài khác nhau thì ko được đem so với nhau, này là cùng hệ quy chiếu là cùng 1 đạo diễn làm mà.
 
tldr

Nolan nổi tiếng với việc không phải là người quan tâm đến social media/mass media nhưng đa số các bộ phim của ông từ sau 3 phim đầu tiên là Following (1998) Memento (2000) và Insomnia (2002) đều sử dụng gần y như đúc 1 nguyên mẫu làm truyền thông rất phương Tây - tạo tranh luận cực gay gắt trước khi ra phim, rồi dập tắt chúng bằng chất lượng sản phẩm của Nolan - điều này tạo ra loạt campaign "nở hậu" giúp tên tuổi Nolan càng ngày càng bùng nổ, dưới đây là một loạt các cách truyền thông theo kiểu mâu thuẫn "truyền thông thuần hate train/ phim thì ai cũng yêu" này
- Batman Begins (2005): từ khâu tuyển diễn viên 11/9/2003 việc một diễn viên người Anh là Christain Bale được tuyển vào vai Batman đã gây bão dư luận; bắt đầu của công thức "tung trailer #1 - tung teaser - tung poster - tung trailer 1.5 ở Superbowl với thêm ít nhân vật gây tranh cãi hoặc gây tò mò, thêm tý hành động, vài câu thoại - tung poster mới sau Superbowl có tones khác với poster cũ - cãi nhau chán thì tung Theatrical trailer - xong cứ tìm các chủ đề nóng, dễ gây tranh luận theo hướng nào cũng được để xây dựng hứng thú" đợt 2005 band nhạc Nikelback đang bị ghét ý gì? bố mua quảng cáo TV (TV spot) ghép nhạc Someday của Nikelback (1). Sau đó ra mắt game Batman Begins vào tháng 6 trên PS2 và XBOX trước 15 ngày phim ra mắt, để chuẩn bị cho mùa phim bom tấn hè năm đó. Rồi mới ra mắt phim, năm đấy Batman Begins cạnh tranh với Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005) không có chiến thắng nào, nhưng các nhà phê bình hay khán giả khen phim nào hơn thì chúng ta biết rồi.
- The Prestige (2006): với thành công của Batman Begins, cùng công thức ở trên, The Prestige làm truyền thông đúng 6 tháng trước khi phim ra mắt với một loạt drama, câu chuyện kì bí, tạo ra cảm giác tò mò như đang xem một màn ảo thuật. Và cũng là bộ phim đầu tiên có tuyến nội dung "Christopher Nolan - đạo diễn chỉ làm phim hay", lấy tên tuổi Nolan ra làm điểm hook để dụ khán giả ra rạp và con bài truyền thông gây shock lần này là gì? so sánh The Prestige với 1 phim ảo thuật cùng năm là The Illusionist (2006) rồi chọc tức Edward Norton để gây so sánh, thảo luận rồi chạy loạt tít báo đưa ra lo ngại về việc "The Prestige chắc chắn là phim đầu tiên của Nolan sẽ flop"
- The Dark Knight (2008): 20/7/2006 sau nhiều tháng ngày đồn đoán, báo chí đăng đúng title "Health Ledger vào vai Joker mới" và bùm, các trang blog, báo chí, forum của fan bùng nổ với hate topic vì anh này từng đóng toàn phim romcom hoặc phim gần nhất lại còn vào vai bia đia trong Brokeback Mountain. Nguyên mùa hè năm 2006, mọi thứ đều xoay quanh việc xúc phạm khả năng diễn xuất, nghi ngờ giới tính và những quyết định ngu xuẩn của Nolan. Sau đó, khi làn sóng này hơi tàn thì lại là cuộc chửi nhau không hồi kết về những tin đồn về nội dung phim nào là nó sẽ xoay quanh Penguin, Joker chỉ là vai phụ, Health Ledger đóng vai khác không phải Joker. Nhưng ngoài việc sử dụng công thức giống với Batman Begins ở trên thì ở TDK, đội ngũ truyền thông phim còn thêm 1 từ khoá mới "Viral Marketing Campaign" để đánh vào "cái tôi" của khán giả đặt họ vào trạng thái fomo phải luôn biết nhiều hơn để có nhiều nội dung hơn. Từ việc tạo ra trang web thedarkknight.comibelieveinharveydent.com, rồi đưa các thẻ bài Joker random đến các cửa hàng truyện trên khắp Hoa Kỳ với nội dung "i believe in Harvey Dent too" - và nó cũng là tên của trang web ibelieveinharveydenttoo.com mà nếu bạn điền email của bạn vào đó rồi giới thiệu cho 5 người bạn, thì đến 1 mốc vừa đủ (tầm 20 bạn) thì bạn sẽ là người đầu tiên được thấy gương mặt đầy đủ trang điểm Joker của Health Ledger và những dòng ký tự mà nếu giải mã đầy đủ thì sẽ có "See you this December" thời điểm 1 loạt thông tin đẩy ra từ hình ảnh hậu trường, đến các hình ảnh kì lạ khác. Tháng 7 năm 2007, Comic Con trở thành tụ điểm mà nhà Warner sử dụng để tiếp tục PR phim - từ tờ 1 đô vẽ mặt Joker, dẫn khán giả đến whysoserious.com, với hình ảnh Uncle Sam mặt Joker đăng tin tuyển dụng bạn làm tay sai của Joker, rồi dẫn bạn đến 1 địa điểm ngoài toà nhà có số điện thoại vân vân và mây mây tất cả dẫn dụ khán giả đến những địa điểm mới, câu đố mới để biết thế nào là Joker. Tất cả các khán giả hoàn thành nhiệm vụ ở ngày 1 của Comic Con sẽ nhận được phần quà là được xem sớm Teaser của TDK vào ngày thứ 2 ở Comic Con (27/7/2007). Sau đó là kiểu làm truyền thông mẫu ở trên, nhưng nổ to hơn, riêng vụ nổ nhà máy kẹo ở Chicago (trong phim là bệnh viện Gotham) đã làm toàn bộ giới mộ điệu thi nhau ra rạp đặt chỗ ở các rạp IMAX. Sau đó xuyên suốt năm 2008 nếu bạn chạy theo mọi manh mối, theo sát những chiêu trò của Joker thì bạn sẽ có suất xem sớm đúng 6 phút đầu tiên (cảnh cướp ngân hàng của băng Joker) trước tất cả mọi người sau đó là Teaser thứ 2, Health Ledger mất, truyền thông chuyển hướng sang làm nội dung liên quan đến Harvey Dent nhiều hơn, đúng đợt tranh cử tổng thống thì chiến dịch chạy cho Harvey Dent cũng có những thứ y hệt từ huy hiệu, mũ, áo, khẩu hiệu I Believe In Harvey Dent... thậm chí làm cả chương trình tin tức Gotham Tonight để khách mời ngồi chửi nhau trước ngày ra phim để nuôi hate train. Tất cả vỡ oà khi TDK - bộ phim Batman đ có tên Batman đầu tiên ra rạp và ai cũng phải thốt lên là vlvl.
- INCEPTION (2010): phim cố gắng ỉm thông tin, vì chỉ cần tên của Nolan là đủ nuôi tranh luận rồi, phải đến 31/8/2009 teaser trailer mới được ra mắt trước đúng 1 năm - nhưng nó cứ cut cảnh cụt cụt, ép khán giả tò mò, đ biết phim sẽ như thế nào, tại sao á? Vì lúc đó phim vẫn đang quay ở Canada
1f603.png
Và lại chiêu trò Viral Marketing với việc cho khán giả chơi giải mã mê cung tên là Mind Crime trên Inceptionmovie.com - bạn chơi xong thì bạn được thấy Poster đầu tiên của phim. Tất cả mang khán giả đến nửa cuối năm 2009 đầu năm 2010 với loạt teaser 1 2 với câu thoại "Your mind is the scene of the crime", trailer, teaser 2 nhưng vẫn là đ gợi mở nội dung phim là gì, khán giả cay/cáu/cục chửi vlvl, đang chửi thì tháng 2/2010 công bố Nolan sẽ làm phần 3 của Batman, khán giả bị phân tán sang khen và mong đợi thì 10/5/2010 công bố trailer chính thức của INCEPTION trước ngày ra mắt phim 2 tháng với nội dung: thuần xây dựng nội dung phim để khán giả tò mò, với màn âm thanh được làm từ tốn dẫn dắt đến đoạn cao trào (nhạc tên là mind heist của Mark Hemsey) và 5s cuối là công thức làm trailer cho các siêu bom tấn từ đó đến nay (Avengers phần 1, Strar Strek, Pacific Rims, Starwars, Avengers: Age of Ultron, G.I Joe có 5s cuối đánh gần đúng các notes như trong trailer chuẩn của INCEPTION luôn). Còn chưa kể đến comic book làm về tiền đề của phim, những tranh luận về Oscar, tranh luận về các vấn đề liên quan đến việc Nolan chỉ chọn từng đấy diễn viên.
 
Back
Top