The Odyssey (17/07/2026) Christopher Nolan

  • Thread starter Thread starter pikeman2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chê nhất tạo hình nv từ ngoại hình tới áo giáp. Ko bàn có đúng lịch sử không nhưng mấy bộ áo giáp đều rất xấu.
 
Mới xem cái video này, hay phết, kể lại cuộc chiến thành Troy dưới góc độ chính trị và lịch sử:


Mà cái idea của Nolan về việc Helen là ai cũng được là vớ vẩn đấy ;)) Vai trò của Helen siêu quan trọng ở cả lúc bắt đầu lẫn lúc kết thúc.
 
Doanh số opening 250m kinh khủng thật.
Vậy mới thấy mấy cái dạng như kỉ lục 900k - 90% dislike ytb, spam woke các kiểu trên các mạng xã hội chả ăn nhằm gì với một IP như Nolan trong trường hợp: phim đủ hay hoặc marketing / fomo đỉnh cao khiến khán giả đại chúng lần lượt đi xem.

Ah mà 3 thị trường Hàn Nhật đăc biệt là TQ còn chưa chiếu nữa :S.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chê nhất tạo hình nv từ ngoại hình tới áo giáp. Ko bàn có đúng lịch sử không nhưng mấy bộ áo giáp đều rất xấu.
nhớ hồi mới lên đảo gặp con bé decoy đội cái mũ minecraft ko có texture nhìn hài vl peepo_clown
 
Chê nhất tạo hình nv từ ngoại hình tới áo giáp. Ko bàn có đúng lịch sử không nhưng mấy bộ áo giáp đều rất xấu.

quả giáp của thằng Agamemnon trông như set đồ Batman :v

1784597857293.png


1784597867370.png
 
1. thực ra với Nolan, ông ta muốn làm đại cảnh hùng tráng thì easy thôi. Phim này ko làm nhiều chắc vì lão muốn tạo cảm giác hiện thực, ko muốn fantasy hoá. Cái này tuỳ người, chắc khán giả đại chúng thì thích xem đại cảnh hơn, thấy nhiều người thích so sánh với những fantasy của lord of the ring, trong khi Nolan ko muốn điều này.
2. Vụ bối cảnh trang phục, có vẻ đa phần người xem đang bị ảnh hưởng bởi Hy Lạp trong văn hoá đại chúng rồi, nên chê nhiều. Cái này tôi hỏi 1 số người thì Nolan đang làm giống với thực tế, trong khi AC Odessey nó ko cùng thời kỳ với sử thi Homer.
3. Âm thanh, nhạc nền tôi thấy ổn, cái này thì chịu, cảm nhận mỗi người nên ko comment thêm.
4. Thấy bình thường. vì ai xem Nolan đều biết rồi.
5. Uh, có 1 số trường đoạn nhịp phim ko đều.
6. ko comment.

Nói chung phim hay mọi người, ko phải perfect (làm gì có phim nào mà perfect được) nhưng good. cố gắng bỏ hình ảnh Hy Lạp theo văn hoá đại chúng ra khỏi đầu thì sẽ dễ thưởng thực hơn.
À thì giáp của thời này nó cũng chả giống trong phim...
 
Chả hiểu giống thực tế chỗ nào luôn
 
đúng là bọn này thuê pr kinh thật nguyên thứ 6-7 nó hiện liên tục cả page nước ngoài đến việt nam hôm nay ko thấy hiện bài pr láo nữa. bọn việt pr khá mất dạy khi ý chửi ai ko xem hay ko thích là ngu đần với bò các kiểu. phim này chắc là phim của nolan được pr kiểu mất dạy nhất trong số các phim nolan
 
Mà làm về Mẽo thì xài moẹ nó cái lý do "Once you go black you never go back" tự nhiên Helen nigga sẽ auto hợp lý
 
Con này fomo Imax muôn nơi mà các fen, truyền thông bẩn vụ Helen đen từ đầu đến cuối. Mà thật ra cái vụ Helen trong phim với lí do Hy Lạp nó đập Troy cũng có quan trọng gì đâu, Nolan méo giải thích gì cả, mà vốn ổng cũng ko quan tâm.

Troy đơn giản là 1 trận chiến phi nghĩa, nơi Hy Lạp là đám quân xâm lược chiến thắng nhờ gian manh lừa đảo, sau đó trút giận lên kẻ thù bằng đồ sát tắm máu. Người hùng thời chiến thay vì tự hào với chiến tích và vinh quang của bản thân vì đã chấm dứt 10 năm xung đột thì trở nên trauma trầm cảm, tự vấn đạo đức lương tâm vì đã lỡ "vi phạm luật Zeus", gián tiếp gây ra bi kịch chiến tranh.

Và hành trình tiếp theo 10 năm trở về, thay vì là hành trình thể hiện ý chí kiên cường của một phàn nhân với sức mạnh trí tuệ, niềm tin kiên định luôn hướng về quê hương gia đình mà vượt qua hết mọi thử thách cám dỗ - đồng thời dần học được bài học về sự khiêm nhường; thì lại trở thành 10 năm trauma xung đột nội tâm mệt mỏi, để đến cuối cùng chẳng giác ngộ được ra điều gì ngoài việc tự trách (hoặc tự sướng): "Việc chà đạp luật lệ của thần Zeus
lan rộng như một bệnh dịch, Thời đại Đồ Đồng của chúng ta đang sụp đổ."

Để phục vụ cho những điều đó, luật Xenia của Hy Lạp cổ đại biến tướng thành "luật của Zeus" nửa mùa , được diễn giải 1 cách đơn điệu gần với Golden Rule của Kito giáo, và được áp dụng một cách máy móc, nửa vời lúc này lúc kia không thống nhất.

Những thử thách về ý chí và trí tuệ bị biến thành những lời biện hộ cho bi kịch chiến tranh. Mọi người phụ nữ trong phim đều là người thiện lương hoặc là nạn nhân thời chiến, họ hành động để Odyssedy giác ngộ ra tâm lý phản chiến, chứ chẳng thể hiện được tý giá trị gì khác cho nhân vật và khán giả.

Đến cả cái vụ giết đám cầu hôn, đm đến cuối cùng dù mình là chủ nhà, là vua Ithaca, đường đường chính chính xử đám mất dạy ăn tàn phá hại nhà mình cũng méo dám - phải bảo thằng con mày đừng đụng vào, đụng vào là vi phạm luật Zeus phải bị đi đày đó con, để bố mày chịu hộ cho. Xong việc bố với mẹ cút đi "sám hối" để rửa tội, kệ mẹ đất nước này nọ. Oke tưởng anh nhớ nhà thế nào, anh đi tu mẹ đi cho gọn.

P/s: vụ giáp trụ thì các bợn cũng quên cái vụ sát sử hay gì đi, đơn giản là Nolan éo quan tâm. Nolan quan tâm đến "ý đồ nghệ thuật" thôi - đơn giản là làm sao nhìn vào là biết ai phe thiện ai phe ác rồi này peepo_kek

HNkdjy-JXUAA53wb.jpg
 
Chả ai cấm Helen bị đem ra làm con tốt thí, nhưng ai đời các thành bang phải nghe thằng Agamemmon đi cướp 1 con nô lệ về =))
Này là do khứa Odysses tự mua dây buộc mình chứ ai.
Lúc Helen tuyển chồng cả 1 đống các bang đến hỏi, Odysses khôn quá bày cho bố của Helen là bắt tất cả các bang đến dự phải thề sau khi 1 thằng đã trúng vé Vietlot, nếu có 1 thằng bắt cóc Helen mất thì tất cả những thằng còn lại phải cùng nhau đi cướp lại về cho người trúng thưởng. Trò này nghe có lý nên mới được ban cho Penelope làm vợ coi như tạch Vietlot thì vẫn được con lô.
Lúc đó nghĩ ra là đối phó với những thằng tham dự đợt đó thôi, ai dè thằng chăn bò ở đâu đến lại được chọn làm người phán xử cho 3 bà tám xúc luôn Helen =)) Rồi đến khi bị triệu hồi thực hiện lời thề thì khứa Odysses còn định giả điên lẩn để khỏi phải đi, nhưng luật hoa quả không chừa anh ra peepo_kek
Khả năng hành trình 20 năm của anh đc vẽ ra như hình phạt dành cho những thanh niên tự cho mình thông minh để lừa người chưa đủ còn lừa cả thần.
 
Chỉnh sửa cuối:
Này là do khứa Odysses tự mua dây buộc mình chứ ai.
Lúc Helen tuyển chồng cả 1 đống các bang đến hỏi, Odysses khôn quá bày cho bố của Helen là bắt tất cả các bang đến dự phải thề sau khi 1 thằng đã trúng vé Vietlot, nếu có 1 thằng bắt cóc Helen mất thì tất cả những thằng còn lại phải cùng nhau đi cướp lại về cho người trúng thưởng. Trò này nghe có lý nên mới được ban cho Penelope làm vợ coi như tạch Vietlot thì vẫn được con lô.
Lúc đó nghĩ ra là đối phó với những thằng tham dự đợt đó thôi, ai dè thằng chăn bò ở đâu đến lại được chọn làm người phán xử cho 3 bà tám xúc luôn Helen =)) Rồi đến khi bị triệu hồi thực hiện lời thề thì khứa Odysses còn định giả điên lẩn để khỏi phải đi, nhưng luật hoa quả không chừa anh ra peepo_kek
Khả năng hành trình 20 năm của anh đc vẽ ra như hình phạt dành cho những thanh niên tự cho mình thông minh để lừa người chưa đủ còn lừa cả thần.
Nhưng nếu Helen daden thì tự nhiên đoạn Phao Câu quay xe chọn Penelope làm vợ nó lại hợp lý vl peepo_kek
 
Tôi muốn biết phim này ra rạp xem có bị phí thời gian không?
Để tôi còn đặt vé nào
Phim hay, lối kể chuyện đậm chất sử thi, chậm nhưng hấp dẫn, không chú trọng nhiều vào các phân cảnh hành động nhưng theo mình nó vừa đủ để tạo những cao trào trong câu chuyện, tránh sự nhàm chán.
Các tuyến nhân vật gây tranh cải đều có cái kết "viên mãn".
 
Diễn xuất của Anne Hathaway phải nói là đỉnh nóc kịch trần, cũng phải khen diễn xuất của Tom Holland khá tốt.

Mà phải nói gu gái của hai anh em ông vua chất lừ, mặn chát, may mà không có cảnh nude, chứ nội cái cảnh áo khóe sâu nhìn như mấy anh thổ dân trong God must be Crazy là đã muốn ói rồi.
 
Diễn xuất của Anne Hathaway phải nói là đỉnh nóc kịch trần, cũng phải khen diễn xuất của Tom Holland khá tốt.

Mà phải nói gu gái của hai anh em ông vua chất lừ, mặn chát, may mà không có cảnh nude, chứ nội cái cảnh áo khóe sâu nhìn như mấy anh thổ dân trong God must be Crazy là đã muốn ói rồi.
Holland mà tốt á bác? Tôi chỉ thấy 1 thằng Petert Parker lóng ngóng thôi
 
Back
Top