- 14/11/05
- 1,354
- 353
^
Keep broken files... lỗi thì lỗi vẫn xem tuốt :-*
Keep broken files... lỗi thì lỗi vẫn xem tuốt :-*
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
(công nhận tụi nó liều :) ) :)mấy ông Nhật thì lao lên luôn bất cần đời, " quyết tử vì Thiên Hoàng". Mấy cảnh này coi mấy film thế chiến thứ nhất thì cũng chẳng lạ gì: bộ binh lao ra kẹt dây kẽm gai rồi bị súng máy bắn gục chất thành đống, nhiều lúc phe công chết sạch, phe thủ còn ko chết mạng nào nữa cơ. Hơn nữa cánh đó của Nhật ko có xe tank yểm trợ thì bị thảm sát cũng phải thôi.
Tụi Nhật sợ máy bay Mỹ buổi sáng nên toàn đánh đêm, tàu vận tải chạy chậm ko dám chở lính đi nên phải dùng tàu chiến chở như thấy trong tập 1 ấy, đâm ra là ko có nhiều thiết bị nặng để chơi Mỹ. Trận này Nhật công Mỹ thủ nên quân Mỹ lợi thế nhiều về hỏa lực, chứ đến lúc Mỹ công Nhật thủ thì Mỹ cũng thiệt hại nặng chứ vừa gì.
Nổi bật ở đâu ? nổi bật ở cái gì ? những cảnh bắn nhau , quân Mỹ tàn sát quân bên kia thì phim chiến tranh của Mỹ nào mà chả hàng đống . Đã thế phim này mấy anh Mỹ chỉ ngồi trong bunker bắn ra . Bài phân tích của cậu kia cũng ko đúng . WW I đánh nhau ở open battlefield , khoảng cách của 2 bên rất lớn , còn của phim thì đánh nhau trong rừng , buổi tối , chỉ cách nhau có hơn chục mét , tầm nhìn bị hạn chế , bên Mỹ chỉ có mỗi khẩu súng máy và mấy tiểu đội lính mà đòi chặn đứng được đợt charge của cả tiểu đoàn Nhật thì đúng phét =) . Đã thế ko hiểu do đạo diễn cố tình , hay do bọn Nhật ngu , mà bọn nó cứ charge từng đợt từng đợt để hứng đạn chứ ko tổng lực xông lên .Sao lại không có nổi bật tụi Nhật quyết tử đánh lên mà (công nhận tụi nó liều )





Mới xem 2 tập,cảm nhận của riêng mình là tạm thời ko hay bằng Band of brothers.Cảnh đáng nhau thì chán bò xừ,1 bên thủ còn bên kia cứ chạy lại cho nó bắn :P
Bài phân tích của cậu kia cũng ko đúng . WW I đánh nhau ở open battlefield , khoảng cách của 2 bên rất lớn , còn của phim thì đánh nhau trong rừng , buổi tối , chỉ cách nhau có hơn chục mét , tầm nhìn bị hạn chế , bên Mỹ chỉ có mỗi khẩu súng máy và mấy tiểu đội lính mà đòi chặn đứng được đợt charge của cả tiểu đoàn Nhật thì đúng phét =) . Đã thế ko hiểu do đạo diễn cố tình , hay do bọn Nhật ngu , mà bọn nó cứ charge từng đợt từng đợt để hứng đạn chứ ko tổng lực xông lên .
Nếu đem so với 2 eps đầu của Band of Brothers thì The Pacific thua rất xa .
Sự thật nó như thế thì sao giờ, cậu xem thêm phim tài liệu là rõ ngay.

chả hiểu cậu này post là có ý gì ? nhìn cái đống lính Nhật chết ở đấy chưa đủ gọi là tàn sát ? còn tôi bảo trong phim Mỹ các cảnh lính Mỹ giết lính nước khác chết như ngả rạ thì chả thiếu gì , cậu bắt bẻ theo chiều hướng khác thì chịu .Tớ chả thấy tàn sát ở đâu cả nếu theo cậu nói thì 1 quân đánh lên bi quân thủ dập cho tơi bời hay số lượng người chết chất thành núi thì gọi là tàn sát à? hay 1 đội quân đi qua 1 làng hay 1 thành phố giết chóc vô tội vạ gọi là chiến tranh? Tớ thật không hiểu từ " tàn sát" của cậu đã chiến tranh rồi mà còn tàn sát không giết nó thì để nó giết mình à? Với lại cậu cầu cho quân Mỹ thua à? Sao không cầu cho tụi Nhật nó đánh tang hoang cả quần đảo hawaii hay là nó làm chủ cả vùng ĐNA luôn đi
" quyết tử vì Thiên Hoàng"
Còn bạn thì xem phim này đi nhéBạn nào xem mà cứ kêu là tàn sát, Nhật ngu, đạo diễn bốc phét thì tìm cuốn Chiến Tranh Thái Bình Dương về mà đọc nhé. Xem từ năm 39-42 nó đánh cho quân Mỹ chạy như thế nào nhé, bắt được bao nhiêu quân Đồng Minh nhé. Trận Guadalcanal còn được gọi là Stalingrad của Châu Á đấy
Xem lại vị trí , địa hình , sự chuẩn bị , hỏa lực của 2 bên trong trận Normandy đi , rồi sau đó tự xem lại phát biểu của mình .Hay đấy chứ bọn Nhật xưa nay vẫn thế mà, cảm tử là chính, chứ bộ các cậu ko nhớ trận bờ biển Normandy sao, phe đồng minh làm bia tập bắn cho tụi phát xít đấy thui, trong chiến tranh thì phải có rush với defen chứ, hai bên nó mà camp ở nhà thì đến tết maroc mới đánh xong. Càng xem càng hả dạ, đáng đời tụi Nhật, nhớ trận thảm sát ở Nam Kinh mà chỉ mún cầu cho tụi nó chết sạch đi cho xong.
xem lại phim . Mấy chỗ dây thép bọn Nhật vượt qua rất dễ dàng , và rất nhiều lính Nhật chạy vào gần đến nỗi chỉ cách mấy anh Mỹ có vài mét , nhưng đơn giản là lính Nhật ko thèm nổ súng , hoặc bắn mà trượt sạch , còn mấy anh Mẽo bắn phát nào trúng phát đấy , 1 giết 10 =) rồi thêm nhiều đoạn bắn nhau giáp lá cà , lính Nhật mặc dù xông ra bất ngờ , và đông hơn , nhưng toàn bị các anh siêu nhân Mỹ bắn chết =) . Band of Brothers cũng có nhiều đoạn tuyên dương lính Mỹ , nhưng ko đến nỗi lộ liễu như The Pacific .ông ko thấy trước chiến hào có dây thép gai với bãi mìn để làm gì à?, cách nhau có chục mét thôi, nhưng để mà chạy dc vào tới chiến hào thì chết ngã rạ ra rồi, cái đó chỉ là 1 sector thôi, ko thấy giữa film tụi Mỹ ở sector khác chạy lại báo quân Nhật đã chọc thủng tuyến kia để thằng nhân vật chính phải chịu phỏng tay ôm súng máy chạy sang cứu à?
chả hiểu cậu này post là có ý gì ? nhìn cái đống lính Nhật chết ở đấy chưa đủ gọi là tàn sát ? còn tôi bảo trong phim Mỹ các cảnh lính Mỹ giết lính nước khác chết như ngả rạ thì chả thiếu gì , cậu bắt bẻ theo chiều hướng khác thì chịu .Tớ chả thấy tàn sát ở đâu cả nếu theo cậu nói thì 1 quân đánh lên bi quân thủ dập cho tơi bời hay số lượng người chết chất thành núi thì gọi là tàn sát à? hay 1 đội quân đi qua 1 làng hay 1 thành phố giết chóc vô tội vạ gọi là chiến tranh? Tớ thật không hiểu từ " tàn sát" của cậu đã chiến tranh rồi mà còn tàn sát không giết nó thì để nó giết mình à? Với lại cậu cầu cho quân Mỹ thua à? Sao không cầu cho tụi Nhật nó đánh tang hoang cả quần đảo hawaii hay là nó làm chủ cả vùng ĐNA luôn đi
" quyết tử vì Thiên Hoàng"
Còn bạn thì xem phim này đi nhéBạn nào xem mà cứ kêu là tàn sát, Nhật ngu, đạo diễn bốc phét thì tìm cuốn Chiến Tranh Thái Bình Dương về mà đọc nhé. Xem từ năm 39-42 nó đánh cho quân Mỹ chạy như thế nào nhé, bắt được bao nhiêu quân Đồng Minh nhé. Trận Guadalcanal còn được gọi là Stalingrad của Châu Á đấy
Xem lại vị trí , địa hình , sự chuẩn bị , hỏa lực của 2 bên trong trận Normandy đi , rồi sau đó tự xem lại phát biểu của mình .Hay đấy chứ bọn Nhật xưa nay vẫn thế mà, cảm tử là chính, chứ bộ các cậu ko nhớ trận bờ biển Normandy sao, phe đồng minh làm bia tập bắn cho tụi phát xít đấy thui, trong chiến tranh thì phải có rush với defen chứ, hai bên nó mà camp ở nhà thì đến tết maroc mới đánh xong. Càng xem càng hả dạ, đáng đời tụi Nhật, nhớ trận thảm sát ở Nam Kinh mà chỉ mún cầu cho tụi nó chết sạch đi cho xong.
xem lại phim . Mấy chỗ dây thép bọn Nhật vượt qua rất dễ dàng , và rất nhiều lính Nhật chạy vào gần đến nỗi chỉ cách mấy anh Mỹ có vài mét , nhưng đơn giản là lính Nhật ko thèm nổ súng , hoặc bắn mà trượt sạch , còn mấy anh Mẽo bắn phát nào trúng phát đấy , 1 giết 10 =) rồi thêm nhiều đoạn bắn nhau giáp lá cà , lính Nhật mặc dù xông ra bất ngờ , và đông hơn , nhưng toàn bị các anh siêu nhân Mỹ bắn chết =) . Band of Brothers cũng có nhiều đoạn tuyên dương lính Mỹ , nhưng ko đến nỗi lộ liễu như The Pacific .ông ko thấy trước chiến hào có dây thép gai với bãi mìn để làm gì à?, cách nhau có chục mét thôi, nhưng để mà chạy dc vào tới chiến hào thì chết ngã rạ ra rồi, cái đó chỉ là 1 sector thôi, ko thấy giữa film tụi Mỹ ở sector khác chạy lại báo quân Nhật đã chọc thủng tuyến kia để thằng nhân vật chính phải chịu phỏng tay ôm súng máy chạy sang cứu à?

Mấy bác ơi cho em hỏi chừng nào mới trình chiếu trên HBO Asian vậy![]()

xem lại phim . Mấy chỗ dây thép bọn Nhật vượt qua rất dễ dàng , và rất nhiều lính Nhật chạy vào gần đến nỗi chỉ cách mấy anh Mỹ có vài mét , nhưng đơn giản là lính Nhật ko thèm nổ súng , hoặc bắn mà trượt sạch , còn mấy anh Mẽo bắn phát nào trúng phát đấy , 1 giết 10 =) rồi thêm nhiều đoạn bắn nhau giáp lá cà , lính Nhật mặc dù xông ra bất ngờ , và đông hơn , nhưng toàn bị các anh siêu nhân Mỹ bắn chết =) . Band of Brothers cũng có nhiều đoạn tuyên dương lính Mỹ , nhưng ko đến nỗi lộ liễu như The Pacific .