█ The Silmarillion - The Lord of the Rings █ The Rings of Power (29/08/2024)

  • Thread starter Thread starter gdqt
  • Ngày gửi Ngày gửi

7 Kỳ Quan Trung Địa


  • Total voters
    201
Ngay cả chiếu rạp, chắc hiếm có rạp nào chịu chiếu uncut, trừ rạp tư nhân chiếu hạn chế for fun.
 
Hồi đó mà cho làm tiếp thì làm về gì nhỉ? Sau Chúa Nhẫn còn bộ nào nữa không? Chứ bảo vào làm luôn The Silmarillion đến giờ còn chưa ai dám làm chứ đừng bảo kĩ xảo thời đó.
Còn cả 1 cái thế giới lớn chưa khai phá hết : cả Simarillion + Lord of the Rings chỉ nói về miền tây, trong khi đó còn những xứ sở miền đông xa hơn Rhun chưa nói, miền Nam xa hơn Umbar là Hither Land chưa có. Dark Land (South Land) chỉ mới có trên bản đồ, Inland Sea of Helcar và Cuivienen chỉ có nhắc khi Elven thức tỉnh và một phần Elven nghe lời kêu gọi của Valar về Valinor, vậy phần còn lại là thế nào chưa biết. Chuyến hành trình đông du của 3 vị Istari ra sao mà chỉ có Saruman trở về mà biến chất.
Cả mớ thứ có thể khai thác
 
Còn cả 1 cái thế giới lớn chưa khai phá hết : cả Simarillion + Lord of the Rings chỉ nói về miền tây, trong khi đó còn những xứ sở miền đông xa hơn Rhun chưa nói, miền Nam xa hơn Umbar là Hither Land chưa có. Dark Land (South Land) chỉ mới có trên bản đồ, Inland Sea of Helcar và Cuivienen chỉ có nhắc khi Elven thức tỉnh và một phần Elven nghe lời kêu gọi của Valar về Valinor, vậy phần còn lại là thế nào chưa biết. Chuyến hành trình đông du của 3 vị Istari ra sao mà chỉ có Saruman trở về mà biến chất.
Cả mớ thứ có thể khai thác
Trời má vũ trụ Tolkien mà được khai thác thì những thứ khác tuổi lìn luôn.
 
thường mấy cái mở rộng vậy thì ko như tưởng tượng đâu
 
Cái đống đó để sau này con cháu viết tiếp :>
 
Cái đống đó để sau này con cháu viết tiếp :>
Nhưng giờ con cháu có vẻ không thấy ai theo nghiệp viết lách thì phải
Còn đây là Arda theo phác thảo Tolkien
quroJ.jpg
 
Còn đây là bản vẽ lại trong cuốn Atlas of Middle Earth
zn0tW.jpg
 
Sau trận War of Wrath nhấn chìm đa phần lục địa xuống biển mới ra những vùng đất như cái map trên đúng không bác?
 
Nhưng giờ con cháu có vẻ không thấy ai theo nghiệp viết lách thì phải
Còn đây là Arda theo phác thảo Tolkien
quroJ.jpg
Thuê người về viết thôi, đứng tên thì vẫn là đám con cháu :-"
 
Sau trận War of Wrath nhấn chìm đa phần lục địa xuống biển mới ra những vùng đất như cái map trên đúng không bác?
Thật ra chỉ vùng Beleriand là chìm thôi, còn lại cấu trúc trung địa vẫn như cũ, còn sót lại một số bùng như vầy
eQY89.jpg
 
Theoden được ưu ái vãi mở mồm ra là toàn văn thơ bay ầm ầm, hồi đó xem mỗi lần ổng thoại là da gà nổi khỏi cần mấy cảnh đánh trận hay epic gì hết. Đối với ta thì dàn trận với epic của LOTR là yếu tố 2nd để enjoy thôi.

Who am I, Gamling?
 
Ta thì thích đoạn Sam nói khi Frodo dâng nhẫn cho Nazgul ở cuối P2. Thật sự Sam mới là đứa có đủ nghị lực để mang nhẫn đi hủy, Frodo chỉ là có máu con ông cháu cha quen biết rộng thôi.

Về theme thì mỗi lần cái này mở lên là lại rợn người:

 
Đéo thích đoạn Sam Prodo nào, kệ mẹ bọn nó là core, hoặc là lồng ghép triết học, tình bạn, tâm lý, thi ca... con mẹ gì cũng skip. Coi nó lê thê, õng ẹo, giựt tới giựt lui từ đầu cho tới tận cuối như tình cảm Hàn Quốc, trật toàn bộ vibe của cả phim. Chưa kể lúc nào cũng thấy cái mặt rặn sản xuất của thằng Prodo là tụt mẹ hết mood rồi, tua lẹ.
 
amazon mua rồi còn đâu, thích thì nó mua cả chuột luôn chứ tuổi gì mà đòi tranh ăn =))
 
Back
Top