- 6/3/04
- 13,587
- 424
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, được 1 đọan bỗng nghe tiếng hét lên bên đối diện đường:
, và Z phải giúp cô bé tìm lại con mèo đã thất lạc đâu đó quanh Bhujerba (hix làm như Bhujerba nhỏ lắm vậy T__T) ".....ủa...mà sao..sao..con mèo gì mà đáng giá đến 2000 Gil khíp thế này..chuyến này giàu to - Z nghĩ thầm"
, sáng giờ bác có thấy con mèo nào dạo qua đây không ạ ?
.....cái gì mà giống rồi màu mè tùm lum thế này....hix (nhà hàng dành cho người hay mèo vậy chài >"<).....cháu chỉ biết nó có đeo 1 cái nơ trên cổ....
Mèo = Thịt mèo, Cô bé 10 tuổi => Mẹ cô bé...(bao nhiêu đấy ko biết chỉ biết là trẻ) . Tờ tin ngọt ngào nhất ta từng đọc.( Nghe như đấm vào tai)
Một em gái khoảng 10 tuổi bị lạc mất con mèo . Bạn cần tìm con mèo về cho bé ấy .
Biết con mèo hay đi lạc ở 3 nơi : nhà hàng , quảng trường và cửa hàng cá .
Đặc điểm con mèo : có nơ màu hồng




)

, chàng quyết định tới Quest shop để tìm một Event đánh quái cho... máu.:devil: Nhưng khi tới Quest shop thì...
Cô ta trả lời:"Nơ hồng à, nó hình như vừa leo lên gác...".Ngay lập tức, Corbenik leo lên gác với tốc độ âm thanh. Con mèo đang ngồi trên tầng thượng, rửa mặt.
. đoạn chàng póng Fire sát mông nó, nhưng hình như con mèo này được uống "Chocobo feather" nên nó di chuyển như môt viên đạn. Corbenik tức điên ruột:"Được rùi, đã thế thì..."X(. Chàng dùng Quake tấn công, sânm thượng rung chuyển rồi mọc ra những bức tường cản bước con mèo... Bỗng nhiên con mèo nhẩy vào chỗ tường dày đặc nhất. Corbenik nói:"mày toi rùi!'':lol:. Đoạn chàng tung Aero,quyết cho con mèo hết thoát.

Vừa uống xong, ai hết sức bình tính hỏi như quát :"Ở đây có điểm Warp nào không?". Cô bán hàng nói:"ở bên phố bên cạnh...". Corbenik đứng dậy nói:"Cảm ơn vì lọ Hi-potion".

Corbenik cháy toàn thân nhưng bằng chút sức tàn cuối cùng, chàng phóng ra chiêu Bizzard,con mèo quá mệt nên đóng băng rơi cộp xuống đất.::(
Còn Corbenik sẽ đi rửa chén để bù lại thiệt hại gây ra trong cuộc đuổi bắt
. Chúc cho con mèo không phải gặp lại chàng lần nào nữa vì lần sau chàng sẽ đưa nó tới quán tiểu hổ.


. Thì đành bất mãn vậy , đang trông thì bỗng nhớ ra mình đã 2 ngày chưa lên GVN spam
, bèn cúp cua , bỏ đi kiếm hàng nét. Đi được nữa đường thì sờ tay vào túi mới biết ko mang tiền
( chết dở
) . Senjuro lóng ngóng mồm chửi rủa ko ngớt , định quay về cắm câu trước cửa thành thì ánh mắt bất chợt đập 1 tờ rơi ngay gần đó , nội dung có vẻ như tìm trẻ lạc...rồi tiền công ....Thây kệ , hơi đâu ..tiền công...., chán quá , ko lên net được rồi ....tiền công....1000 USD cho ai tìm được . Senjuro giật mình , ngó kĩ tờ giấy rồi mặt hiện vẻ lưu manh . Bắt đầu đi tìm đứa trẻ xấu số kia :devil:
, đến quán cơm bụi , senjuro hỏi :" tiểu nhị đâu , cho 3 bát nước lọc
....". Vừa nhâm nhi nước lọc , Senjuro vừa hỏi
, mồm đeo nơ hồng ....
"
quí khách tả người hay vật ạ
?"
"
" . Senjuro ngạc nhiên : " con bò nào ...?
". Thế rồi đứa bé giật lấy con mèo trên tay Senjuro , Senjuro toan lấy lại thì 1 người đàn ông cao lớn xuất hiện :" cảm ơn anh tìm giúp chúng tôi con bò này
" . " lại bò ...
" Senjuro thất kinh nghĩ :" bọn này đầu óc có vấn đề rồi
". Người đang ông lại tiếp :" con bò ( chắc tên con mèo này
) này chúng tôi tìm đã lâu , may mà nhờ anh mới tìm được , có chút lòng thành gọi là ...." . Senjuro cảm thấy 1 phong bao dày cộm được đặt nhẹ nhàng trong túi mình....
, SSII sẽ cải tiến hơn với những tình huống đòi hỏi bạn phải ứng dụng Ability của Job mình đang chọn nhằm giải quyết Event .
đem về cho em bé mua thuốc . 
.
QUEST SHOP![]()
Hôm nay Balthie lại có nhiệm vụ giao cho bạn nhân lúc bạn nghỉ ngơi sau trận chiến Dark Anima .
QUEST NO. 3
Một gia đình nọ bị trộm vào nhà , mất hết tiền . Họ muốn nhờ bạn bắt kẻ trộm . Họ không nhớ hình dáng tên trộm , chỉ nhớ tóc hắn màu tím .
Bạn đi tìm manh mối và biết có 2 nơi hắn hay xuất hiện :
Quảng trường
Chợ trời
Tùy theo Job của bạn mà phải tìm cách giải quyết vào chuyện này :
Hắn nhất quyết không đưa lại số tiền đã cướp ( Thief )
Hắn sợ Lửa ( Black Mage )
Hắn cần tiền lo cho gia đình đang gặp khó khăn ( Bard , Hunter )
Hắn muốn tìm công việc và hoàn lương ( Dragoon , Knight )
Hắn thần tượng những cô nàng áo trắng ( White Mage )
Phần thưởng Balthier dành cho bạn :
RANK A : 1500 Exp , 200 Ap , 200 Lp , 3000 gil
RANK F : 1000 Exp , 100 Ap , 100 Lp , 2000 gil
Thời hạn : hết chủ nhật - 4/11 .
)
)
. Tôi vội chạy ra thì thấy có 1 thằng bé tóc tím , trên tay nó là mật mã tủ sắt và 2 bị tiền tôi dành dụm để mua chiếc Mercedes
... thế mà nó nỡ
.
.
và quyết định đi đến chợ trời đầu tiên để tìm . Vừa đến Chợ trời là người ta đã bu đông nghẹt để mua hàng ( hôm nay đại hạ giá mà ^^ ) Killua cũng tranh thù mua 1 số đồ vè để tặng Tifa
, đồ trang sức hơi bị nhiều , nên Killua mua rất nhiều , hi vọng nàng sẽ cảm động . Nhưng khi cậu ta đang mua thì cứ bị 1 cậu bé tóc tím chen vào mua món đó . "Tức không chịu được !" , rồi Killua nghĩ ngay tới việc bà già bị mất cắp ... liền tức tốc bám theo , gặng hỏi thử cậu nhóc :
. Cậu bé vẫn chạy đi mà không biết hàng đã bị mất ... Killua cười hì hì , kiểm tra lại chiếc lợi phầm vừa thu được là 1 bao đựng đây vàng ( hả ? sao có 1 T__T ) và 1 bao đã dùng hết 1/4 ( trời ơi , thằng nhóc ác độc , chiếc Mẹc của người ta
) . Xem như đã xong nhiệm vụ , Killua sử dụng Scroll Portal ( War III
) bay về thành phía đông , trả tiền cho bà cụ , nhận chiếc Martin 107 mà bà cụ cho ^^, và lại lững thững đạp xe tiếp trên con đường thành dài và rộng .
), PK quyết định tự thưởng cho mình bằng một giấc ngủ trưa yên tĩnh trong chăn khô nệm cứng ở khu ổ chuột của mình :'> Ngày thường, tiếng Zzz của cậu bé vốn lừng danh là rú một tiếng sạch tan ... nhà cửa, rú hai tiếng tan tác chim muông :p Nhưng cũng nhờ vậy mà ở đó dù vệ sinh kém như ko thể kém hơn mà cũng chả có con ruồi nhặng nào dám sống. Trưa hôm nay cũng như bao buổi trưa hè khác, nghe tiếng "ngân nga" của cậu bé, cá dưới hồ quên cả bơi mà rơi bồm bộp xuống đáy, chim chóc quên vỗ cánh mà rớt bình bịch xuống ... cái kho để thức ăn của PK :devil: Bỗng, "giọng ca ngọt ngào ấy bỗng dưng biến mất hẳn. Một phần là do PK thức dậy, phần khác là do cái máy bay chết tiệt nào đó đang gào rú trên đầu và chuẩn bị hạ cánh xuống khu này. PK bật dậy như con lật đật bị quật xuống đất, lao ra định chưởi cho bọn kia một trận, chúng mài dám phá hỏng giấc ngủ ngàn thu... í lộn... ngàn giây của đại công tử PK hử.
) Hông lẽ chúng nóa đã phát hiện ra đó là tiền giả T_T mình cho chúng nóa Blind hết rùi mà T_T
PK nghĩ rằng tên cướp ở quảng trường, vậy đích thị là tên cướp ở chợ trời roài ^^ PK đúng là đệ tử của thám tử thiên tài Mori ^o^
đứa nào sang đây mua đích thị là kẻ trộm.
ai trả giá cao nhất chắc chắn là tên trộm.
cậu bé vui vẻ quay về, chờ ngày lĩnh thưởng.
). Ôi, thật đáng ghen tị
!
BỊCH...BỊCH..CỐP...BENG...BONG...ÙYNH (hơi phóng đại 1 chút
) thằng nhóc té lăn cù mèo vô cái thùng rác gần đó

”. Corbenik: “Cảm ơn, tôi đang nghỉ ngơi, có mất thứ gì giá trị không. Balthier: “Mất nhiều đồ quý, quên, gia đình đó còn mất một bản hoàn chỉnh của Game FFXII International Zodiac System tiếng E”.
: “Bản E à, mình còn chưa chơi mà có thằng đã dám ăn cướp để chơi trước các Game thủ sao”. Corbenik tức điên, vận lực đập nát cái bànX(: “Balthier, đưa Quest đây coi, hôm nay có đứa chết rồi đó!”.
. Corbenik: “...có tóc tím.”. Nhiều người ngồi xuống:whew:, Corbenik nói tiếp: “Xem nào, thằng đó sợ lửa...”. Bọn còn lại ngồi xuống hết, trừ một thằng trong góc phòng...
. Bỗng nhên thằng đó phi ra khỏi cửa sổ, nhảy tử tầng 2 rồi phi vào chợ trời, địa bàn của nó.
Thứ hai, tao phóng lửa nướng chín cái kho này và mày bị nướng luôn thể:devil:”. Tên trộm: “Hai lựa chọn đều vớ vẩn, thế còn cái thứ ba”


“. Nhà chủ bèn xin Senjuro giúp bắt lại tên trộm , và hứa sẽ trả công bằng 1 con Ferrari mới cáu.”Đành vậy , làm việc nghĩa mà
“ nghĩ sao làm vậy , Senjuro phi thân qua màn đêm đầy sao mất hút …..

