đã xem, hay thì chắc chắn không phải hay, nhưng có mấy điểm thế này:
+ ai cũng thấy ngay là sub lởm đừng hỏi, dịch đã ngu lại còn loạn xà bần lên, éo hiểu đứa nào dịch mà mấy ông phát hành phim có cái gọi là "quản lí chất lượng" không?
+ vào xem thì phim hơi mờ mịt (cái này xem ở Galaxy nên blame Galaxy thôi, rạp khác không biết)
+ tình củm thì phải nói là không cảm động, có lẽ vừa do diễn xuất chưa tới, vưa chưa có những đoạn thật sư cao trào, câu nước mắt khán giả
+ đánh đấm chả có gì, chủ yếu show trình CG (còi) (ngoại trừ 2 em xà nữ) và một ít hiệu ứng
+ sạn cả rổ nhưng bỏ qua dc, hài nhạt, main theme đánh giá là dc (tương đối hay)
tuy nhiên, vẫn (hơi) thích phim này, vì một lí do cá nhân, mà nếu có dịp thì sẽ trình bày trong 1 bài review
chưa xem phim, nhưng thấy bài nhạc phim hay quá, hình như do chính Huỳnh Thánh Y với Lâm Phong hát thì phải
nó đã đề Eva Huang với Raymond Lam đó còn gì :) mà sao trong clip lại có Choi Joon Young nào đó nhỉ
Nhiều lúc nghĩ người TQ không phải là không biết sáng tạo, sao cứ phải thể hiện cái truyền thống hàng nhái ra nhỉ [spoil]như đoạn Pháp Hải "ôm dơi" thằng mù cũng nhìn ra là nhái LOTR đoạn Gandalf diệt Balrog [/spoil]
xem phim này mà nghĩ: không biết bao giờ thì Sơn Tinh Thủy Tinh của VN lên màn bạc, kĩ xảo Hollywood vân vân... lúc đó thì hoành tráng bằng 10 cái này, cũng buồn!