Ko phải đàn ông ko bằng súc vật mà đàn ông ko bằng pet(
chó, mèo). Tôi có xem 1 đĩa CD do tổ chức ăn chay thế giới(Peta) làm. Nội dung nói về cảnh hành hạ và giết các con vật nuôi để lấy thịt...Tôi nghĩ là peta xếp các con gia súc, gia cầm:bò, lợn...ngang với con chó, mèo. Vì chúng đều thuộc loài thú 4 chân, có đau khổ và sợ hãi như nhau. Nếu chúng ta thương yêu thú vật thì nên thương luôn các con heo, con bò. Nhưng tại sao
luật bảo vệ súc vật lại quay lưng lại với súc vật?Tôi nghĩ là bạn dùng từ sai:Phải là luật bảo vệ
Pet.
Cho nên tôi khẳng định lại. Nếu như đàn ông được đối xử thua, hay họ tự nhận mình thua, thì chỉ là
chó và thậm chí mèo. Chứ ko phải là 2 con vật đáng thương:heo và bò...
.
___________Auto Merge________________
.
4. Cũng tình huống trên nhưng bây giờ ta có 1 con mèo bị thương và 1 anh chàng 20 tuổi cũng bị thương. Vậy giữa con mèo bị gẫy chân và anh thanh niên bị gẫy chân thì bạn sẽ cứu ai? Ở đây Vi dùng từ "ai" vì thú thật người nước ngoài yêu quý thú vật như tính mạng con người. Thú vật qua đời được chôn cất đàng hoàng. Mà tại sao lại yêu quý thú vật? Vì đơn giản thú vật không thể tự lo cho mình như con người, nên cần được bảo vệ & chăm sóc. Và lý do thứ 2 là thú vật sống ngay thẳng hơn con người rất nhiều. Chúng yêu thương hay giận hờn ai cũng lộ ra mặt, còn con người thì đa số chỉ sống giả tạo.
Vi đừng dùng từ thú vật. Vi học sinh học V biết là heo bò được xếp vào loài thú. Nhưng
người nước ngoài đối xử với chúng như thế nào? Vi nên lên mạng search video của PETA sẽ biết họ giết chúng tàn nhẫn như thế nào.
Vi đem câu chuyện con mèo và 1 chàng thanh niên ra để so sánh? Như vậy nếu như người thanh niên kia là cha hay anh,em của Vi. Vi sẽ nói
first animal?
1 lần tôi đi xe, con mèo chạy ngang qua đường, tôi phanh lại và bị ngã. Người xung quanh xúm lại hỏi thăm.1 người đàn ông nói:"Sao con ko cán nó luôn, phanh lại làm gì?"...Như vậy sinh mạng con người đặt lên trước. Ít ra vì chúng ta đã ăn thịt những con thú khác.