The Town (2010)

Công nhận cái phim cũng ko có gì nổi trội lắm, ko phải gọi là dở nhựng phải nói là khá thất vọng sau những gì tớ được hyped lol:
- Nội dung đúng cliché luôn, khúc đấu chưa gì đã đoán được thằng Doug thế nào cũng fall in love với cái con kia. Rồi cả cái ending hơi nhảm nhảm, éo gì tiền cướp ngân hàng thằng kia để lại mà em nó xài vô tự ko do dự gì luôn =))
- Được cái diễn xuất ko tồi, rất là khoái cái tính cách của chú "Gem", theo tớ thì nhân vật này còn trội hơn vai chính của anh Ben Affleck.
 
Phim này nó về The Town (Charlestown) chứ ko phải về anh tướng cướp gặp gái nên hoàn lương bạn MTL` ạ =))

Bản chuẩn cuối cùng:
- Sửa lại 1 vài lỗi sai từ bản DVDRip
- Timing chuẩn cho bản Extended.
- Dịch thêm 300 câu tương ứng với 25 phút Extended.

The.Town.2010.EXTENDED.720p.Bluray.x264-CBGB
Mã:
http://subscene.com/vietnamese/The-Town/subtitle-391411.aspx
 
Không bằng cậu và cái Avatar ngày trước đâu =))
Trong khi mềnh đã chen thêm cái câu "cá nhân" để tránh troll :-"
 
Tớ và cái Avatar liên quan đếu gì nhau, có nhớ lộn ko? Chưa bao giờ có post nào overrated Avatar và so sánh với các phim khác? Tất cả chỉ có mỗi cái topic hâm mộ Neytiri?
Trying to be smart, aint ya?
 
Phim này nó về The Town (Charlestown) chứ ko phải về anh tướng cướp gặp gái nên hoàn lương bạn MTL` ạ =))

À ! Ra vậy =))

Cái phố Sác Lơ đó có CL` gì hay ho ?

Ở đó có vài thằng Phi nhập cư
Và có 4 thằng tội phạm mà thật sự cũng chả có tài L` gì (bao gồm 1 thằng béo + 1 thằng yếu + 1 thằng liều và 1 thằng đần) =))
4 thằng đó chịu sự chỉ huy của 2 thằng già . Mà thật sự 2 thằng già này cũng chả có tài gì luôn =))
Thằng già 1 : Có 1 cây dao cắt hoa + 1 khẩu Glock18
Thằng già 2 : Có 1 cây shotgun Remington 870 và 1 khẩu súng ngắn hiệu Beretta

4 thằng tội phạm kia trang bị ACR Rifle , M4 Rifle , UMP , Uzi , súng ngắn nhiều loại và có cả giáp chống đạn =))

Vượt trội về số lượng cũng như trang bị, ấy vậy mà điều kỳ lạ là 4 thằng đần đó lại bị 2 thằng già chi phối =))

Nói thật với cái bối cảnh ngu VKL thế thì nếu quẳng mấy thằng côn đồ ở đất cảng Hải Phòng Việt Nam vào thay thế 4 thằng đần đó . Thì đảm bảo 2 thằng già kia sẽ bị giết chỉ sau 5 giây đọ súng =))
2 thằng già kia chết mà thậm chí còn không kịp chào hỏi họ tên với 4 thằng Hải Phòng kia cơ =))

Lại nói về mặt "cha truyền con nối" của tội phạm . Cái phim này cũng chả có L` gì đặc biệt
Tội phạm trên thế giới phần lớn đều cha truyền con nối hết =))
Mafia Ý , Tam Hoàng Tàu , Yakuza Nhật cũng đều như thế
Ngay cả mấy chú tội phạm ở cảng Hải Phòng Việt Nam cũng thế . Chúng nó cha truyền con nối từ thời Pháp thuộc những năm 1930 rồi ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn L` vẫn tinh thần quăng bom chính phủ vô đối thật :-w

Tui mặc dù đã down từ hôm chủ nhật rồi nhưng chưa xem, nên chưa dám ném tạ

Subteam GVN chơi ASS file kỳ quá ,
sao không dùng SRT cho nó đúng chuẩn
 
Ai thích Heat thì không thể bỏ qua The Town :x
Cá nhân tớ thấy thích hơn Inception nhiều :-j

Mình thấy Heat cũng được nhưng nhịp phim chậm quá . Mà cái kết hơi đuối :-?
 
The town theo mình thấy thì oke, coi cũng được, nhưng mình không thấy nó xứng với 8.0 của imdb cho lắm. Mặc dù mình không chê bai, nhưng những gì nó đạt được chỉ tầm 7.5, theo nhận định cá nhân là thế :).

Mình không thích sao là nhân vật chính thì lại được sống, anh ta cũng đã từng tham gia vào những vụ cướp thôi, cho dù anh ta không có giết người đi chăng nữa nhưng mình vẫn prefer là bị bắt xong hưởng án tù mà đã được khoan hồng.
 
Đã coi xong DVDrip

Phải nói là phim quá buồn tẻ :
- Nội dung tầm thường . Cái dạng phim tội phạm thấy gái ngây thơ nảy sinh tình yêu, hối cải chống lại đồng bọn này điện ảnh Hồng Kông - Đài Loan có đầy =))
- Kỹ xảo tầm thường
- Vụ án cũng tầm thường , toàn cướp ngân hàng nhỏ . Cái vụ cướp đầu tiên , ngân hàng đó thậm chí còn không có cả bảo vệ (chỉ có cô gái và ông già =)) )

Rate : 3/10

Có đi ngân hàng Mỹ bao giờ chưa =)) Làm đếch gì có bảo vệ bao giờ, xe chuyển tiền vô nhà băng bt có 2 thằng ah, 1 thằng nhảy xuống ngó dáo dác, tay để ngay súng, ok thì kêu thằng còn lại xách bịch tiền vô, vậy thôi.
Nội dung bt, đc cái nhịp của film nhiều lúc khá đắn đo, giằng co.
Kỹ xảo mà ảo quá thì lại kêu bựa, film cướp ngân hàng chắc đòi trực thăng bắn nhau mới chịu quá =))

Cá nhân thấy thằng nào cũng chết hết thì kết thúc sẽ ấn tượng hơn, thằng kia cướp bóc đã đời rồi để lại mảnh giấy thấy dễ dàng quá.
 
Hơ spoil hết kết thúc ra rồi =)) thế mình cũng phun ra luôn vậy

Để vào spoil vậy :-? nhưng còn mấy bài ở trên mình cũng spoil đấy nhá
[spoil]Trong tiểu thuyết thì nv chính sau lần đọ súng cuối bị trọng thương và chết trong tay người yêu
Lúc làm phim thì ban đầu Ben Afleck có để kết cục như truyện, nhưng sau khi chiếu thử phản ứng khán giả thì cái kết kia lại được ưng hơn :-? Nói chung là mình thấy 2 cái kết cũng ngang ngang nhau. Dù sao anh Ben cũng thuộc loại cướp nhưng ko chủ trương giết người.[/spoil]
Một cái nữa là phim này lúc đầu có độ dài... 4h nhưng sau đó studio bắt cắt ngắn đi thành 2h8' và DVD extended là 2h30'
 
Chỉnh sửa cuối:
^đợi phim này mấy tháng h lọ mọ vào tìm link down thì gặp ngay cái spoil :-L, may mà kéo qua luôn chưa đọc @_@. cho vào tag đi em :D.
Phim này hay như Gone baby gone ko nhỉ :-?
 
Có đi ngân hàng Mỹ bao giờ chưa =)) Làm đếch gì có bảo vệ bao giờ, xe chuyển tiền vô nhà băng bt có 2 thằng ah, 1 thằng nhảy xuống ngó dáo dác, tay để ngay súng, ok thì kêu thằng còn lại xách bịch tiền vô, vậy thôi.
Nội dung bt, đc cái nhịp của film nhiều lúc khá đắn đo, giằng co.
Kỹ xảo mà ảo quá thì lại kêu bựa, film cướp ngân hàng chắc đòi trực thăng bắn nhau mới chịu quá =))

Cá nhân thấy thằng nào cũng chết hết thì kết thúc sẽ ấn tượng hơn, thằng kia cướp bóc đã đời rồi để lại mảnh giấy thấy dễ dàng quá.

Ai bảo thế tôi xem phim Mỹ đầy..nhưng đầy phim ngân hàng chuyển tiền vẫn có 1 lũ bảo vệ...ít phải 10 thằng nhá
ăn nói hàm hồ..ĐÂY LÀ PHIM chứ có phải ngân hàng thật đâu
 
Chả biết so sánh sao, 2 phim đề tài đều là crime nhưng 2 chủ đề khác nhau.
Gone Baby Gone thì căng thẳng hơn và twist mạnh hơn nhiều. Nói chung là nặng nề hơn. Mà xem trên (*)Movies nên ko đảm bảo lắm :p

The Town có nhiều cảnh hành động hơn, thoại hay, đôi khi là hài hước, và một số scene ấn tượng. Nói thế ko có nghĩa là phần drama phim này yếu, mà thực ra là tốt và cân bằng với crime. Nhân vật chính phát triển tốt. Một số nhân vật phụ có vẻ hời hợt (2 chú còn lại trong băng), nhưng cũng đủ khoảnh khắc để người xem nhớ là ai. Diễn xuất tốt (cả dàn cast). Hay nhất là Jeremy Renner (chú này đang lên như diều :| khả năng năm nay lại đề cử tiếp)

Ai bảo thế tôi xem phim Mỹ đầy..nhưng đầy phim ngân hàng chuyển tiền vẫn có 1 lũ bảo vệ...ít phải 10 thằng nhá
ăn nói hàm hồ..ĐÂY LÀ PHIM chứ có phải ngân hàng thật đâu
Mình thì chịu chả biết ngân hàng ngoài đời thế nào, nhưng lý luận như bạn này nghe mắc cười quá =)
 
Ai bảo thế tôi xem phim Mỹ đầy..nhưng đầy phim ngân hàng chuyển tiền vẫn có 1 lũ bảo vệ...ít phải 10 thằng nhá
ăn nói hàm hồ..ĐÂY LÀ PHIM chứ có phải ngân hàng thật đâu

haizzzz bao giờ đi ngân hàng ở mỹ thấy tụi nó đem tiền thế nào rồi hẵng phát biểu nhá :) thường là 2 thằng nhìu nhất là 4 thằng thôi nhá -;-
 
Chả biết so sánh sao, 2 phim đề tài đều là crime nhưng 2 chủ đề khác nhau.
Gone Baby Gone thì căng thẳng hơn và twist mạnh hơn nhiều. Nói chung là nặng nề hơn. Mà xem trên (*)Movies nên ko đảm bảo lắm :p

The Town có nhiều cảnh hành động hơn, thoại hay, đôi khi là hài hước, và một số scene ấn tượng. Nói thế ko có nghĩa là phần drama phim này yếu, mà thực ra là tốt và cân bằng với crime. Nhân vật chính phát triển tốt. Một số nhân vật phụ có vẻ hời hợt (2 chú còn lại trong băng), nhưng cũng đủ khoảnh khắc để người xem nhớ là ai. Diễn xuất tốt (cả dàn cast). Hay nhất là Jeremy Renner (chú này đang lên như diều :| khả năng năm nay lại đề cử tiếp)

:)>-, như vậy thì phải down thôi. rất thích kiểu phim như này.

Nhắc đến ngân hàng Mỹ nhớ hồi xem Groundhog Day đoạn anh Bill Murray cướp tiền ngân hàng cũng chỉ thấy có 2 người thôi.
 
Phim này concept vừa cliché vừa plot hole lỗ chỗ + dull love story, weak character developement, Ben Affleck ko biết diễn xuất, được cái là overrated kinh thôi chứ chả hay ho gì. Xem 1 lần chả đọng lại cái gì ngoài cái nun mask. Chả hiểu sao trên mạng chúng nó lại kháo nhau là Oscar contender lol
 
Đúng là bạn MTL`=))

1. Đây là mấy quỹ tiết kiệm với tín dụng ở Charlestown chứ không phải HSBC ở New York mà đòi tiền trăm tiền chục =)) Vụ thứ 2 có 3.6mil cũng là to rồi
2. Cậu biết vì sao nó không có nhiều bảo vệ không? Vì nó có cái thuốc nhuộm dùng để hủy tiền đề phòng trường hợp trộm cướp =)), nhưng bị bọn nó lấy cả luôn.
3. Ừ thì kỹ xảo với hành động ko có gì đặc sắc. Đi mà xem/tìm đọc Heat ấy, nó hành động cũng chả có gì đặc sắc đâu, ấy thế mà vẫn được coi là 1 trong những phim hành động đỉnh cao đấy :-j

@Charlie: sao cứ phải cố tỏ ra nguy hiểm nhể :-?, tất cả từ đầu tôi nói là "ý kiến cá nhân" tự nhiên nhảy vào "overhyped" này nọ, bài thì Anh/Việt nửa mùa :-"
 
Ai bảo thế tôi xem phim Mỹ đầy..nhưng đầy phim ngân hàng chuyển tiền vẫn có 1 lũ bảo vệ...ít phải 10 thằng nhá
ăn nói hàm hồ..ĐÂY LÀ PHIM chứ có phải ngân hàng thật đâu

Bạn xem phim mà cãi nhau với người ở Mỹ, đi ngân hàng Mỹ, rồi chê người ta ăn nói hàm hồ.
 
Back
Top