The Walking Dead Season 04 (ongoing)

Bọn của thằng Gover rỉa nhanh quá, không chạy kịp :))

Ông đùa, bọn nó làm trong quân đội,huấn luyện cả bao nhiêu năm, nếu muốn thì rỉa cái một là chết cái thằng Governor đang đứng 'tạo dáng' đằng trước, vậy mà lại đứng im cho đám đằng sau bắn chết hết :|
Tập này điêu mỗi khúc đấy :|
 
vãi lờ cả đống thằng cảnh vệ quốc gia mà bị bắn chết như đúng rồi, lại còn éo bắn bị thương được thằng nào bên kia, thế mới vãi lờ.
các bạn coi phim này vào link isohunt.com mà down k cần nick gì hết. Đó giờ mình toàn coi trên đó.
 
Phim này nó làm mấy thằng quân đội gà đi nhiều. Nhớ cảnh đầu tập 6 SS1 có ông bị zom tóm hoảng quá cầm súng lia thẳng vào mặt mấy thằng đồng đội bên cạnh =(

Mà không thấy Rick cầm bộ đàm liên lạc với 2 bố con da đen đầu phim nữa nhỉ ? Không biết 2 bố con nhà đấy sao rồi..
 
Em nghĩ cũng khá hợp lý đấy chứ,tụi cảnh vệ kia bị căng thẳng,mệt mỏi vì phải chạy chốn,canh chừng zombie mấy hôm liền,lúc đấy thằng gov lại đến nói là thằng sếp tụi nó bảo đến đón thì tụi kia cười thấy rõ,lúc đấy tụi nó đang sướng đâu còn để ý cái gì nữa đâu lúc bị bắn thì choáng quá không kịp phản ứng
 
Phim này nó làm mấy thằng quân đội gà đi nhiều. Nhớ cảnh đầu tập 6 SS1 có ông bị zom tóm hoảng quá cầm súng lia thẳng vào mặt mấy thằng đồng đội bên cạnh =(

Mà không thấy Rick cầm bộ đàm liên lạc với 2 bố con da đen đầu phim nữa nhỉ ? Không biết 2 bố con nhà đấy sao rồi..

Chắc chắn season này sẽ xuất hiện, mình có đọc ở đâu đó bảo là sẽ xuất hiện sau khi thằng Governor bị giết, ko dám đọc nữa vì sợ spoil =))
 
chứ gi đạn bay với tốc độ âm thanh thì né bằng niềm tin , vậy là cái thai cua mu lori sẽ ko thành zombie vì trong thi trân đẻ tới 74 đứa
 
^ đẻ 1 đứa từ 73 > 74 chứ đẻ đâu ra 74 .
 
Thằng Gover này kiểu siêu thực dụng ấy chứ nhỉ, sẵn sàng giết người lấy của cải về cho team mình xây dựng 1 đế chế, chứ giờ đem đám lính kia về trại dễ gì khống chế đc tụi nó
 
Tóm lại là kiểu gì thằng gover cũng chết dưới tay nhóm của rick =))
 
...Thật ra xây dựng kiểu thị trấn như Governor thì là con dao hai lưỡi :))...Ngoài khó vô thì trong cũng khó ra...mà một khi lỡ có sự cố thì lúc đó chả khác nào bị bao vây cả hai mặt...chưa kể là chỉ mới một nhóm nhỏ zom chứ kiểu đông như ở trang trại xem :))...

...xem cảnh trong phòng thí nghiệm thì thấy mô hình có hàng rào...thấy giống hàng rào gài bẫy điện quá :)) (cái này ở game)...mà công nhận 2 nhóm vs thì đã đấy ;))...mele, súng, cung nỏ đủ hết =))...
 
tập 3 này đúng nhảm thật
cơ mà m chưa biết dụng ý của thằng Governo là j?

- - - Updated - - -

tập 3 này đúng nhảm thật
cơ mà m chưa biết dụng ý của thằng Governo là j?
 
Cũng khó trách thằng G lắm. Có thể đã từng thương người rồi bị phản phé nên thà giết lầm hơn bỏ sót. Tưởng tượng nếu rước đám GI đó về trại, rồi tụi nó làm phản thì khó mà xoay xở. Tụi nó là quân nhân chuyên nghiệp mà, dễ gì để cho đám dân sự cầm đầu, quân bên G thì ít so với bọn này

Tui mà ở trong phim thì đi ngang thằng nào nằm dưới đất là cho 1 dao vào đầu hết. Vì bất cẩn nên lão Hershel mới mất 1 cẳng, thiệt tình không đáng. Cách làm của thằng G khi thanh toán đám trong trực thăng là rất hợp lý. Chẳng những vậy nếu gặp zombie lang thang ngoài đường phải cố mà tiêu diệt nó nếu có thể, biết đâu trong lúc sơ xuất chính con đó nó cắn mình sau này thì sao
 
Đấy gọi là giết nhầm còn hơn bỏ sót đúng không? :2cool_confident:
Nếu cứ tính kiểu sợ bị phản thì chả bao h xây dựng đc căn cứ lớn cả, vì càng lớn thì càng phải có nhiều người. Mà Military họ đã đc huấn luyện rồi, chắc chắn sẽ phải tốt hơn đống amateur chứ. Họ có kỹ năng quân đội chưa chắc họ đã quản lý nhân sự tốt.
 
Chính vì chuyên nghiệp hơn bọn G nên thằng G nó mới sợ. Bạn không ở trong cảnh của thằng G thì khó mà đồng cảm với nó lắm. Cũng như thằng Rick buộc phải xử lý cái đám ở quán bar thôi
 
Em da đen chất vãi, lạnh lùng giết 2 con pet, mốt bửa luôn cái đầu thằng Governor cho sướng :)))). Các bác nào xem tr rồi đừng spoil nhé :(
 
ss này cho con andrea lên đĩa sớm đi,con B1tch này ghét từ đầu ss1 đến giờ.Ngu nhưng thích tỏ ra mình là người thông minh,đi theo em da đen được ẻm chăm sóc còn tỏ ra nguy hiểm éo tin tưởng nó nữa.
Chính vì chuyên nghiệp hơn bọn G nên thằng G nó mới sợ. Bạn không ở trong cảnh của thằng G thì khó mà đồng cảm với nó lắm. Cũng như thằng Rick buộc phải xử lý cái đám ở quán bar thôi
giải thích thế nào về bộ sưu tập bể cá của anh ý ? đừng bảo vì a ấy thấy việc thu được chiến lợi phẩm ở mỗi nơi là niềm vui nên cho vào đấy nhé =]].Nếu nói là sợ bị phản hay không thì phải xem thằng Rick bị con laurel phản bội kìa,lại thêm thằng bạn thân nữa =)
 
Nhìu bố cứ thắc mắc những chuyện vớ va vớ vẩn rồi suốt ngày "gia cát dự" cái này cái kia.

Mie cái cảnh cha Governor giết thằng lính rất là bình thường mà tối ngày phải thắc mắc làm gì? Đám lâu la của Governor đã phục sẵn, súng ống đã chỉa sẵn đợi thg sếp có dấu hiệu là lia ngay, trong khi đám lính đang mất cảnh giác, cũng chẳng thằng nào chỉa sẵn súng vào tay Governor cả lấy gì bên Governor có tổn thất, chưa kể đám lính còn ko bít là bị phục kích nữa. Mẹ có vậy cũng ráng thắc mắc vớ vẩn. Quân nhân chuyên nghiệp thì dân thường *** giết đc à?
 
Đám đầu lâu chắc là do thằng G hận đám zombie giết vợ con nó (chỉ là phỏng đoán) nên có cơ hội là ngâm nhìn cho bõ ghét. Tất nhiên giả thuyết này có lỗ hổng ở chỗ sưu tập luôn cả cái đầu thằng phi công. Cũng có thể nó đang nghiên cứu cái gì đấy mà dấu luôn cả thằng khoa học gia bên nó. Cứ xem tiếp rồi sẽ biết
 
Dự là thằng G này đang tìm một cách nào đó,dùng khoa học để có thể khống chế và điều khiển đc bọn zombie.Qua cái đoạn hội thoại của thằng này và thằng bác học điên kia,lúc thằng G còn đút tay vào mồm con zombie vẫn còn sống.

giải thích thế nào về bộ sưu tập bể cá của anh ý ? đừng bảo vì a ấy thấy việc thu được chiến lợi phẩm ở mỗi nơi là niềm vui nên cho vào đấy nhé =]].Nếu nói là sợ bị phản hay không thì phải xem thằng Rick bị con laurel phản bội kìa,lại thêm thằng bạn thân nữa =)

Chuyện giữa Rick-Laurel-Shane theo mình thì Rick đã quá cao thượng.Biết bị phản bội vẫn tha thứ vì thực ra con vợ cũng đâu biết là Rick còn sống.Nhưng cái thằng Shane thì đi quá giới hạn.
Cái đoạn cuối tập 11SS2 nó đã nói là:my wifi,my son rồi ông còn cố can dự vào.Thằng Shane kiểu bệnh muốn chiếm giữ con và vợ thằng Rick như của mình.Cái này thì ko bỏ qua đc.
Còn vợ thằng Rick thì nửa nạc nửa mỡ,lúc ra vẻ có lỗi,lúc ra vẻ như người bị hại.Cái đ!t.
 
Ông đùa, bọn nó làm trong quân đội,huấn luyện cả bao nhiêu năm, nếu muốn thì rỉa cái một là chết cái thằng Governor đang đứng 'tạo dáng' đằng trước, vậy mà lại đứng im cho đám đằng sau bắn chết hết :|
Tập này điêu mỗi khúc đấy :|

Hôm nay mới được xem, tập này cũng hay mà các bác chê thế
khúc đó Governor vừa mới bắn là tụi sao lưng tỉa ngay mà bác, đỡ sao kịp?
Mà sao ko đem đám lính đó về ngon hơn nhỉ, ở thị trấn cũng đầy ông già với tụi ko giúp được gì
 
Back
Top